Đồ đạc trong nhà tự dưng bốc cháy, dân hoang mang

Sáng 1/4, cơ quan Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tiến hành lấy các mẫu đồ vật bị cháy trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh Thanh, trú tại xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, (Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra vụ việc đồ dùng trong nhà tự dưng bốc cháy.

Sáng 1/4, cơ quan Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tiến hành lấy các mẫu đồ vật bị cháy trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh Thanh, trú tại xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, (Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra vụ việc đồ dùng trong nhà tự dưng bốc cháy.

Trong hai ngày 30 - 31/3, tại gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh xảy ra một sự việc hết sức kì lạ, đó là các vật dụng trong gia đình ông tự dưng bốc cháy. Tổng cộng 33 vụ cháy nhỏ lẻ trong hai ngày qua làm đồ vật trong gia đình ông bị cháy sém hư hỏng.

Ông Thanh và chiếc rèm cửa tự bốc cháy
Ông Thanh và tấm ri đô tự bốc cháy

Ông Thanh kể: “Khoảng 14h15 ngày 30/3, khi tui đang xem ti vi, còn bà nhà đang ngủ với cháu thì ngửi thấy mùi khét trong bếp. Tui chạy ra coi thì thấy chỗ vải lau tay trên chạn bếp, cách bếp lửa khoảng 2 m bốc cháy đùng đùng. Cùng lúc đó, giẻ lau tay ở trên cửa sổ cũng cháy.

Cứ nghĩ là do lửa tự bén gây cháy nên tui cũng không để ý lắm. Vậy nhưng, khoảng 16h45 vợ tui lại phát hiện tấm ri đô ở trong giường bốc khói, chạy đến thì thấy lửa đang cháy liền vội dập lửa. Khi đó, ngờ đám cháy có thể do chập điện nên tui kiểm tra toàn bộ hệ thống dây điện trong nhà nhưng tất cả vẫn bình thường”.

Đáng sợ hơn là sau cứ khoảng 15 đến 20 phút các đồ dùng khác như can nhựa, chăn, màn, bì đựng lúa…ở nhiều vị trí khác nhau trong gia đình ông Thanh cứ lần lượt bốc cháy.

Điều kỳ lạ và khó hiểu hơn là các vật dụng tự dưng bốc cháy đó không để gần hay cạnh xăng, dầu, gas hay điện. Đám cháy bất ngờ bốc lên chỉ cao chừng 20cm, làm hư hỏng nhiều vật dụng.

Sau hiện tượng kỳ lạ trên, gia đình ông Thanh không ai dám ở nhà ngủ mà lánh tạm sang nhà con trai. “Trước giờ gia đình không có mâu thuẫn với bất cứ ai hay gia đình mô cả, nên việc có ai đó cố tình gây chuyện là không có, nếu lẻn vào đốt các vật dụng thì một lần hai lần chứ nhiều lần như rứa thì tui phát hiện ra ngay”,  ông Thanh chỉ vào đống đồ dùng bị lửa thiêu nham nhở phân trần.

Theo ông Thanh, gia đình ông di cư lên đây thời điểm năm 1980, trước đây là khu đất hoang gia đình ông khai hoang để làm nhà ở và vườn. Nền đất tương đối ổn định, trước đây lúc làm vườn đào đất ông Thanh có phát hiện một vài hũ sành từ thời xưa nhưng bên trong trống rỗng.

Một số vật dụng đã tự bốc cháy trong nhà ông Thanh
Một số vật dụng đã tự bốc cháy trong nhà ông Thanh

Hiện tượng kì lạ trên chưa gây thiệt hại về người, các đồ vật bị cháy không gây thiệt hại lớn nhưng vụ việc đang gây hoang mang tâm lý cho gia đình ông Thanh. Ngoài gia đình ông thì các hộ dân xung quanh cũng đang lo lắng về hiện tượng này, vì họ sợ có thể xuất hiện tại gia đình họ.

"Hiện tượng kì lạ làm đảo lộn cuộc sống gia đình mấy ngày qua, gia đình ai cũng sợ, người dân cũng đang lo lắng. Mong muốn các nhà nghiên cứu khoa học về nghiên cứu tìm ra nguyên nhân của các đám cháy. Sớm ngày mô hay ngày đó để gia đình sớm ổn định tâm lý cũng như ổn định cuộc sống”.- một người hàng xóm nhà ông Thanh nói.

Trao đổi về sự kiện này, ông Tạ Quang Tính - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết: “Khi nghe tin có vụ việc như trên, chúng tôi trực tiếp đến gia đình ông Thanh để kiểm tra nắm tình hình. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến hiện tượng này và cũng là lần đầu tiền xuất hiện tại địa phương. Hiện chúng tôi động viên gia đình tạm thời sơ tán và cử lực lượng bảo vệ tránh các hiện tượng mê tín, dị đoan, đảm bảo tình hình an ninh trật tự”.

Trong vòng mấy ngày qua, sự việc kì lạ trên đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương và các nơi khác đổ xô đến xem. Nguyên nhân hiện tượng trên đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Ngô Toàn

Đọc thêm