Dở khóc dở cười chuyện trên mạng khi dịch Covid - 19 bất ngờ bùng phát

(PLVN) - Không ít tình huống "cười ra nước mắt" khi dịch Covid - 19 bùng phát dịp giáp Tết được cư dân mạng đăng tải...

Mới đây là đoạn clip về một nam thanh niên từ thành phố về nhưng gọi không ai mở cửa. Phụ huynh chỉ nói vọng ra, "đuổi" anh quay lại phố thị vì sợ mang dịch về nhà. Chuyện chưa xác định tính thực hư nhưng được người dùng mạng chia sẻ, bình luận nhiều chiều...

Chàng trai về nhà nhưng gọi không ai mở cửa. (Ảnh:Chụp màn hình)
Chàng trai về nhà nhưng gọi không ai mở cửa. (Ảnh:Chụp màn hình) 
Chàng trai bị bố "đuổi thẳng cửa". (Ảnh: Chụp màn hình)
Chàng trai bị bố "đuổi thẳng cửa". (Ảnh: Chụp màn hình) 

Mặc dù đã khàn giọng giải thích rằng bản thân an toàn nhưng bố anh vẫn khăng khăng: "Covid, cô veo mày về làm gì? Đang dịch. Cho tiền lên Hà Nội mà ở, tao không mở cửa đâu, chừng nào hết dịch thì về". Không còn cách nào khác, nam thanh niên cầm tiền, lên xe quay ngược về Hà Nội.

Nam thanh niên ngậm ngùi quay xe: "Con đi đây" (Ảnh: Chụp màn hình)
 Nam thanh niên ngậm ngùi quay xe: "Con đi đây" (Ảnh: Chụp màn hình)

Loạt ảnh ghi lại cảnh “bị bố mẹ cho ra rìa” khi biết con thuộc diện F3, F4 hay chỉ cần trở về từ vùng dịch cũng được chia sẻ, với những bữa cơm chuẩn style “cách ly”. Theo chia sẻ của người trong cuộc thì tình hình lúc này là: “Quý tử cũng không bằng chống dịch”.

 
 
 
 

Chuyện về quê ăn Tết giữa mùa dịch vốn là "vấn đề nhạy cảm" hiện nay. Việc phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Sinh viên hay người lao động trở về từ vùng dịch cần thực hiện tự cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và làng xóm. Đây chính là lý do mà các cô cậu “con cưng” phải chịu cảnh “mâm riêng” dù vừa chân ướt chân ráo trở về sau những tháng ngày xa nhà.

Bố mẹ rất cẩn thận đón con về từ vùng dịch. (Ảnh chụp màn hình)
 Bố mẹ rất cẩn thận đón con về từ vùng dịch. (Ảnh chụp màn hình)

Tại một group dành cho giới trẻ đã đăng tải một số hình ảnh về việc phòng dịch cho các bé khi tới bệnh viện khá thú vị. Dòng trạng thái "Tôi là ai và đây là đâu?" miêu tả tâm trạng của em bé khiến nhiều người phải bật cười.

Nhân vật chính trong ảnh là một em bé được bịt mặt bằng khẩu trang y tế, chỉ chừa lại đôi mắt đang ngồi trong lòng mẹ và được bác sĩ kiểm tra. Nhìn cách em bé ngửa đầu ngơ ngác như không hiểu có chuyện gì xảy ra đã thu hút tới hơn 24 nghìn lượt yêu thích.

Em bé đi khám trong mùa dịch. (Ảnh: FB Đ.N)
Em bé đi khám trong mùa dịch. (Ảnh: FB Đ.N)  
Ngay sau đó, một số người cũng chia sẻ về hình ảnh các em bé nhà mình trong "tạo hình" tương tự, chia sẻ một số loại khẩu trang cho trẻ em phù hợp.
 Ngay sau đó, một số người cũng chia sẻ về hình ảnh các em bé nhà mình trong "tạo hình" tương tự, chia sẻ một số loại khẩu trang cho trẻ em phù hợp.

Đã có rất nhiều biện pháp phòng dịch được áp dụng và khẩu trang, giữ khoảng cách là biện pháp quen thuộc với tất cả mọi người. Không ít hình ảnh phòng dịch thú vị, ấn tượng được ghi lại khiến người xem không khỏi bật cười.

Cặp đôi Quảng Ninh – Hải Phòng trót tổ chức đám cưới vào đúng ngày bùng dịch nên đành chọn phương án ra trạm thu phí trao lễ rồi ai về nhà người đó.

Cặp đôi Quảng Ninh – Hải Phòng trót tổ chức đám cưới vào đúng ngày bùng dịch nên đành chọn phương án ra trạm thu phí trao lễ rồi ai về nhà người đó.

Phóng viên tác nghiệp theo phong cách chống dịch.
 Phóng viên tác nghiệp theo phong cách chống dịch. 
Mặc đồ bảo hộ rồi nhưng vẫn phải chú ý khoảng cách. (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam)
Mặc đồ bảo hộ rồi nhưng vẫn phải chú ý khoảng cách. (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam) 
Thay vì bắt tay thì khi gặp nhau, người ta chạm chân để chào hỏi.
Thay vì bắt tay thì khi gặp nhau, người ta chạm chân để chào hỏi.  

Đọc thêm