Hà Đông, Hà Nội: Vỉa hè, lòng đường bị “xẻ thịt”

(PLO) - Ngày 6/4 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ngành quý I/2016, Bí Thư thành phố Hà Nội đã yêu cầu trong quý II, TP. Hà Nội phải lập lại trật tự vỉa hè; tăng cường công tác quản lý lòng đường vỉa hè, tiến tới chấm dứt lấn chiếm kinh doanh.
Hà Đông, Hà Nội: Vỉa hè, lòng đường bị “xẻ thịt”

Tuy nhiên, dường như phớt lờ chỉ đạo của ông Bí thư, chỉ cần dạo quanh một vòng một số tuyến phố của phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, đâu đâu cũng bắt gặp cảnh hàng quán bày bán la liệt trên vỉa hè, xe cộ xếp đầy dưới lòng đường, khung cảnh vô cùng nhếch nhác, lộn xộn nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.

Dường như những tấm biển báo cấm để xe, họp chợ tại khu vực chợ Hà Đông trên phố Bà Triệu chỉ cắm cho có lệ, “cho vui” vì tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra hết sức công khai. Hiện tượng tranh giành chỗ ngồi, chèo kéo khách, bày bán quần áo, giày dép trên vỉa hè, khói bụi mù mịt từ các quán quay, nướng thịt vịt vào mỗi buổi chiều khiến người tham gia giao thông qua chỉ biết thở dài ngao ngán. Vỉ hè bị “chiếm” không còn chỗ trống, người đi bộ chỉ còn biết lưu thông dưới lòng đường. Nhưng con đường ở đây lại nhỏ, hẹp khiến nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi bộ khá cao.

Cũng không khác là mấy, nếu đi từ phố Bà Triệu đến sân vận động Hà Đông, từ sáng sớm đến tối muộn, lúc nào cũng “mục sở thị” cảnh buôn bán tấp lập, trên vỉa hè, lòng đường lấy làm nơi kinh doanh. Hai bên vỉa hè, được người dân chia nhau từng mét, vô tư giăng các biển hiệu quảng cáo, phông bạt, bàn ghế khiến tuyến phố vô cùng nhếch nhác, luôm thuộm. Lòng đường cũng không khá hơn, người bán hàng rong cùng xe cộ ngang nhiên để dưới đường để buôn bán, khiến giao thông khu vực này thường xuyên ùn tắc.

Một người dân ở đường Bà Triệu cho biết: “Con đường này nhà nhà chia nhau từng mét vuông để bán hàng, vỉa hè trước nhà của ai người đó bán, có thấy ai ra xử lý đâu nên họ cứ ngang nhiên vậy đấy, ở đây buôn bán tấp nập cứ như phố cổ vậy”.

Người dân khẳng định tình trạng trên diễn ra lâu rồi, thỉnh thoảng có thấy xe trật tự phường “diễu qua” nhưng không xử lý gì.

Tại con phố Lê Lợi rơi vào tình trạng tương tự, vỉa hè lòng đường bị biến thành “không gian” kinh doanh chung. Các cửa hàng bán đồ nhựa, đồ điện, xây dựng vô tư phơi bày hàng hóa, vỉa hè gần chợ Hà Đông, các cửa hàng nước mía, nước giải khát, quán ốc mọc lên như nấm, đặc biệt vào mỗi buổi chiều muộn. Dọc phố là các quán ăn, quán nước để bàn ghế, biển quảng cáo, mái che ngay trên vỉa hè, xe cộ đậu ngay dưới lòng đường khiến nhiều lúc. Con phố chỉ cần một xe ô tô con qua là bị ùn ứ.

Tại Phố Trần Hưng Đạo, hiện tượng hàng hóa, xe cộ xếp đầy trên vỉa hè, góc giao với đường Bà Triệu, Ban quản lý chợ Hà Đông tự ý quây thành điểm trông giữ xe máy ngay trên vỉa hè.

Còn phố Tản Đà, không biết từ bao giờ đã hình thành một khu chợ cóc, ngang nhiên bày bán đủ loại thực phẩm hai bên đường khiến lối đi dành cho người tham gia giao thông bị chặn gần hết. Đa số là thực phẩm các nơi tập trung về đây, người bán hàng vô tư bày thực phẩm dưới lòng đường. Sau mỗi buổi bán hàng, rác thải, nước thải đổ tràn lan ra đường, ruồi muỗi bu đen khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm.

Thiết nghĩ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông liệu có đang thực sự hưởng ứng năm văn minh trật tự đô thi 2016 của thành phố? Câu hỏi xin gửi đến lãnh đạo phường Nguyễn Trãi.

Đọc thêm