Đội nắng về lại Hà Nội giữa trưa vì 'ám ảnh' tắc đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa 3/5, ngày nghỉ lễ cuối cùng, Hà Nội nắng nóng nhưng nhiều người ngoại tỉnh vẫn di chuyển về Thủ đô vì sợ tắc đường. 
Người dân kéo về Hà Nội giữa trời nắng nóng vì "ám ảnh" tắc đường.
Người dân kéo về Hà Nội giữa trời nắng nóng vì "ám ảnh" tắc đường.

Lo ngại tắc đường trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, nhiều gia đình, sinh viên đã lựa chọn 11-12 giờ trưa để di chuyển trên đường Hà Nội. Ai cũng "tay xách nách mang" rất nhiều đồ được chuẩn bị từ quê nhà.

Tuy nhiên, dù nắng nóng nhưng đây có thể là một quyết định sáng suốt vì lượng phương tiện lưu thông tại thời điểm này không quá cao, không xảy ra tình trạng tắc đường tại một số tuyến phố như: Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến...

Hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội vào trưa 3/5:

Tiết trời lúc này nắng nóng khá gay gắt

Tiết trời lúc này nắng nóng khá gay gắt

Một số khác chọn di chuyển bằng xe máy

Một số khác chọn di chuyển bằng xe máy

Gia đình này nhà ở Thường Tín, Hà Nội, di chuyển về nhà trọ ở đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) để đi làm. Người chồng cho biết: "Dù biết nắng nóng nhưng buộc phải đi giờ này vì quá ám ảnh cảnh tắc đường ngày nghỉ lễ".

Gia đình này nhà ở Thường Tín, Hà Nội, di chuyển về nhà trọ ở đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy) để đi làm. Người chồng cho biết: "Dù biết nắng nóng nhưng buộc phải đi giờ này vì quá ám ảnh cảnh tắc đường ngày nghỉ lễ".

Một sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải cho biết: "Vì xe khách đã hết sạch chỗ nên tôi đành phải đi xe máy về trường".

Một sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải cho biết: "Vì xe khách đã hết sạch chỗ nên tôi đành phải đi xe máy về trường".

Ai cũng lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc

Ai cũng lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc

Dù không tắc đường, nhưng đoạn cầu vượt Mai Dịch các phương tiện cũng phải di chuyển chậm hơn

Đọc thêm