Đón 35 liệt sĩ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ

(PLO) -  Chiều 11/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), UBND tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng 35 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.
Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Khăm Muộn và Quảng Bình đón các anh hùng liệt sĩ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Khăm Muộn và Quảng Bình đón các anh hùng liệt sĩ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Dự lễ, về phía Việt Nam có đoàn công tác Ban Chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 1237 quốc gia, đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc Phòng, Quân khu 4, Tỉnh ủy – HĐND - UBND – Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình. Về phía nước bạn Lào có đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn, đoàn công tác Ban Công tác đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Phúc Lợi và Sở Ngoại giao tỉnh này cùng đông đảo người dân địa phương đến tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Các anh hùng liệt sĩ trở về ấm áp trong vòng tay đồng chí, đồng đội.
Các anh hùng liệt sĩ trở về ấm áp trong vòng tay đồng chí, đồng đội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước Việt – Lào về việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã tham gia hỗ trợ chiến đấu cùng quân dân nước bạn Lào và hy sinh, trong mùa khô năm 2015, Đội 589 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ nhờ sự sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khăm Muộn.

Đây là đợt quy tập lần thứ nhất mùa khô 2015- 2016 và là đợt thứ 37 tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về an táng trong lòng đất mẹ.

An táng các anh hùng liệt sĩ.
An táng các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, thắp nén tâm hương tưởng niệm bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương mình ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo nền độc lập, tự do dân tộc cho nhân dân các bộ tộc Lào. Sự hy sinh vẻ vang của các anh tô thắm tươi hơn trang sử vàng của hai nước, của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt- Lào.

Đọc thêm