Đồng Nai: Tái diễn nạn “chăn dắt” trẻ xin tiền người du Xuân

(PLVN) - Vào những ngày đầu năm xuân Kỷ Hợi, tiết trời ấm áp, tại ngã tư Khu công nghiệp Amata (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), xen giữa dòng người tấp nập du Xuân là hình ảnh những đứa trẻ đen nhẻm, một vài em ôm theo một đứa bé khác, lao xuống dòng người đang chờ đèn đỏ ở các ngã tư để xin tiền.
Những trẻ em chạy xuống đường ăn xin giữa dòng xe cộ tại ngã tư Amata
Những trẻ em chạy xuống đường ăn xin giữa dòng xe cộ tại ngã tư Amata

Trưa 6/2 tức mùng Hai Tết Nguyên đán, dưới cái nắng ban trưa tại ngã tư Amata, quốc lộ 1A, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, xuất hiện một số trẻ em tầm dưới 10 tuổi, ăn mặc lem luốc, tay cầm ca xin tiền người đi đường. Một trong số đó ôm theo ngang hông đứa trẻ rất nhỏ đang ngủ, ngồi ngay cột đèn đỏ, thường lao ra đường, tiếp cận từng người để xin tiền mỗi khi dòng người dừng lại chờ đèn đỏ.

Trước cảnh tượng trên, ai nấy đều xót xa cho các cháu, nhiều người dừng xe cho các bé 5 – 10 ngàn đồng, nhưng phần lớn mọi người không cho vì nghi ngại rằng phía sau các bé là “đường dây” chăn dắt ăn xin; có thương các bé mà cho tiền thì cũng bị người chăn dắt lấy hết. Mỗi khi ai đó cho tiền một trẻ thì những đứa khác cùng chạy đến xin.

Anh Lâm (34 tuổi), một người lái xe ôm tại khu vực, chia sẻ: “Bình thường ít có những trường hợp ăn xin như thế này ở đây đâu. Do dịp Tết nên tụi nhỏ mới dám tràn dọc tuyến quốc lộ như vậy”.

Một người khác sống tại khu vực chia sẻ: “Hồi đầu nhìn tụi nhỏ thấy thương, tôi hay cho tụi nhỏ ăn uống, mà không ngờ tầm một tiếng sau là có người khác đến chở tụi nó đi chỗ khác đứng à”.

Một nhóm trẻ ăn xin trước cổng chùa Phước Viên
Một nhóm trẻ ăn xin trước cổng chùa Phước Viên

Đáng thương nhất là những em bé độ một tuổi được ẵm trên tay, được nghi là thường xuyên bị cho uống thuốc để ngủ li bì và không quấy phá, tăng sự thương hại để có thể xin được nhiều tiền hơn.

Một người bán xăng tại khu vực bức xúc chia sẻ: “Chính quyền địa phương cũng thường hay ra quân dẹp nhưng khó lắm các cô chú à. Cứ đứng tầm một tiếng rồi lại di chuyển, thấy cán bộ đến là chúng bỏ chạy nên khó kiểm soát lắm”. 

Không chỉ ngồi, đứng trên vỉa hè, tại Biên Hòa, giờ đây người ăn xin còn vào đền chùa, bệnh viện, quán ăn, nhà dân, cửa hàng để xin tiền dịp Tết.

Trước cửa chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, Biên Hoà vào dịp Tết, thường xuyên có những đứa trẻ đen nhẻm ngồi để ăn xin người đi lễ chùa. Do đầu năm đi chùa, người du Xuân thường không ngại rút ra những phong bao lì xì cho các bé, xem như làm việc lành đầu năm, nhưng lại không biết rằng số tiền trên đều vào tay những kẻ chăn dắt các bé phía sau.

Đọc thêm