Đốt lồng đèn gây hỏa hoạn, 3 cháu nhỏ suýt bị lửa "nuốt"

Trưa nay, 25/9, nghe tiếng kêu thất thanh trong căn nhà 2 tầng bị khóa trái của bà Trương Thị Ánh, ở hẻm số 3 đường Minh Phụng, P.5, Q.6, TP.HCM, hàng xóm phá cửa xông vào giải cứu ba chị em thoát hỏa hoạn.

Trưa nay, 25/9, nghe tiếng kêu thất thanh trong căn nhà 2 tầng bị khóa trái của bà Trương Thị Ánh, ở hẻm số 3 đường Minh Phụng, P.5, Q.6, TP.HCM, hàng xóm phá cửa xông vào giải cứu ba chị em thoát hỏa hoạn.

Lực lượng PCCC có mặt triễn khai công tác cứu hỏ

Thời điểm trên, khi ba mẹ đi làm, ba chị em lấy lồng đèn ra đốt nến, không may lửa từ trong bén ra ngoài, gây cháy.

Lửa bén nhanh rồi khói đen xông lên khiến ba đứa trẻ hoảng sợ, chỉ biết đứng góc nhà kêu cứu. Hàng xóm nghe tiếng tri hô tập trung đến phá cửa, đưa các em ra ngoài và chữa cháy bằng bình cứu hỏa mi ni.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.6 điều 3 xe chuyên dụng và hơn 20 chiến sĩ đến dập lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, không có thương vong về người nhưng tầng hai và nhiều tài sản giá trị của gia đình bị cháy.

Trung Dũng

Đọc thêm