Du khách Pháp ngạc nhiên trước sự tài tình của Công an TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Tôi không mong chờ vào việc tìm ra tài sản bị chiếm đoạt do sự việc xảy ra rất nhanh vào đêm mưa, trời tối, không sử dụng app để gọi xe, không để ý đến biển số xe. Khi nhận được thông báo của lực lượng Công an đã bắt được đối tượng và mời lên nhận lại tài sản, tôi thật sự ngạc nhiên...", ông Guillalime Christophe bày tỏ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM trao lại tài sản cho ông Guillalime Christophe. Ảnh: Công an TP HCM
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM trao lại tài sản cho ông Guillalime Christophe. Ảnh: Công an TP HCM

Thông tin từ Công an TP HCM, hơn 23h ngày 20/5, ông Guillalime Christophe đón xe ôm của nam thanh niên mặc áo khoác màu xanh in chữ “Grab” (không thông qua ứng dụng đặt xe công nghệ) từ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức đến đường Thái Văn Lung, quận 1.

Ông Guillalime Christophe để một balo màu đen (bên trong có 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân) phía trước xe máy. Khi đến trước cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1), ông Guillalime Christophe đề nghị dừng xe để vào mua đồ. Trong lúc ông Guillalime Christophe đi vào bên trong cửa hàng, tài xế phóng xe máy đi, chiếm đoạt balo cùng tài sản bên trong balo của du khách này.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh sự việc, truy tìm, bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Tươi (sinh năm 1989, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7).

Tiến hành các thủ tục theo quy định, chiều 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM trao trả tài sản bị Tươi chiếm đoạt cho ông Guillalime Christophe.

Ông Guillalime Christophe rất vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của công an TP HCM.

"Tôi không mong chờ vào việc tìm ra tài sản bị chiếm đoạt do sự việc xảy ra rất nhanh vào đêm mưa, trời tối, không sử dụng app để gọi xe, không để ý đến biển số xe. Khi nhận được thông báo của lực lượng Công an đã bắt được đối tượng và mời lên nhận lại tài sản, tôi thật sự ngạc nhiên và không thể tin được", du khách Pháp chia sẻ. "Tôi rất vui mừng khi nhận lại tài sản bị chiếm đoạt và cảm ơn sâu sắc đến Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã không quản ngày đêm truy tìm đối tượng để thu hồi tài sản cho tôi. Tôi đánh giá rất cao sự tài tình và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an TP HCM”.

Đọc thêm