Đừng để lễ Tình nhân biến thành “trái đắng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ một dịp để tôn vinh tình yêu, lễ tình nhân 14/2 dần trở thành một trào lưu trong giới trẻ, có khi bị hiểu lệch lạc, thậm chí để lại hậu quả không hay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày lễ tình nhân 14/2 là dịp để các chàng trai, cô gái tặng người yêu những món quà thể hiện tình cảm, đánh dấu hành trình từng đi qua với nhau… Nhưng với nhiều cặp đôi ngày nay, món quà trong Valentine còn phải tham gia vào cuộc chạy đua trở nên to hơn, có giá trị kinh tế cao hơn, để chúng được đăng lên các trang mạng xã hội thể hiện hình ảnh của “những cô gái đáng được mơ ước” và “những chàng trai biết yêu chiều người yêu”.

Theo tổ chức Mental Health First Aid USA, những miêu tả không thực tế về lễ tình nhân có thể khiến mọi người bị áp lực rằng “phải tận hưởng nó thật trọn vẹn”, bất kể tình trạng mối quan hệ của họ đang như thế nào. Những người đang hẹn hò vẫn có thể cảm thấy lo lắng khi phải tìm cách biến ngày này thành một dịp hoàn hảo với quà tặng đặc biệt và những bữa ăn thịnh soạn với nửa kia như giới truyền thông xây dựng nên.

Trong khi đó, mức giá của nhiều mặt hàng cứ đến dịp Valentine lại tăng vọt. Năm nay, giá hoa hồng cao gấp 4-7 lần so với ngày thường, và gấp 2 - 3 lần so với dịp Lễ tình nhân năm ngoái. Nhiều cửa hàng kinh doanh trái cây, đặc biệt là trái cây nhập khẩu cũng bán được đắt hàng vào dịp này.

Cửa hàng Klever Fruit Phan Xích Long (Phú Nhuận, TP HCM) cho biết đã tung ra hàng chục mẫu giỏ, hộp trái cây nhập khẩu với mức giá phổ biến từ 1-3 triệu đồng. Các loại trái cây được khách chọn nhiều là nho, dâu tây, cherry… Giá bán lẻ một số mặt hàng như nho Hàn Quốc gần 2 triệu đồng/kg, dâu Hàn Quốc gần 1,6 triệu đồng/kg, cherry Newzealand từ gần 900.000 đồng đến gần 1,3 triệu đồng/kg...

Không chỉ nặng nề áp lực tài chính, nhiều chàng trai còn phải “gánh” thêm việc mua những món quà thật xịn để người yêu được đi khoe với bạn bè. Năm nào, quanh lễ tình nhân cũng xảy ra không ít chuyện “cười ra nước mắt” vì các cuộc “đua” quà tặng, chạy theo trào lưu của các bạn trẻ.

Valentine năm 2021, một chàng trai đã lên mạng kể việc mình phải đi cầm cố xe nhằm mua một món quà hoành tráng chiều lòng bạn gái, không ngờ lại phát hiện cô gái này cùng lúc nhận quà của nhiều chàng trai khác. Năm trước đó, một sự việc gây sốt cộng đồng mạng là một chàng trai “yêu xa”, đến tặng quà Valentine cho bạn gái trễ nên phải quỳ gối suốt buổi ngoài đường cùng với hoa, quà để van xin sự “tha thứ”.

Những năm gần đây, nhiều người còn châm biếm, lễ Tình nhân đã trở thành “Lễ khách sạn”. Lợi dụng ý nghĩa liên quan đến “tình yêu” không ít các bạn trẻ lợi dụng thời điểm này để “vượt rào”, trong đó có những bạn vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Biết bao hậu quả không hay đã xảy ra khi họ còn quá trẻ, chưa trang bị đầy đủ kiến thức về sinh sản.

“Người bạn gái thân thiết của em đã phải chịu một hậu quả đáng buồn “hậu Valentine” vào năm học lớp 11. Bạn ấy yêu một anh trên khóa, vào ngày Valentine, bạn em cứ ngỡ sẽ đi chơi với người yêu như mọi ngày, ai ngờ anh bạn lại rủ vào khách sạn, nếu không sẽ chia tay.

Chiều lòng người yêu, nhưng vì chưa có đủ kiến thức nên bạn ấy lỡ có thai. Khi biết tin, cả hai người đều rất sợ hãi. Vì chưa thể nuôi con, lại ảnh hưởng lâu dài đến tương lai, nên bạn em quyết định “xử lý”. Cho đến ngày hôm nay, bạn ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, day dứt và hối hận vì hành động dại dột mà khiến mình phải bỏ đi một sinh linh vô tội”, Đoàn Nguyễn Mai Hương (TP HCM), 20 tuổi chia sẻ.

Đọc thêm