Đừng hoảng khi con xem phim sex

Choáng váng, không tin vào những gì mình chứng kiến... đó là tâm lý chung của các phụ huynh khi thấy con mình xem phim sex. Nhưng cũng có những phụ huynh đã mỉm cười, trò chuyện cởi mở khi biết con là khán giả của "chuyện người lớn".
Choáng váng, không tin vào những gì mình chứng kiến... đó là tâm lý chung của các phụ huynh khi thấy con mình xem phim sex. Nhưng cũng có những phụ huynh đã mỉm cười, trò chuyện cởi mở khi biết con là khán giả của "chuyện người lớn".
ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với bố mẹ, con cái mãi bé bỏng, thêm nữa, một khái niệm đã "găm" vào đầu phần lớn phụ huynh là khi con còn là học sinh, thì chuyện yêu đương, đặc biệt là chuyện liên quan đến tình dục thuộc vào phạm trù... hư hỏng. 

Chị N.T.T - có cô con gái lớp 10 chia sẻ: Con gái chị vốn hiền lành, ít nói. Chị khá an tâm về con mình. Thế nên, khi phát hiện điện thoại của con có một clip sex, chị tưởng như trời đất sụp đổ. Chuyện xảy ra đã hơn 1 tuần. Chị luôn sống trong lo lắng, hoảng sợ, chị tưởng như mình bị mắc một trọng bệnh, không còn sinh khí. Điều uẩn ức của chị là chưa biết phải nói chuyện với con như thế nào, giải quyết câu chuyện đó ra sao. Theo chị, việc mắng nhiếc con sẽ không có hiệu quả, quan trọng là làm thế nào để con có lối sống tốt.
Không bình tĩnh được như chị N.T.T, anh H.T.V - một cán bộ ngân hàng ở Hà Nội - đã nổi trận lôi đình, "tẩn" cho cậu con trai lớp 9 của mình một trận khi phát hiện quý tử cùng nhóm bạn lén xem phim sex. Con trai anh van lạy rối rít, xin từ nay sẽ chừa. Nhưng anh V. không thể yên lòng với nỗi lo con sẽ hư hỏng khi tiếp xúc với những điều xấu.
Theo TS Giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng (ĐH Sư phạm TPHCM), băn khoăn trên cũng là lo lắng chung của rất nhiều phụ huynh mà bà gặp trong các chương trình tư vấn. 
Tuy nhiên, dù bố mẹ có lo lắng đến mấy đi nữa cũng khó mà ngăn cấm các biểu hiện tình cảm hay những “khám phá” bí mật của con. Nên cách tốt nhất là bố mẹ nên đồng hành với trẻ để cùng “gỡ rối”.
Trẻ mới lớn xem phim sex, có thể gây “choáng” cho phụ huynh nhưng sự thật đây là tình trạng tràn lan hiện nay. Nếu bố mẹ tỏ thái độ với trẻ điều đó là tội lỗi, là xấu xa, chưa chắc đã cấm được mà có thể khiến trẻ xem lén một cách tinh vi hơn. 
Khi gặp phải tình huống này, cách tốt nhất là phụ huynh nên lảng tránh, coi như mình không biết, để "tính kế". 
Một bà mẹ ở TP. HCM bất ngờ phát hiện con đang xem phim sex trong khi học bài. Lúc đó, chị hoảng đến mức chưa biết làm thế nào nên đành vờ như mình không thấy bằng cách nhắc: “Đi ngủ thôi con, khuya rồi kẻo mệt nha”. Một lúc sau, quay lại thấy con vẫn… say sưa, chị nhẹ nhàng tiết lộ với con là mình đã biết: “Coi phim sex tầm bậy tầm bạ đó phải không, tắt đèn đi ngủ ngay”. Dù đêm đó không ngủ được, chị vẫn ráng không “gây sự” với con ngay. 
Hôm sau, đợi khi con thoải mái nhất, chị hỏi con có biết chuyện hôm qua con coi qua phim gọi là gì không?. Cháu đáp ngay là “quan hệ tình dục”. Bà mẹ gật đầu rồi nói với con: “Ngoài cụm từ đó con có biết người ta gọi khéo hơn là gì không?. Là quan hệ vợ chồng con ạ. Người ta gọi vậy bởi chỉ là vợ là chồng mới làm điều đó". 
Chị hỏi thêm: “Theo con đến độ tuổi bao nhiêu thì người ta có thể làm vợ làm chồng?” và giải thích cho con con gái phải 18 tuổi mới có thể làm mẹ, còn con trai 20 tuổi vì học xong phổ thông, ít nhất cũng phải thêm hai năm lo sự nghiệp thì mới có thể lo cho vợ con. 
Thằng bé ban đầu đỏ mặt, sợ hãi. Nhưng thấy mẹ nhẹ nhàng, cậu lắng nghe như nuốt từng lời. Sự phân tích tự nhiên rất nhẹ nhàng của người mẹ đã lồng ghép cho con biết quy định của pháp luật về độ tuổi, giới hạn của những mối quan hệ. Qua đó đứa con nhận thức được những người trong bộ phim mình xem đã sai vì chưa đủ tuổi và cũng chưa phải là vợ chồng.
Có lẽ thật khó khi mỉm cười cùng con nói chuyện về phim sex. Nhưng ở lứa tuổi nhạy cảm này, việc đánh đập, không phân tích rõ rành để con cảm thấy được thấu hiểu và chia sẻ lại càng nguy hiểm hơn.
Hà Trang

Đọc thêm