Đừng nhân danh tình yêu để… bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhiều người trẻ hiện nay có thể dành cho nhau những ngôn ngữ và hành động đầy bạo lực, họ có thể chịu đựng cả đau đớn về thể xác sau những cuộc bạo hành, chỉ vì “nhân danh tình yêu”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, cộng đồng mạng bức xúc khi xem clip quay cảnh một chàng trai lôi xềnh xệch người yêu từ lề đường ra đến dải phân cách. Bên cạnh hành vi gây nguy hiểm tính mạng này, người đàn ông trong clip còn liên tục đánh vào mặt cô gái và dùng bạo lực để ngăn sự chống cự của cô gái trẻ.

Người dân đã khống chế thanh niên nói trên và báo công an. Ở trụ sở cảnh sát điều tra, cặp đôi này giải thích là... chuyện cãi cọ giữa tình nhân. Kết quả là hoà giải, họ đưa nhau trở về.

Thực tế, chuyện những người yêu nhau “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau diễn ra với tần suất không kém nạn bạo hành gia đình, có điều, người trong cuộc đa phần phải “ngậm đắng nuốt cay”, không dám thổ lộ.

Cách đây ít lâu, mạng xã hội cũng xuất hiện clip một nam thanh niên đánh đập bạn gái tàn nhẫn giữa thanh thiên bạch nhật. Một nhóm thanh niên, vì bức xúc trước cảnh nói trên đã lao vào “dạy dỗ” cho nam thanh niên kia một trận. Khi nhóm thanh niên đi khỏi, cô gái còn bị bạn trai... đánh nhiều hơn. Sau đó, họ làm hoà và... dắt tay nhau ra về.

Một sự việc khác cũng từng được quay clip và lan truyền trên mạng xã hội, là cô gái trẻ bị bạn trai đánh rất nặng tay giữa đường. Nhưng khi có nam thanh niên khác bênh vực cô, lao vào đánh bạn trai cô, cô gái đã không ngần ngại lấy mũ bảo hiểm đánh anh chàng “Lục Vân Tiên” để “cứu” bạn trai mình.

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, một khảo sát nhỏ về hành vi bạo hành trong mối quan hệ yêu đương cho thấy, trong 150 cặp đôi tham gia khảo sát đã có trên 70 cặp đôi yêu nhau và từng diễn ra hành vi bạo lực. Nhiều người trẻ lý giải rằng, “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, hoặc tuổi trẻ nông nổi, thích thể hiện tình yêu bằng bạo lực...

Cũng có nhiều người lý giải rằng, lúc ấy, biết là không hay, nhưng vì luỵ nhau nên không dứt ra, không dũng cảm chấm dứt hành vi bạo lực của đối phương dành cho mình được.

Như Châu Bùi, một hotgirl mẫu ảnh được giới trẻ yêu thích, mới đây cũng có chia sẻ “đình đám” về mối quan hệ cũ của mình. Cô cho biết, bản thân cũng từng là nạn nhân của hành vị bạo lực thể xác và tinh thần trong tình yêu nhưng lúc ấy chưa thể thoát ra được vì sợ hãi, thiếu can đảm. Nhiều bạn trẻ đã thực sự ngạc nhiên khi một cô gái trẻ, đẹp, cá tính, độc lập và thành công trong sự nghiệp lại vẫn có thể trở thành nạn nhân của “bạo hành tình yêu” như thế.

Một khi nạn nhân của hành vi bạo hành chỉ cần một lần chấp nhận, thoả hiệp với hành vi ấy, tức là đã đồng ý cho chuyện bạo hành sẽ diễn ra lần thứ hai, lần thứ ba và những lần sau nữa. Nếu tiếp tục chịu đựng nhau để tiến đến hôn nhân, họ ắt hẳn sẽ bước vào một cuộc hôn nhân “địa ngục” với sự bạo hành ngày một tăng nặng hơn. Nói không với mọi hành vi bạo hành chính là giữ gìn phẩm giá của chính mình, cũng là cách để bảo vệ một tình yêu, một cuộc hôn nhân trở nên đẹp hơn, ít tổn thương hơn.

Đọc thêm