Gác nỗi niềm riêng, vợ chồng trẻ 'xông pha' trên tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Có những cặp vợ chồng trẻ gác hạnh phúc riêng tư, vượt khó khăn về hoàn cảnh gia đình và sự khác biệt nghề nghiệp, trở thành đồng đội của nhau trên một mặt trận mới – chống giặc COVID - 19.

Vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Thiệp (Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) và Võ Thị Vân Anh (giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) là một cặp đôi như thế.

Đại úy Nguyễn Văn Thiệp là một trong hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 được điều động tăng cường tham gia chống dịch COVID - 19 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM. Hằng ngày, từ tờ mờ sớm liên tục cho đến tối mịt, anh cùng các đồng đội hết mình với nhiệm vụ luân phiên tuần tra, chốt chặn kiểm soát việc đi lại của người dân theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và một số biện pháp tăng cường về phòng chống dịch COVID-19 của TP HCM; tổ chức tiếp nhận, phân loại, đi chợ và vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận từng hộ gia đình.

Làm việc với cường cộ cao, di chuyển liên tục, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nhưng với sự tận tâm, vì cộng đồng, vì sức khỏe của người dân, nhưng anh vẫn cùng các đồng đội luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều tháng nay, Đại uý Nguyễn Văn Thiệp vì nhiệm vụ chống dịch mà chưa thể về thăm gia đình.

Nhiều tháng nay, Đại uý Nguyễn Văn Thiệp vì nhiệm vụ chống dịch mà chưa thể về thăm gia đình.

Ngoài ra, Đại uý Thiệp tranh thủ cùng anh em trong tổ công tác đang cần mẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để trao lương thực, thực phẩm đến từng hộ gia đình trong từng khu phố, con hẻm, dãy trọ…, bảo đảm kịp thời nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, kết hợp tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức trong tham gia phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn theo đúng tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó” và tích cực hợp tác với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các lực lượng chức năng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Quân nhân này chia sẻ, vợ của anh là chị Võ Thị Vân Anh (giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, phường Bình Hòa, TP Thuận An) cũng viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng xét nghiệm, truy vết, sàng lọc, bóc tách những F0 ra khỏi cộng đồng trên địa bàn TP Thuận An. Con trai mới hơn hai tuổi của họ gửi lại ông, bà ngoại chăm sóc.

Thiệp tâm sự, cường độ công việc khá cao, khối lượng công việc nhiều, dân cư đông, địa bàn rộng, lực lượng mỏng, anh em trong tổ công tác đã phải chia ca làm việc gần như suốt ngày đêm, chạy đua cùng với thời gian bảo đảm “đúng - đủ - kịp thời” các nhu cầu thiết yếu hỗ trợ bà con nhân dân trên địa bàn. Những lúc giao ca, tranh thủ thời gian ít ỏi anh mới gọi về cho bà ngoại để ngắm con trai qua màn hình điện thoại rồi lại gọi điện động viên vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh để gia đình lại được ở bên nhau.

Tiếp bước người chồng quân nhân của mình, chị Vân Anh cũng viết đơn tham gia tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch.

Tiếp bước người chồng quân nhân của mình, chị Vân Anh cũng viết đơn tham gia tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch.

Công cuộc chống dịch COVID-19 còn nhiều gian nan, vất vả, vợ chồng anh cũng như bao cán bộ, chiến sỹ khác đã và đang cống hiến, hi sinh thầm lặng. Dù vậy, Thiệp vẫn khiêm tốn giãi bày: “Chống dịch là nhiệm vụ chung, cương vị nào, chức trách tới đâu mình phải cố gắng thực hiện cho tròn, vuông tới đó. Khó khăn cả nước chứ chả riêng gì mình, chỉ mong sao bà con nhân dân hiểu và ý thức hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chịu khó hợp tác hơn khi chúng tôi tiếp cận”.

Vợ anh, chị Vân Anh kể, lúc viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, chị phải giấu chồng, gửi con cho bà ngoại để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Mấy tháng nghỉ hè cũng là thời điểm dịch bệnh có diễn biến căng thẳng nhất, các chị đã phải làm việc từ sáng đến khuya, cố gắng xét nghiệm, truy vết càng nhanh càng tốt. Hiện nay, bắt đầu năm học mới thì buổi sáng chị dạy học online, buổi chiều tham gia lực lượng chống dịch của địa phương, tối lại tranh thủ soạn bài cho buổi học hôm sau.

"Ở đây ai cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng, nhiều người có bố, mẹ, người thân mất nhưng không thể về chịu tang, có người thì vợ, con nhiễm COVID – 19 nhưng vẫn bám trụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Khó khăn là vậy, nhưng mọi người đều động viên nhau cố gắng, khắc phục khó khăn, tất cả vì người dân, quyết tâm chiến thắng đại dịch”, chị Vân Anh cho biết.

Vợ chồng Đại uý Nguyễn Văn Thiệp bên cậu con trai nhỏ của mình.

Vợ chồng Đại uý Nguyễn Văn Thiệp bên cậu con trai nhỏ của mình.

Nhắc đến gia đình, người phụ nữ trẻ xúc động chia sẻ, vợ chồng cưới nhau từ năm 2017 nhưng thời gian ở bên nhau rất ít. Bởi anh Thiệp thuộc đơn vị bộ đội chủ lực, thường xuyên trực, vắng nhà. Tháng 5/2021, khi dịch bùng phát mạnh, đơn vị thực hiện lệnh cấm trại nên không thể về thăm gia đình. Từ cuối tháng 8/2021 anh cùng đơn vị tăng cường cho TP HCM chống dịch nên thời gian nói chuyện với nhau qua điện thoại cũng ít hơn. Đã mấy tháng nay, mỗi lúc đi, về, chị thường phải “trốn” con vào phòng riêng để tự cách ly, tuyệt đối không để con nhìn thấy mình rồi lại quấy khóc bà ngoại.

"Hàng ngày vẫn nghe tiếng con khóc, con cười hoặc bi bô nói chuyện với bà, hỏi mẹ đâu?. Ba khi nào về với Bi?… Nhiều lúc em tưởng kìm lòng không nổi, nhưng vì sự an toàn của con, vì công việc còn dang dở, cuộc chiến đấu chống giặc COVID – 19 còn dài nên đành nuốt nước mắt vào trong, càng quyết tâm hơn để cùng mọi người vượt qua khó khăn trước mắt và sớm chiến thắng dịch bệnh để về ôm con cho thỏa nỗi nhớ mong”, chị Vân Anh rơm rớm nước mắt chia sẻ.

Tham gia chống dịch là nhiệm vụ quan trọng nên dù nhớ, thương con nhưng hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Thiệp và chị Võ Thị Vân Anh luôn sẵn sàng cùng đồng đội, đồng nghiệp lên đường và bám trụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đặc thù công việc, nghề nghiệp khác nhau, nhưng trong trận chiến chống giặc COVID – 19. Họ không chỉ là vợ chồng mà họ còn là đồng đội, luôn xác định rõ ràng sứ mệnh của mình trên mặt trận “chống giặc COVID – 19”, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân vì sự bình yên của đất nước.

Đọc thêm