Ghen tuông mù quáng, chồng tàn tật sát hại vợ tảo tần sau 15 năm chung sống

(PLVN) - Anh là người đàn ông khuyết tật, gia cảnh nghèo khó. Chị là người phụ nữ xinh đẹp, nết na. Bỏ qua những khiếm khuyết, thiếu thốn về vật chất, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, tha thiết. Sau đó, chị sinh cho anh những đứa con đẹp như thiên thần. Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ theo họ đến tận khi “đầu bạc răng long”, nào ngờ bi kịch ập xuống, chỉ vì cơn ghen mù quáng, người chồng đã ra tay sát hại vợ.
Bị cáo Mạnh tại tòa.
Bị cáo Mạnh tại tòa.

Hạnh phúc giản đơn của người đàn ông bại liệt

Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, ở Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội) là con lớn trong gia đình có hai người con. Khi sinh ra, Mạnh cũng khỏe khoắn bình thường như bao người bạn cùng trang lứa. Nhưng rồi tai nạn bất ngờ ập xuống. Năm 2001, mạnh trèo cây. Do bất cẩn, Mạnh bị ngã từ trên cây xuống dẫn tới bị chùn xương sống, liệt hai chân, phải ngồi xe lăn, đi lại phải chống nạng.

Từ thanh niên năng động, hoạt bát, Mạnh trở thành người tàn tật, sinh hoạt cá nhân phải dựa vào sự chăm sóc của người khác nên tư tưởng luôn chán nản, buồn bã. Nhờ sự động viên của người nhà, Mạnh đã vượt qua mặc cảm, đi làm nghề mộc để có tiền nuôi sống bản thân. Thấy người thanh niên khuyết tật hiền lành, dù bệnh tật nhưng tính cách hay lam hay làm, chị T.T.T.N (SN 1981) - một cô gái xinh đẹp, nết na đã đem lòng yêu mến.

Vượt qua khó khăn, thiếu thốn về vật chất, cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Năm 2003, đám cưới giản dị giữa Mạnh và chị T.N đã diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng, người thân. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, vợ chồng Mạnh cũng có nơi trú ngụ, xây dựng hạnh phúc riêng của mình. 

Ít lâu sau, những đứa con – kết tinh tình yêu của vợ chồng họ lần lượt ra đời. Từ khi có con, cuộc sống của vợ chồng Mạnh rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn hơn. Dù nghèo nhưng vợ chồng họ vẫn động viên nhau cố gắng vươn lên.

 

Để có tiền trang trải sinh hoạt gia đình, nuôi các con ăn học, Mạnh tiếp tục làm nghề mộc còn chị N. đi làm công nhân tại một nhà máy gạch gần nhà. Hết thời gian làm việc, chị N. lại tất bật về nhà cơm nước, lợn gà.

Mười mấy năm trôi qua, tổ ấm nhỏ của Mạnh vẫn luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Hàng xóm láng giềng chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã của vợ chồng Mạnh. Trong mắt cha mẹ chồng, chị N. là cô con dâu ngoan hiền, rất mực yêu thương chồng con lại chịu thương, chịu khó. 

Theo lời chia sẻ của người thân chị N., dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng chị N. chẳng than vãn, vẫn hết lòng vì chồng con, cha mẹ chồng. Chỉ có yêu chồng tha thiết chị N. mới dũng cảm sinh cho chồng tận 05 người con. Bởi “chửa đẻ là cửa mả”, khi sinh con, chị phải đối diện với nhiều rủi ro, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sự hi sinh của người phụ nữ ấy đã tan thành mây khói. Vì nghi ngờ vợ, người chồng tàn tật đã ra tay sát hại vợ trong cơn ghen mù quáng.

Trả giá cho cơn ghen tuông mù quáng

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2018, chị N. sinh con thứ 5 cho Mạnh. Lúc này, sức khỏe của Mạnh sa sút do tai nạn giao thông. Thêm vào đó, Mạnh nghe được lời đồn thổi nói cháu Đ. (con thứ 5 của vợ chồng Mạnh) không phải là con ruột của mình nên sinh ra ghen tuông, hay truy vấn vợ. Từ đó, cuộc vợ chồng Mạnh rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Dù vậy, chị N. vẫn bỏ qua tất cả, tiếp tục chăm sóc chồng con như trước đây. Thế nhưng chị N. không ngờ sau 15 năm gắn bó tình vợ chồng nghĩa phu thê, chị lại bị chính người chồng mà chị hết mực yêu thương sát hại chỉ vì ghen tuông mù quáng.

Theo diễn biến xảy ra vụ án, sáng sớm 6/8/2020, chị N. dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng con. Khoảng 06 giờ cùng ngày, Mạnh và cháu C. (con gái 6 tuổi) dậy. Thấy vợ đang nấu ăn trong bếp, Mạnh chống nạng đi lấy dụng cụ hành nghề mộc để sửa lại cánh cửa chồng lợn. Do không thể bê tấm gỗ và cầm cưa khi chống nạng, Mạnh nhờ vợ cầm hộ những vật dụng trên vào cho mình.  

Sau đó, Mạnh đi xuống chỗ vợ đang nấu ăn thủ thỉ: “Vợ chồng sống với nhau bấy lâu nay, sao lại làm thế, nay mai các con sống thế nào”. Nghe chồng nói vậy, chị N. không đáp lời, bảo Mạnh mang đồ ăn lên nhà để hai cha con ăn sáng. Mạnh mang đồ ăn lên cho cháu C., sau đó bảo vợ ra nhà ngang nói chuyện.

Tại đây, Mạnh nói về tin đồn cháu Đ. không phải con đẻ mình. Bị chồng nghi ngờ sự chung thủy, chị N. đau đớn hỏi lại: “Anh không tin các con là con của anh à”. Sau câu nói ấy, chị N. lấy chìa khóa ra mở cổng, định dắt xe máy ra ngoài. Có lẽ, người phụ nữ ấy đang đau đớn, muốn ra ngoài tìm sự bình yên vì vừa bị chồng nghi ngờ. 

Về phía Mạnh, khi thấy vợ định ra ngoài đã chống nạng vào nhà lấy dùi đục cho vào túi quần. Tiến đến chỗ vợ, Mạnh hỏi: “Mày dắt xe đi đâu”. Bị chồng gay gắt hỏi bằng cụm từ không tôn trọng song chị N. vẫn nhẹ nhàng đáp: “Em đi sang ông nội”. Nghe vậy, Mạnh bảo vợ cho cháu C. theo. Bị chị N. từ chối, Mạnh đã dùng dùi đục đâm một nhát vào người chị N. trước sự chứng kiến của con gái 6 tuổi đang đứng trên thềm nhà.

Đâm vợ một nhát xong, Mạnh vứt nạng, lôi vợ ngã xuống đất. Tại đây, người chồng tàn ác đã dùng dùi đục đâm liên tiếp 9 nhát vào các vùng trọng yếu của nạn nhân. Chứng kiến cảnh cha đâm mẹ, bé gái 6 tuổi khóc thét lên. Nghe tiếng khóc của cháu C., một số hàng xóm đã chạy sang. Đến nơi, họ thấy chị N. nằm bất động, trên người chảy nhiều máu. Chị N. nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị N. đã tử vong sau đó. 

Về phía Mạnh, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra phía chuồng lợn của gia đình định dùng chính hung khí vừa đâm vợ để tự sát. Tuy nhiên, ý định của Mạnh đã bị hàng xóm can ngăn. Cùng ngày, Mạnh được người thân chở đến Công an huyện Ba Vì đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm giám định AND cho Mạnh và cháu Đ. Kết quả cho thấy cháu Đ. là con ruột của Mạnh.

Vừa qua, Mạnh bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Đến tòa, bị cáo được cán bộ dẫn giải dìu vào phòng xử án. Quá trình xét hỏi, Mạnh luôn cúi đầu, lí nhí khai lại hành vi tàn ác của mình. Lý giải về hành động của mình, bị cáo Mạnh khai do đêm trước vụ án, vợ chồng thay nhau ra vườn trông lợn đẻ, trong lúc thiếp ngủ đi, Mạnh có ảo giác, thấy bóng người từ nhà mình đi ra nên bực tức. Sau đó bị cáo này cúi đầu xin lỗi các con và gia đình hai bên. Nói lời sau cùng, Mạnh mong toà khoan hồng, cho mình sớm được về chăm sóc 5 con.

Có mặt tại tòa, đại diện cho bị hại, chị gái nạn nhân yêu cầu mức án nghiêm cho bị cáo. Theo lời chị gái chị N., chị N. là người phụ nữ tốt tính, hết lòng vì chồng con. Nhắc đến em, người phụ nữ này đau đớn: “Em tôi làm gì sai”. Nghe chị vợ chất vấn, bị cáo Mạnh im lặng cúi đầu. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Mạnh đã mất vợ, các con của Mạnh mất mẹ, bố mẹ Mạnh mất đi cô con dâu ngoan hiền. Với hành vi trên, Mạnh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân về tội “Giết người”. 

Được biết sau khi chị N. mất, Mạnh bị tạm giam, 5 đứa trẻ bơ vơ phải nương tựa vào ông bà nội già yếu. 5 đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau thiếu vắng hơi ấm của mẹ, sự bảo ban của bố. Không biết tương lai sau này của chúng sẽ đi đâu, về đâu. Đáng nói, cháu lớn của Mạnh khi biết cha gây ra cái chết của mẹ, cháu đã thu mình vì mặc cảm với những người xung quanh.

Đọc thêm