Ghen với vợ đẹp, chồng tâm thần thành "đồ tể"

(PLO) - Cơn cuồng ghen của người chồng "thần kinh không bình thường" đã tước đoạt mạng sống của người đàn bà hồng nhan bạc mệnh.
Nghi can giết vợ trong cơn cuồng ghen
Khổ vì đẹp
Khoảng 17h ngày 2/9, người nhà phát hiện bà Trần Thị Dụ (SN 1970, ngụ xóm 2, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nằm gục chết trước cửa nhà tắm của bố mẹ đẻ với nhiều vết chém trên đầu, tay. Sự việc lập tức được báo công an. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định bà Dụ bị bốn vết chém sâu bằng dao ở đầu và cánh tay, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.
Điều tra ban đầu, công an xác định nghi can chính là ông Nguyễn Hữu Khỉnh (49 tuổi, chồng bà Dụ). Ông Khính bỏ trốn đến khoảng 21h cùng ngày bị cảnh sát vây bắt khi đang trên đường xuống Diễn Châu.
Tại cơ quan công an, nghi can khai, do mình ghen tuông nên vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ và làm đơn ly hôn. Sợ mất vợ, người đàn ông này tìm đến để níu kéo nhưng không thành. 
Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Khính dùng chày đánh vào đầu vợ khiến bà này đau đớn hét lên. Sợ bị phát hiện, đối tượng vớ lấy con dao chém liên tiếp vào đầu vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống mới rời khỏi hiện trường.
Sau 25 năm kết hôn, hai vợ chồng đã có bốn người con, hai trai, hai gái, con trai út học lớp Chín ở cùng bố mẹ, ba người còn lại đang làm việc tại Anh. Vài năm gần đây, cuộc sống vốn êm ấm giữa bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn do ông Khỉnh hay ghen bóng ghen gió.
Làng xóm cho biết: Tuy nhiều tuổi nhưng bà Dụ vẫn còn rất đẹp. Cũng bởi vợ đẹp nên người chồng hay ghen, dù rất thương vợ. Cách đây hai năm, ông Khính nghi ngờ vợ với một người đàn ông xã bên nên nhiều lần tìm cớ dằn vặt. Bà Dụ nhiều lần giận chồng về nhà mẹ đẻ ở. Mỗi lần như vậy ông Khỉnh lại sang làm lành đưa vợ về, một thời gian lại chứng nào tật nấy. 
Thời gian gần đây mức độ ghen tuông của chồng ngày càng tăng khiến bà Dụ cảm thấy ngột ngạt.
Cách đó 10 ngày, vợ chồng lại cãi vã, xô xát, bà Dụ đã làm đơn xin ly hôn gửi lên tòa án và dọn về nhà bố mẹ ở cùng xóm chờ ngày ra tòa. Dù đã ký vào đơn nhưng ông Khỉnh lại không chịu bỏ vợ. Khi bà Dụ về ngoại, ông ngày ngày sang gây áp lực buộc quay về.
Theo chị gái nạn nhân, chiều hôm đó, khi ông Khỉnh đến, các thành viên trong gia đình đều đi vắng, chỉ có bà Dụ và bố mẹ đã 90 tuổi già yếu ở nhà. Khoảng 17h ngày 2/9, người em dâu thấy nóng ruột nên về nhà, phát hiện bà Dụ bị thương gục trước cửa nhà tắm liền hô hoán. 
Những người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu chạy sang, thấy bà Dụ trong tư thế ngồi bệt dưới nền giếng, đầu gục xuống. Tưởng bà chỉ ngất xỉu, người dân kéo vai dậy thì cả người nạn nhân ngã xuống, trên cổ và đầu đều có vết chém, kiểm tra đã tử vong.
Em trai bà Dụ xót xa: “Từ khi lấy chồng, chị tôi chưa được hưởng một ngày sung sướng. Anh Khỉnh là người hay ghen, rượu chè, lúc bình thường không sao nhưng vợ chồng có chuyện gì lại đánh chị tôi. Mỗi lần chị tôi về nhà ngoại, anh ấy lại tìm đến gây rối, gọi điện đe dọa anh em bên vợ”. 
Từng đánh chị gái gãy tay
Bà Dụ qua đời, chồng bị bắt, hai người con ở Anh không thể về kịp chịu tang, chỉ có người con gái thứ hai về nước đã gần một tuần để nghỉ lễ 2/9 và mong hàn gắn tình cảm bố mẹ. Do vậy, ông Nguyễn Hữu Liên (anh trai ông Khỉnh) phải đứng ra lo liệu tang lễ cho em dâu.
Ông Liên tâm sự: “Em trai tôi ngày xưa đi bộ đội bị thương trên đầu, tâm trí vì thế không được bình thường. Đơn vị đã chuyển em tôi về trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An chăm sóc.
Đến năm 1989, thấy sức khỏe em ổn định, gia đình đã đưa về. Sau đó Khỉnh lấy vợ sinh con lao động bình thường. Hiện em tôi đang hưởng chế độ thương binh nặng, vợ cũng được hưởng chế độ vì có công chăm sóc chồng. Hai vợ chồng có lương, con cái đều thành đạt nên kinh tế thuộc diện khá giả trong làng”. 
Ông Liên cũng xác nhận việc vợ chồng em trai hay mâu thuẫn do Khỉnh hay ghen và bà Dụ đã gửi đơn ly hôn. 
Một hàng xóm cho biết: Ông Khỉnh tâm trí không bình thường nên nhiều lần hành hung người thân, có lần còn đánh chị gái gãy tay trong lúc cãi nhau. Bình thường ông sống hòa nhã, vui vẻ, nhưng mỗi lần uống rượu hoặc bị kích động là không làm chủ được hành vi. Thương ông, gia đình không nỡ đưa ông vào trại tâm thần. 
Ông Lê Xuân Hảo, xóm trưởng nơi vợ chồng nạn nhân sinh sống giãi bày: “Cách đây ba hôm, bà Dụ sang nhờ tôi ký xác nhận ông Khỉnh có ở địa phương để gửi đơn lên tòa án. Chúng tôi đã khuyên bà nghĩ lại để gia đình êm ấm nhưng bà ấy có vẻ cương quyết. Không ngờ cơ sự lại đến nước này. .

Đọc thêm