Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ chết thảm trên đường đi cấy thuê

 Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của xã, do hoàn cảnh khó khăn, nên nông nhàn chị Nhật lại đi làm thuê, làm mướn đủ thứ nghề để cùng chồng lo trang trải cuộc sống. Nhận được tin vợ gặp nạn anh Đỗ Đình Hải, chồng nạn nhân như người mất hồn, không ăn uống, không nói chuyện với ai, suốt ngày giam mình trong buồng khóc. Đến nhà anh chị, không ai có thể kìm được nước mắt khi thấy cảnh 2 cháu nhỏ ngây thơ phải mồ côi mẹ.

Sáng ngày 13.6, Chị Phí Thị Nhật cùng 4 người cùng xóm đi đường Quốc Lộ 32 lên Thị Trấn Phúc Thọ cấy thuê, đến đoạn gần cổng chào huyện Phúc Thọ chị Nhật bị xe tải BKS 98N-7331 chạy cùng chiều và vào và cán qua người làm chị tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn lái xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin vợ gặp nạn anh Đỗ Đình Hải (SN1983 ) chồng nạn nhân như người mất hồn, không ăn uống, không nói chuyện với ai, suốt ngày giam mình trong buồng khóc. Đáng thương hơn là hai đứa trẻ ngây thơ chưa biết từ nay sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhận nằm dưới chân đê thuộc cụm 1, thôn Yên Dục, xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội, bao trùm cảnh táng tóc.

Trò chuyện với ông Đỗ Đình Phiến, bố chồng nạn nhân, được biết, Chị Phí Thị Nhật (sn 1990) và anh Đỗ Đình Hải (sn 1983) lập gia đình được 3 năm nay và có 2 mụn con, cháu lớn sinh năm 2011, cháu nhỏ chưa đầy 1 năm tuổi vẫn còn đang bú mẹ.

Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của xã, do hoàn cảnh khó khăn, nên nông nhàn chị Nhật lại đi làm thuê, làm mướn đủ thứ nghề để cùng chồng lo trang trải cuộc sống.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào người chồng làm nghề cửu vạn ở Hà Nội, đi từ sáng sớm đi đến tối mịt mới về nhà. Nhưng do công việc không ổn định nay có mai không khiến cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng, khiến cả hai vợ chồng anh chị phải bươn chải. Mãi mà  ngôi nhà ống xây bằng tiền bù đất 3 năm nay vẫn chưa hoàn thiện được.

Sự ra đi của chị khi tuổi đời còn quá trẻ khiến gia đình, hàng xóm nơi đây vô cùng thương tiếc, không ai có thể kìm được nước mắt khi thấy cảnh 2 cháu nhỏ ngây thơ phải mồ côi mẹ từ sớm.

Vì quá thương con dâu và 2 đứa cháu nội bà Nguyễn Thị Quế chốc lại ôm 2 đứa vào lòng khóc nức nở.

Ông Phiến, nghẹn ngào nói trong nước mắt “ Nhìn 2 đứa cháu phải mồ côi mẹ từ nhỏ mà tôi đau đớn như cắt từng khúc ruột, từ hôm qua tới giờ chúng luôn miệng hỏi mẹ cháu đâu? mà lòng tôi như thắt lại, tôi chỉ biết khóc. Đau lòng hơn đứa cháu thứ 2 chưa đầy 1 năm tuổi, mới chập chững biết đi vẫn còn đang bú mẹ thì giờ đây phải xa mẹ mãi mãi”

Vừa nói vừa nhìn ra hướng cụ bà tóc bạc phơ, ông Phiến thở dài trong đau xót “ Mẹ tôi đã 90 tuổi còn  tôi cũng 60 tuổi rồi thế mà giờ đây phải nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng nghĩ tôi càng thấy đau đớn và thương 2 đứa cháu”

Ngồi bên cạnh ông Phiến, ông Phí Văn Xuân bố đẻ nạn nhân cũng vô cùng đau đớn, khuôn mặt buồn nặng trĩu, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, ông tâm sự: “ Mới tối hôm trước 2 vợ chồng chúng nó đưa 2 đứa cháu vào nhà tôi ăn tết Đoan Ngọ, không thể ngờ đó là lần cuối tôi được nhìn thấy mặt con gái. Nhìn 2 đứa cháu phải mồ côi mẹ từ sớm mà tôi đau xót biết nhường nào, thương cháu thấy cháu khóc ông, bà, người thân đều khóc theo.Gia đình khó khăn, 2 đứa con còn nhỏ không biết sau này chồng con nó sống ra sao nữa. Mình chồng nó khó có thể đảm bảo được cuộc sống cho mẹ già với hai đứa con”

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngôi nhà xây 3 năm nay vẫn chưa được hoàn thiện.

Mẹ mất, khiến mấy hôm nay hai đứa nhỏ ốm quặt quẹ, quấy khóc. Hình ảnh hai đứa bé chưa hiểu biết gì đã phải đội khăn, chống gậy chịu tang mẹ khiến người dân ở đây đau như xé lòng.

"Thôi thì sự việc không may đã xẩy ra, người cũng đã mất rồi, giờ đây gia đình chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng giải quyết một cách hợp tình hợp lý để gia đình, đặc biệt là 2 cháu nhỏ không bị thiệt thòi. Ông Phiến, nói.

Hiện tại gia đình nạn nhân đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đỗ Đức

Đọc thêm