Giới văn phòng Hà Nội rộ mốt "trở về tuổi thơ"

(PLO) - Những cuốn sách tô màu đang được giới văn phòng Hà Nội săn lùng, hí hoáy tô vẽ. Sở thích mới này được coi là một liệu pháp để cai game, cai facebook, hay đơn giản chỉ là để "trở về tuổi thơ".
Trò chơi của con trẻ trở thành thuốc trị liệu cho người lớn
Trò chơi của con trẻ trở thành thuốc trị liệu cho người lớn
Người lớn “nghịch” bút màu
Dọc phố Đinh Lễ, con đường bán sách đông đúc nhất ở Hà Nội, gần đây có một cảnh tượng “hơi là lạ”, đó là những người bán sách vừa bán, vừa tranh thủ hí hoáy… tô màu. Khi được hỏi, chị Hoa, một trong những người gắn bó lâu năm với nghề bán sách trên con đường này, ngẩng mặt khỏi trang giấy, bàn tay vẫn không rời bút màu. 
Chị bảo, đây là cái thú “chơi sách” mới nhất của giới văn phòng Hà Nội gần đây. Cuốn sách chị đang cầm trên tay có tên gọi “Vương quốc muôn loài” do Nhã Nam phát hành. Đây là quyển sách tô màu được giới thiệu là được ưa chuộng và bán chạy nhất nước Anh. Tác giả của nó, Millie Marotta đã lấy cảm hứng từ nơi mình lớn lên – xứ Wales xinh đẹp để tạo nên một thế giới sống động sau trang sách. Một thế giới tinh tế nhưng chưa có màu sắc, đang chờ bàn tay của người khác tô vẽ nên. 
Cứ tưởng sách tô màu chỉ dành cho trẻ con, thế nhưng hoàn toàn không phải. Những trang sách in nhiều hình vẽ loài vật cực kì sống động, sắc nét, cuốn hút người xem muốn cầm bút lên tô màu ngay để thổi hồn vào đó. 
Chị Hà bảo, những quyển sách tô màu là mặt hàng bán chạy nhất tiệm sách của chị hiện nay. Giới công chức, văn phòng mua nhiều nhất. “Người ta bảo đây là liệu pháp trị liệu cực hay cho tâm lý. Nó làm dịu thần kinh khiến đầu óc thư giãn, nhẹ nhàng hơn. Nhiều người còn dùng nó để cai nghiện game, facebook. Tập tô màu còn giúp các chị công sở biết cách phối hợp màu sắc để phối quần áo đẹp hơn ấy chứ - là tôi nghe họ kể vậy thôi chứ không biết đúng không”. 
Cứ rảnh tay bán sách phút nào là chị tô tô, vẽ vẽ ngay phút đó. Tiễn chân người mua, chị còn nói với theo: “Về tô màu nhớ hẹn đồng hồ báo thức nhé, chứ không ngồi vào tô là cuốn luôn vào đấy, quên cả cơm nước, chồng con luôn thì khổ (!)”.
Không chỉ có chị Hà, dọc con phố sách, vài người bán khác cũng đang hí hoáy tập tô màu. Nhiều người còn để cho khách tô thử lên quyển sách mình đang tô. Và quả thật, người mua tấp nập. Một người bán sách bảo, bán mấy quyển tô màu này thích thật, người mua vui, người bán cũng vui. Bán sách, bán kèm luôn cả một loạt màu tô, coi như bán một mà lợi hai vậy.
Trị liệu tâm hồn
Ở Việt Nam, thú vui tô màu còn khá xa lạ, nhưng ở nước ngoài nó đã trở thành một trường phái – dòng sách tô màu có tên gọi dòng sách Coloring, đã xuất hiện trên thế giới cách đây chừng gần 4 năm. Có những câu lạc bộ tô màu, thậm chí có cả những trang mạng xã hội chuyên dành cho những người tô màu, rồi những cuộc thi tô màu đẹp… 
Khi cuộc sống càng quay cuồng, hiện đại bao nhiêu thì chuyện cầm những cây bút chì để tạo nên một thế giới đầy màu sắc trên trang giấy trắng bỗng trở nên thanh tao, quyến rũ bấy nhiêu. 
Hiện ở Việt Nam, dòng sách này khá hiếm, ngoài “Vương quốc muôn loài” của Nhã Nam, Thái Hà book vừa qua cũng mới cho ra mắt 2 quyển sách tô màu “Khu vườn bí mật” và “Khu vườn bị phù phép” của tác giả Johanna Basford. 
Khác với “Vương quốc muôn loài” đơn giản chỉ là hình ảnh các loài động vật, 2 quyển sách của Thái Hà có loại hình vẽ đa dạng hơn và có cốt truyện xuyên suốt. “Khu vườn bí mật” là sự trải nghiệm cuộc sống của một người trồng vườn trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, một cuộc sống mộng ảo thần tiên, còn “Khu vườn bị phù phép” nói về hành trình tìm kho báu, quyển sách nhiều hình vẽ hoang dã, dữ dội và cũng rất thu hút. Hai quyển sách này đã được dịch ra 14 thứ tiếng trên thế giới.
Khi dòng sách này vào Việt Nam, nó được độc giả Hà Nội đón nhận trước tiên. Cho đến nay, các nhà sách ở TP.HCM bắt đầu lên kệ dòng sách này và đã có lượng mua đáng kể. Điều thú vị ở dòng sách tô màu là nó dành cho mọi người, mọi lứa tuổi, cho cả những người có năng khiếu nghệ thuật lẫn những người “khách lạ” của mỹ thuật. 
Cùng với những hình vẽ ấy, qua tay mỗi người, với khiếu thẩm mỹ, gu và cá tính riêng, những bức vẽ sẽ có diện mạo hoàn toàn khác nhau. Có những bức vẽ nhìn vào chỉ một tông màu trầm, có người thích tông màu lạnh, khi qua tay người khác, nó thành cả một rừng màu sắc lộng lẫy. Đẹp hay xấu đôi khi không còn quan trọng nữa. 
Cái được lớn nhất là con người ở thế kỉ bận rộn có được những giây phút sống chậm lại, dùng nghệ thuật để trị liệu những sứt sẹo, thương tổn trong tâm hồn, khiến mình hòa vào thiên nhiên và yêu cuộc đời hơn bằng những kí ức tuổi thơ đang sống dậy...

Đọc thêm