Góc nhìn pháp lý vụ tài xế xe tải cán chết bé 1 tuổi rồi phi tang thi thể

(PLVN) - Nhờ những hình ảnh từ chiếc camera, hành vi tội ác của tài xế lái xe tải cán chết cháu bé hàng xóm 1 tuổi rồi phi tang thi thể đã bị vạch trần. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, giới luật sư cũng hết sức quan tâm bởi những vấn đề pháp lý liên quan…
Tài xế Nguyễn Văn Vinh (trái) khai tại cơ quan Công an
Tài xế Nguyễn Văn Vinh (trái) khai tại cơ quan Công an

Cháu bé “mất tích” bí ẩn

Hơn 1 tuần qua, từ khi cháu ngoại 16 tháng tuổi của cô con gái thứ 2 bị ôtô tải cán tử vong sau đó bị tài xế gây tai nạn đem giấu dưới hố cát, vợ chồng ông Phan Xuân Thu (53 tuổi), ngụ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chẳng còn tâm trí làm việc. Nỗi đau quá lớn khiến họ dường như gục ngã. “Cháu nó đang chập chững tập đi, đã biết chi đâu vậy mà…”, giọng ông Thu như lạc đi khi nhắc đến cái chết đau thương của cháu mình. 

Theo lời ông Thu, hai vợ chồng có với nhau 6 người con gái. Người cháu gặp nạn là con trai của cô con gái thứ 2, Phan Thị Yến N. Năm 2018, chị N. lấy chồng người làng bên. Kinh tế khó khăn nên người chồng quyết định sang nước ngoài làm việc. Cách đây hơn 1 tháng, do dịch bệnh Covid-19 nên anh này trở về quê. Bố mẹ vợ có cơ sở chế biến hải sản nên từ ngày về quê, vợ chồng chị N. thường qua đây để phụ giúp. 

Hình ảnh trích xuất từ camera vạch trần tội ác của lái xe tải
 Hình ảnh trích xuất từ camera vạch trần tội ác của lái xe tải

Sáng 22/4, cặp vợ chồng trẻ bế con trai 16 tháng tuổi về nhà ông bà ngoại vừa để có người trông nom cháu, vừa phụ giúp việc công việc. Ông Thu kể, khi sang nhà ông bà ngoại do đứa trẻ này được người chị lớn hơn 2 tuổi dắt đi chơi trước ngõ nên người mẹ tranh thủ chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau đó không lâu, chị N. không thấy con gái đâu nên hốt hoảng đi tìm. Lúc này, mọi người cứ nghĩ ai đó đưa vào nhà chơi chứ không nghĩ cháu bé gặp nạn. 

Sau hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả, nghi có chuyện chẳng lành, ông Thu vội tìm đến công an phường trình báo, nhờ giúp đỡ. Người đàn ông 53 tuổi cùng khoảng 10 người khác dùng xẻng bới bãi cát, sỏi trong khu vực nhà kho đang xây dựng cạnh nhà để tìm cháu ngoại. Tìm kiếm được một hồi thì ông Thu sực nhớ gia đình hàng xóm có lắp camera trước ngõ nên vội qua xem. Qua hình ảnh ông thấy cháu mình bị một chiếc xe ôtô tải chở vật liệu chạy lùi cán tử vong.

Ông ngoại cháu bé chỉ nơi phát hiện thi thể
 Ông ngoại cháu bé chỉ nơi phát hiện thi thể 

Đáng nói, sau khi phát hiện sự việc, người tài xế vội xuống xe, bế đứa trẻ ra khi vực đất trống sát nhà mới xây, sau đó quay lại dùng cát, đá lấp dấu vết máu. Đoạn hình ảnh đập vào mắt khiến ông Thu bàng hoàng, gào khóc trong đau đớn. Lúc này, vì chưa biết tài xế là ai nên ông có quay ra hỏi Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) - người chạy chiếc xe gây tai nạn nhưng anh ta chối cãi. Tài xế còn giả vờ tham gia tìm kiếm cùng gia đình nạn nhân. Hơn 30 phút sau, từ những dấu vết lạ tại vị trí cháu bé gặp nạn, ông Thu cùng người thân mới phát hiện thi thể bé trai bị giấu dưới hố sâu, cát phủ lên trên cách hiện trường khoảng 15m. 

Lúc này, công an cũng có mặt bắt giữ Nguyễn Văn Vinh để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường, thi thể cháu bé được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Nỗi đau mất con khiến người mẹ trẻ ngất lên ngất xuống. Những hình ảnh đau thương về cái chết của com gái được chia sẻ lên mạng xã hội càng khiến nỗi đau của họ càng lớn hơn. Người thân cho biết, từ sau cái chết thương tâm của đứa con nhỏ, người mẹ trẻ không gặp bất cứ ai vì quá đau buồn. Họ mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi cố ý giấu thi thể cháu bé của nam tài xế để xử lý đúng người đúng tội.

Bất ngờ trước mối quan hệ giữa tài xế và gia đình nạn nhân 

Sau khi sự việc được phanh phui, dư luận tỏ ra búc xúc trước hành vi vô nhân tính của lái xe Nguyễn Văn Vinh. Nhiều ý kiến cho rằng tai nạn là sự việc ngoài ý muốn nhưng với lương tâm của con người, tài xế này phải có những hành động cứu người bị nạn, nhất là khi nạn nhân lại là một đứa trẻ. Hoặc nếu phát hiện tình huống xấu nhất, tài xế cần có cách ứng xử khác có tình người hơn, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình. Thế nhưng, tài xế xe tải lại máu lạnh, thản nhiên bế thi thể nạn nhân đi phi tang. Thậm chí, tài xế này còn đủ tỉnh táo để quay trở lại hiện trường, dùng đất lấp lên những vết máu rồi nhanh chóng rời đi. Hành động máu lạnh của tài xế khiến nhiều người bức xúc. 

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy mọi người đổ xô đi tìm cháu bé, tài xế xe tải cũng nhiệt tình tham gia tìm kiếm, vờ như chưa gây ra chuyện gì. Ngay cả khi được ông Thu chất vấn, người này vẫn một mực chối tội. Điều đó khiến khi sự thật được phơi bày, gia đình nạn nhân càng bức xúc hơn, nỗi đau trong họ cũng nhân lên gấp nhều lần. 

Được biết, tài xế Nguyễn Văn Vinh sinh sống cùng địa phương với gia đình nạn nhân. Vinh đã có vợ và 3 người con. Ngoài là hàng xóm giữa Vinh và gia đình nạn nhân còn có mối quan hệ họ hàng. Con ngõ liên thôn nơi bé trai gặp nạn chỉ rộng chưa đầy 3 mét nhưng xe tải vẫn thường qua lại để chở vật liệu xây dựng cho người địa phương. 

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nam tài xế Nguyễn Văn Vinh - người gây tai nạn để tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của bé trai xảy ra trên địa bàn phường Quỳnh Phương xôn xao dư luận. “Hiện chúng tôi đang tạm giữ hình sự đối với tài xế gây tai nạn chết người nói trên. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự. Khi nào có kết quả sẽ thông tin rộng rãi về vụ việc”, Thượng tá Hà cho biết. Cũng theo Thượng tá Hà, hành vi của lái xe là vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Ngoài ra, tài xế còn có hành vi che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường

Góc nhìn pháp lý của các luật sư về vụ việc

Vụ án cũng thu hút sự quan tâm của các chuyên gia pháp lý do những tình tiết pháp lý liên quan. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng VPLS Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của tài xế khi gây tai nạn là rất đáng trách bởi đã có lỗi thiếu chú ý quan sát gây hậu quả nghiêm trọng (chết người) nên tài xế này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự).

Ngoài hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây chết người, hành vi tài xế đã bế thi thể cháu bé ra vị trí khác, dùng đất, cát lấp lên những vết máu tại hiện trường có dấu hiệu bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm là rất đáng lên án. Đây sẽ là một tình tiết tăng nặng. 

Một số ý kiến luật sư cũng cho rằng hành vi của người lái xe trong vụ việc này không có các dấu hiệu cấu thành tội tội "Giết người", cũng không cấu thành một tội nữa là "Không cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" như một số câu hỏi dư luận đặt ra...

Trước câu hỏi của dư luận về việc lái xe đem thi thể cháu bé “phi tang” có phạm vào tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả” hay không, theo luật sư Hoàng Ngọc Hiển (VPLS Đông Hà, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi này không cấu thành một tội độc lập khác, mà chỉ có thể xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cần xem xét dấu hiệu tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn, nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, vụ việc cũng là bài học cho các gia đình cần chặt chẽ, sát sao hơn trong việc trông giữ trẻ em. Đôi khi người lớn chỉ cần 1 phút lơ là, xao nhãng mà trẻ nhỏ có thể phải trả giá bằng mạng sống. 

Đọc thêm