Hà Nội: Cảnh sát giao thông Đội 3 nhặt được của rơi, trả lại người mất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất là một nét đẹp văn hóacủa người Việt Nam.Ngày 04/12, hai đồng chí cảnh sát giao thông thuộc Đội số 3 là tấm gương trong việc lan toả nét đẹp ấy.
Hà Nội: Cảnh sát giao thông Đội 3 nhặt được của rơi, trả lại người mất

Vào 6 giờ sáng ngày 04/12, hai đồng chí cảnh sát giao thông (CSGT) đội số 3 là Đại uý Trần Ngọc Long và Thượng uý Đào Sỹ Tùng trên đường đi làm từ đội ra vị trí Láng Hạ - Thái Hà đã nhặt được một chiếc túi xách tại đường Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Khác. Khi kiểm tra, hai đồng chí nhận thấy trong đó có tiền mặt, trang sức, 02 điện thoại Iphone, các giấy tờ tuỳ thân gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân, thẻ ra vào cơ quan, thẻ ngân hàng,… và một số tài sản khác.

Toàn bộ tài sản của người đánh mất.

Toàn bộ tài sản của người đánh mất.

Ngay lập tức, hai đồng chí cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với người chủ chiếc túi xách là chị Đặng Thị Linh để xác nhận và thông báo cho chị đến nhận lại tài sản đã mất của mình.

Đến khoảng 14 giờ chiều, các đồng chí cảnh sát giao thông đã trao trả cho người đánh rơi là chị Linh, trước sự chứng kiến của một số người khác.

Đại uý Trần Ngọc Long đề nghị người nhà của chị Linh kiểm tra lại toàn bộ tài sản trước khi trả lại.

Đại uý Trần Ngọc Long đề nghị người nhà của chị Linh kiểm tra lại toàn bộ tài sản trước khi trả lại.

Chị Đặng Thị Linh xúc động cho biết: “Tôi đang hết sức lo lắng, do thời điểm cuối năm và dịch bệnh đang căng thẳng không biết làm thế nào. Nếu mất hết tài sản và giấy tờ, trong thời kì dịch bệnh rất khó khăn. Không biết nói gì hơn, trong lúc bối rối và lo lắng, hai đồng chí đã mang đến cho tôi điều bất ngờ nhất trong thời điểm khó khăn dịch bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn.”

Đại uý Trần Ngọc Long trao trả lại tài sản đánh mất cho chị Đặng Thị Linh.

Đại uý Trần Ngọc Long trao trả lại tài sản đánh mất cho chị Đặng Thị Linh.

Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, hành động của hai đồng chí cảnh sát giao thông là Đại uý Trần Ngọc Long và Thượng uý Đào Sỹ Tùng tuy rất đời thường nhưng đã để lại hình ảnh đẹp, nhân văn của toàn lực lượng CSGT trong lòng người dân Thủ đô, góp phần tỏa sáng thêm hình ảnh đẹp của những người “lính áo vàng” luôn có mặt kịp thời động viên, giúp đỡ mỗi khi phát hiện trường hợp người dân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đọc thêm