Hà Nội: Xe chở cát tra tấn cả người lẫn đê

(PLO) - Ngày nắng cũng như ngày mưa, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy cả ngày lẫn đêm rải cát sỏi vương vãi, bụi mù mịt, đường xuống cấp… khiến không ít người dân Thụy Phương (Chèm) quận Bắc Từ Liêm hứng đủ…
Những xe quá tải hoạt động công khai, gây bụi khói mù mịt
Những xe quá tải hoạt động công khai, gây bụi khói mù mịt
Theo phản ánh của những hộ dân nơi đây, đê sông Hồng đoạn đường Đông Ngạc từ chân cầu Thăng Long đến dốc Kẻ chỉ khoảng 500m nhưng là cơn ác mộng của người dân và những người tham gia giao thông trên đường.
Được biết, tuyến đường đê này có nhiều cảng sông, kè cống như kè Thụy Phương, cảng Chèm, cảng Liên Mạc, cống Liên Mạc và rất nhiều bãi cát sỏi lớn nằm rải rác ven sông. Do đó, các xe tải chở cát, sỏi phục vụ cho các công trình xây dựng trong thành phố đều đổ dồn về đây, vào giờ tan tầm còn gây tắc đường, ô nhiễm khói bụi trầm trọng. 
Theo quan sát, mỗi ngày đoạn đê này có hơn 500 lượt xe tải qua lại. Xe tải hoạt động nhiều nhất vào lúc 5h sáng và 6h chiều. Tại các bến cảng, xe tải nối đuôi nhau  ra vào. Tại ngã ba Thụy Phương, đường lún xuống khoảng 10cm, xe tải xếp thành một hàng dài chờ vào bãi cát sỏi, tiếng còi chát chúa vì chờ lâu. Buổi chiều, học sinh từ Trường Tiểu học Đông Ngạc B tan học đổ ra đường, phụ huynh đến đón con rất đông, nhiều lúc tắc đường, tiếng còi xe inh ỏi, cát sỏi bay, rơi rào rào xuống đường gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông xung quanh.
Một người dân nhà ở gần dốc Thụy Phương, đối diện với bãi cát sỏi Chèm cho biết: “Tuy là mặt đường nhưng chúng tôi không ai dám mở dịch vụ hàng quán gì, ngoài mấy quán sửa chữa xe. Cả ngày lẫn đêm, cửa lúc nào cũng phải đóng kín, không dám hở ra tẹo nào. Những tấm rèm che cửa cứ một tháng giặt một lần mà bụi vẫn bám trắng xóa, ra đến cổng đi bộ buổi tối cũng phải đeo khẩu trang”.
Bà Nhàn đang té nước và quét cát sỏi trên đoạn đường trước cửa nhà mình
Bà Nhàn đang té nước và quét cát
sỏi trên đoạn đường trước cửa nhà
mình 
Cát sỏi rơi vãi trên đường dồn thành hai vệt cát lớn hai bên lề đường, xe thô sơ hoặc xe máy phân khối nhỏ, bánh nhỏ rất dễ bị trượt bánh, ngã. “Cứ lúc gần trưa và chiều tối, chúng tôi phải mang nước ra té trước cửa để giảm bụi bặm bay vào nhà. Tối nào cũng quét được hàng đống cát sỏi ở đoạn đường trước mặt. Bụi bẩn như thế mà rất ít lao công trên đoạn đường này” – bà Nhàn bức xúc.
“Mặc dù chúng tôi đã đưa đơn lên tổ dân phố nhưng họ cứ lần lữa không giải quyết. Tình trạng đường ngày một xuống cấp nhìn thấy rõ, cây cối cũng không mọc được vì ô nhiễm khói bụi, con trẻ đang ngủ thì giật mình vì tiếng còi xe quá cỡ… Chúng tôi hy vọng chính quyền sớm vào cuộc để người dân khỏi phải chịu cảnh sống trong sợ hãi, ô nhiễm như hiện nay” – ông Sơn cho biết.
Dưới đây là một số hình ảnh về hiện trạng xe tải lưu thông gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến những hộ dân và người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý. 

Đọc thêm