Hải Phòng: Công chức huyện An Lão say xỉn trong giờ làm việc

(PLO) - Quan chức huyện An Lão say xỉn khi tiếp phóng viên còn quan chức xã Quốc Tuấn thì thờ ơ trước vi phạm xảy ra trên địa bàn. Vấn nạn vi phạm trật tự xây dựng khó có thể được giải quyết khi bệnh thờ ơ của quan chức chưa được trị tận gốc.
Trưởng phòng KTHT huyện An Lão (ảnh nhỏ) trả lời Báo Pháp luật Việt Nam về cây xăng xây dựng không phép

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh về việc Công ty CP thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà (Công ty Ngân Hà) là chủ đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ tại thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuần, huyện An Lão đang tiến hành xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép. Để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão. Ông Nguyễn Văn Thông đề nghị phóng viên làm việc trực tiếp với ông Đào Văn Tần, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng (KTHT) của UBND huyện.

Sau hơn chục ngày đăng ký lịch làm việc với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện An Lão về việc một cây xăng xây dựng không phép, ngày 9/12/2017, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã gặp được ông Đào Văn Tần. Tại buổi làm việc này, ông Đào Văn Tần, xác nhận cửa hàng xăng dấu của của Công ty Ngân Hà xây dựng không phép và UBND huyện An Lão đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư cây xăng trên đồng thời hẹn khi nào sắp được lịch làm việc sẽ liên hệ trực tiếp với phóng viên để cung cấp những tài liệu liên quan.

Khoảng 15 giờ ngày 22/12, phóng viên có mặt trước cửa phòng làm việc của ông Tần vầ phải đợi đến 15 phút sau đó, vị Trưởng phòng KTHT mới có mặt tại phòng làm việc trong tình trạng không được tỉnh táo. Ông Đào Văn Tần cho biết đã uống rượu buổi trưa nhưng vẫn yêu cầu phóng viên ở lại làm việc.

 Cùng làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam chiều ngày 22/12 còn có ông Đào Xuân Hiển, Phó Phòng KTHT huyện An Lão. Tại buổi làm việc này, ông Đào Xuân Hiển cũng cho biết, trưa hôm đó UBND huyện có khách và không thể từ chối tiếp khách nên ông Tần mới quá chén và đến cơ quan trong tình trạng không tỉnh táo.

Buổi làm việc giữa phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam và UBND huyện An Lão đã không thành do ông Tần không giữ được tỉnh táo và có nhiều hành động, lời nói khiếm nhã với phóng viên. Trước tình trạng trên, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão để phản ánh và xin ý kiến của ông Thông về việc này. Ông Thông ghi nhận ý kiến trên của phóng viên đồng thời khẳng định sẽ xác minh làm rõ vấn đề và trả lời báo chí. Song có lẽ đây chỉ là lời hứa xuông của lãnh đạo UBND huyện An Lão vì đến thời điểm này, mọi việc vẫn nằm trong im lặng.

Sự tắc trách không chỉ xảy ra ở cấp huyện mà ngay cả UBND xã Quốc Tuấn cũng tỏ ra bất cần trước những phản ánh về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Văn Đức Thặng, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn đã trả lời bằng một câu thể hiện các vị “quan” của địa phương này chẳng hề quan tâm đến dư luận phản ánh gì. Ông Thặng nói “các vị thích viết gì thì viết, suốt ngày báo với chả chí".

Vi phạm trật tự xây dựng vốn là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương từ đô thị đến nông thôn. Nhưng khi những thông tin phản ánh về vi phạm được người dân và các cơ quan báo chí để phản ánh đến chính quyền địa phương thì cả cấp xã và cấp huyện đều thờ ơ như việc đã xảy ra ở UBND xã Quốc Tuấn và UBND huyện An Lão thì có lẽ, để dẹp nạn vi phạm trật tự xây dựng, cần xử lý “bệnh” thờ ơ của quan chức trước tiên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.