Hái sấu kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Hà Nội

Tuyến phố Phan Đình Phùng, ngang qua vườn hoa bốt Hàng Đậu là những dãy sấu to cao, che rợp bóng cả con đường. Con đường không mấy xa lạ, nhưng nhiều người đi qua ngẩng đầu lên nhìn vì thấy lá, cành sấu rơi xuống, do một số người dân trèo lên hái quả sấu. Những người hái sấu có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ bán quả sấu, nhưng công việc trèo cây hái quả này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm...

Tuyến phố Phan Đình Phùng, ngang qua vườn hoa bốt Hàng Đậu là những dãy sấu to cao, che rợp bóng cả con đường. Con đường không mấy xa lạ, nhưng nhiều người đi qua ngẩng đầu lên nhìn vì thấy lá, cành sấu rơi xuống, do một số người dân trèo lên hái quả sấu. Những người hái sấu có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ bán quả sấu, nhưng công việc trèo cây hái quả này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm...

Một số hình ảnh trên "phố cây sấu":

Một người dân đang tìm cây sấu nào sai quả để trèo lên...
Người hái sấu "chuyên nghiệp" trèo cây mà không có bất kỳ thiết bị bảo hiểm nào.
Hầu như mỗi cây sấu đều có một người "chiếm lĩnh".
Người hái sấu chỉ mang theo một cái gậy dài để chọc những chùm sấu ở xa và một chiếc bao tải để đựng quả sấu.
Một người dân bán nước ở vườn hoa Phan Đình Phùng cho biết: "Năm nào đến mùa sấu họ cũng đi vặt thế này. Một ngày họ phải vặt được 5 yến hoặc hơn, mà mỗi cân sấu khoảng 30 nghìn đồng, nên tiền triệu mỗi ngày là đơn giản".
Ngồi trên cây sấu không thiết bị bảo hộ rất nguy hiểm. Việc bẻ cành, ngắt lá vứt xuống đường làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Vũ Minh

Đọc thêm