Hàng trăm bát hương bị đập phá tại Dương Nội: Dân phẫn nộ, cán bộ thoái thác

(PLO) - Mới đây, dư luận thôn Ỷ La, phường Dương Nội như sôi sùng sục khi hơn 300 bát hương trong khuôn viên nghĩa trang làng bị đập phá tan nát. Nhiều gia đình có tới hơn 20 bát hương bị phá hoại. Đáng nói là hành vi phá hoại bất thường này không phải lần đầu tiên diễn ra, bằng chứng là trước đó ít năm, hàng chục ngôi mộ nơi đây đã từng bị vùi lấp trong đất bùn... 
Bát hương vỡ vứt ngổn ngang
Bát hương vỡ vứt ngổn ngang
Dư luận hoang mang, bức xúc
Vừa đặt chân đến địa phận phường Dương Nội, mới nghe PV nhắc đến chuyện mồ mả bị đập phá, dư luận như trở nên “nóng rẫy”. Một người dân chua xót: “Chưa bao giờ tôi thấy kẻ xấu lại liều lĩnh đến như vậy. Chúng đụng chạm, phá hoại mồ mả nhiều như thế, phá hơn 300 bát hương thì chỉ có người ngoài làm chứ dân ở đây chả ai lại đi làm cái việc tày trời, thất đức như thế”. 
Theo ông Đoàn Công Tần, quản trang thôn Ỷ La thuật lại, khoảng 7 giờ sáng ngày 30/4, khi ông ra quét dọn nghĩa trang thì phát hiện sự việc. Ngay lập tức, ông báo cáo chính quyền và Công an phường Dương Nội để điều tra giải quyết vụ việc. “Tôi nghĩ khoảng thời gian các bát hương trong nghĩa trang bị đập phá là vào đêm 29/4” – ông Tần phỏng đoán. 
Ông Đoàn Công Tần, quản trang thôn Ỷ La kể lại vụ việc kẻ gian đập phá hơn 300 bát hương rạng sáng ngày 30/4
Ông Đoàn Công Tần, quản trang thôn Ỷ La
kể lại vụ việc kẻ gian đập phá hơn 300 bát hương
rạng sáng ngày 30/4 
Qua tìm hiểu, được biết khu vực nghĩa trang thôn Ỷ La còn có tên khác là Đồng Trưa. Nơi đây hiện có khoảng trên 5.000 ngôi mộ, được chia làm nhiều khu vực, chủ yếu để phục vụ an táng người dân trong thôn Ỷ La. Theo đó, toàn bộ phần diện tích nghĩa trang Đồng Trưa dù đã được quy hoạch cụ thể, nhưng hiện vẫn thiếu phần tường bao, cổng sắt. 
Nhiều người dân khẳng định đây có thể là một trong những nguyên nhân giúp kẻ xấu dễ dàng thực hiện hành vi phá hoại trót lọt, tẩu thoát dễ dàng mà không hề gặp bất cứ sự ngăn trở nào. 
Theo tìm hiểu của PV, hiện khu vực bị kẻ xấu đập phá bát hương có khoảng 300 ngôi mộ, 336 bát hương, lọ hoa bị phá vỡ nát. Ngoài ra, 2 bát hương lớn trong nhà tang lễ chính cũng đã bị hủy hoại. Ông Dương Đăng Hy, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh bày tỏ lo lắng: “Nhà tôi có 11 ngôi mộ ở Đồng Trưa thì 3 ngôi bị kẻ gian phá hoại. Mộ phần, hương hỏa là thứ người Á Đông tối kỵ đụng chạm, thế nên ngay chiều hôm đó gia đình tôi và nhiều người trong làng đã vội vã đi sửa lễ, cầu an” . 
Ông Dương Đăng Hy (SN 1942) Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh bức xúc khi 3 trên tổng số 11 ngôi mộ của gia đình bị phá hoại
Ông Dương Đăng Hy (SN 1942) Chi hội trưởng
Hội Cựu chiến binh bức xúc khi 3 trên tổng số 11 ngôi mộ
của gia đình bị phá hoại
Những chi tiết bất thường
Vụ việc kẻ gian đập phá hơn 300 bát hương ở nghĩa trang Đồng Trưa đã là chuyện “hai năm rõ mười”, chính quyền địa phương cũng đang tích cực vào cuộc điều tra xử lý. Thế nhưng, phía sau câu chuyện phá hoại gây chấn động này, người viết ghi nhận được không ít các chi tiết “lạ”. Gọi là “lạ” bởi từ những cá nhân trực tiếp phát hiện, chứng kiến vụ việc cho đến những gia đình có mồ mả bị xâm hại đều né tránh khi người viết tiếp cận sự việc. 
Ông Tần quản trang kể: “Hôm ấy trên tường và mấy ngôi mộ kẻ phá hoại cũng để lại nhiều chữ, ký tự nguệch ngoạc”.  Thế nhưng, theo tìm hiểu của riêng người viết, khi chính quyền địa phương đến khắc phục hiện trường vụ phá hoại, những dòng chữ, ký tự lạ trên bức tường, phần mộ nhanh chóng bị xóa mờ. Hỏi ông Tần sâu hơn về ký tự kẻ gian để lại hiện trường, vị quản trang lưỡng lự phân bua: “Những chữ ấy chiều mới xóa, nhưng giờ tôi… quên rồi”. 
Trước những băn khoăn của người viết về động cơ của kẻ xấu khi cố tình xâm phạm mồ mả, những dấu vết để lại hiện trường... ông Tần chỉ PV tìm đến gặp trực tiếp ông Húng, phụ trách an ninh khu vực. 
Nhưng khi làm việc trực tiếp với ông Húng, vị cán bộ phụ trách an ninh địa phương này vội thoái thác: “Hôm ấy, tôi có việc nhà nên không trực tiếp tham gia mà chỉ trực tiếp chỉ đạo. Hiện tại chính quyền đã hỗ trợ mua ngay bát hương thay thế cho bà con nên bà con cũng không thắc mắc gì cả. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an quận Hà Đông đã trực tiếp tiếp quản, công an phường chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tất cả đang tích cực điều tra vụ việc”. 
Hỏi sâu thêm về những dấu vết kẻ gian lưu lại hiện trường, ông Húng cũng cho biết: “Bên hình sự đã về chụp ảnh hiện trường cùng chữ viết”, chứ nhất định không nói gì thêm. 
Trên thực tế, thời gian gần đây việc kẻ gian đập phá, xâm phạm mồ mả đang có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, trước khi vụ việc xâm phạm mồ mả ở Đồng Trưa xảy ra khoảng 2 tháng, tại nghĩa trang phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) cách khu vực trên không xa cũng có gần 50 ngôi mộ đã bị kẻ xấu đập phá bát hương. Hoặc ngay tại Đồng Trưa, vào thời điểm năm 2010, 35 ngôi mộ đã bị bùn đất vùi lấp. 
Có một điểm chung giữa các vụ việc trên là mồ mả, bát hương đều bị kẻ xấu đập phá lung tung, không thể hiện dấu vết thù hằn cá nhân. Hành vi phá hoại trên cũng không tập trung vào những ngôi mộ của dòng họ nào cả. 
Nhiều ý kiến khác cho rằng, các khu vực như nghĩa trang Đồng Trưa là một địa điểm “đẹp” nằm trong quy hoạch. Nó nằm ngay cạnh tuyến đường Lê Văn Lương nối dài. Thế nên, khi tuyến đường này được mở rộng thì hiện tượng phá hoại các khu vực an táng, chôn cất để gây bất an nhằm chiếm đất mới nảy sinh.
Trong khi chờ đợi kết quả chính thức từ cơ quan công an, những đồn thổi quanh vụ việc khiến không ít gia đình, dòng họ có mồ mả bị đập phá bát hương hoang mang. Một người dân bức xúc: “Trách nhiệm của chính quyền không phải là sắm bát hương mới cho dân, điều này các gia đình hoàn toàn làm được, cái cần hơn là điều tra làm rõ xem thủ phạm, thủ ác là ai”.

Đọc thêm