Hành động dại dột của cô gái 18 tuổi và người phụ nữ tứ tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thiếu nữ 18 tuổi ở Phú Thọ được người nhà phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp do uống thuốc trừ sâu Dibacide 50EC. Còn ở Quảng Nam, 1 phụ nữ trầm cảm tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu...
Thiếu nữ 18 tuổi được điều trị bằng các biện pháp hồi sức tích cực hiện đại (lọc máu hấp phụ, thở máy). Ảnh: BVCC
Thiếu nữ 18 tuổi được điều trị bằng các biện pháp hồi sức tích cực hiện đại (lọc máu hấp phụ, thở máy). Ảnh: BVCC

Giận người thân, mới đây, 1 cô gái 18 tuổi đã uống khoảng 300ml thuốc trừ sâu Dibacide 50EC. Cô được đưa vào Trung tâm Y tế huyện và được đặt ống nội khí quản và được chuyển xuống Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

Tại khoa cấp cứu, nữ bệnh nhân hôn mê sâu, thở qua ống nội khí quản, tăng tiết đờm dãi nhiều, phổi có nhiều rales co thắt, đồng tử 2 bên co nhỏ 1mm, da tái lạnh, xét nghiệm có toan chuyển hóa nặng pH 6,9, suy thận.

Qua bệnh sử và thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc Carbamat nặng. Người bệnh lập tức được chỉ định điều trị hồi sức tích cực theo phác đồ: thở máy, rửa dạ dày, than hoạt, sorbitol, Atropin và kèm theo lọc máu hấp phụ.

Sau 6 giờ điều trị bằng các biện pháp hiện đại, tình trạng người bệnh đã cải thiện nhiều: Tỉnh hoàn toàn, đỡ tăng tiết đờm dãi, phổi hết co thắt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Sau điều trị 1 ngày, người bệnh được dừng thở máy và rút ống nội khí quản. Một tuần điều trị tiếp theo, tình trạng người bệnh đã ổn định hoàn toàn và được cho ra viện.

Chiều 21/10, chị Lê Th. Ph. (42 tuổi, trú khối phố Phước Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được phát hiện tử vong trong nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, chị Ph. tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt dẫn đến tử vong, nghi do trầm cảm.

Chị Ph. trước làm kế toán của một trường mẫu giáo trên địa bàn thị trấn Nam Phước, tuy nhiên, 6 tháng trước, chị đã xin nghỉ để đi chữa bệnh.

Chính quyền địa phương cùng gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Đọc thêm