Hành động đáng lên án khi giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi tuyến đầu đang hy sinh quên mình chống dịch thì một bộ phận người dân đã có những hành động đáng lên án như chống đối, đạp đổ bàn tiếp nhận xét nghiệm hay hành hung lực lượng phòng, chống dịch COIVD-19...

Chửi bới cảnh sát khi không có phiếu vào chợ Yên Phụ

Ngày 29/7, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ xử lý sự việc. Ngoài các vi phạm về chống dịch, nhà chức trách sẽ xem xét về hành vi chống người thi hành công vụ nếu đủ yếu tố cấu thành.

Để đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các đơn vị phường Yên Phụ đã phát phiếu đi chợ cho hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, chiều 28/7 cặp vợ chồng không có phiếu nhưng vẫn đòi đi xe máy vào chợ Yên Phụ. Hai người này yêu cầu cho vào ngõ 108 Nghi Tàm để thăm mẹ nuôi, nhưng không được chấp nhận.

Cặp vợ chồng (áo đen) khi to tiếng với cảnh sát.

Cặp vợ chồng (áo đen) khi to tiếng với cảnh sát.

Người chồng sau đó tỏ thái độ thách thức trong khi vợ dùng điện thoại quay video, chất vấn cảnh sát làm nhiệm vụ. Vài phút sau, đôi vợ chồng này xô đẩy barie, lao qua chốt thì bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

"Lúc này hai người có dấu hiệu say xỉn, người nồng mùi rượu. Họ la hét, túm áo lực lượng chức năng", lãnh đạo phường nói và cho hay toàn bộ sự việc đã được nhiều người dân quay lại bằng viqeo.

Đấm vào mặt cán bộ tổ công tác phòng, chống dịch

Mạng xã hội mới lan truyền hình ảnh một người đàn ông đi xe đạp to tiếng với cán bộ tổ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đỉnh điểm, người này vung tay đấm thẳng vào mặt một cán bộ mặc trang phục công an viên.

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) xác minh, xác định, vụ việc xảy ra sáng 24/7, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, Thạch Thất.

Theo đó, Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe đạp đến. Do người đàn ông này đeo khẩu trang không đúng quy cách nên các cán bộ trong tổ đã nhắc nhở và yêu cầu người này không ra đường khi không thực sự cần thiết.

Người đàn ông đấm vào mặt một cán bộ tổ công tác phòng, chống dịch.

Người đàn ông đấm vào mặt một cán bộ tổ công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, người đàn ông trên không chấp hành, thậm chí buông lời lẽ chửi bới, xúc phạm và đấm thẳng vào mặt một cán bộ tổ công tác.

Người đàn ông trong vụ việc là Lê Q.O (SN 1983, trú tại thôn Vĩnh Lộc 3, xã Phùng Xá, Thạch Thất). Ông O là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng (dạng thần kinh tâm thần) và đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước từ năm 2019 cho đến nay.

Người đàn ông này được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 (huyện Ba Vì, Hà Nội) nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phảihoãn tiếp nhận.

Công an xã Thạch Xá đã đề nghị UBND xã Phùng Xá cùng các ban, ngành địa phương và gia đình có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với ông O trong giai đoạn Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Cán bộ thuế ở Bến Tre không chấp hành quy định phòng, chống dịch

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), ngày 21/7, ông Tr. K. Ng (Đội trưởng liên xã số 5, Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành) đi làm ngang qua chốt kiểm soát tại cầu Thành Triệu (thuộc xã Thành Triệu và xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành). Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy đi đường để kiểm tra theo quy định nhưng ông Ng không chấp hành.

Người đàn ông này còn to tiếng và có lời lẽ khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, sau đó lấy xe bỏ chạy qua chốt.

Đến 16h30 cùng ngày, ông Ng quay về đến chốt thì tiếp tục không xuất trình giấy tờ theo quy định và kéo khẩu trang xuống, lớn tiếng với lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi tiếp tục lái xe vượt chốt kiểm soát.

Cán bộ Chi cục thuế ở Bến Tre lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Cán bộ Chi cục thuế ở Bến Tre lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

UBND huyện Châu Thành sau đó đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Bến Tre – Châu Thành xử lý ông Ng vì hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, UBND huyện Châu Thành yêu cầu UBND xã Thành Triệu chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nghĩa theo đúng quy định.

Người phụ nữ “náo loạn” chốt kiểm soát dịch

Ngày 29/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người phụ chở theo cháu nhỏ đòi vượt qua chốt kiểm soát trên địa bàn Q Bình Tân.

Theo nội dung từ clip, khi đến chốt kiểm soát, người phụ nữ không chấp hành quy định xuất trình giấy tờ chứng minh ra đường cần thiết mà lớn tiếng quát nạt và dùng những lời lẽ thô tục với tổ công tác.

Dù lực lượng chức năng đã liên tục giải thích, tuy nhiên người phụ nữ nãy vẫn cố cãi và xưng hô “mày - tao” với tổ công tác và khẳng định: “Tao không đi đâu hết, tao không phải tội phạm. Mày nghĩ mày mạnh hơn tao thì cứ làm!”.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 26/7 tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Tân Thới Nhất 8. Người “náo loạn” tại chốt kiểm soát tên D (khoảng 41 tuổi, trú Q.12).

Người phụ nữ 2 lần náo loạn chốt kiểm soát cầu Tân Thới Nhất 8 (quận Bình Tân).

Người phụ nữ 2 lần náo loạn chốt kiểm soát cầu Tân Thới Nhất 8 (quận Bình Tân).

Công an phường Bình Hưng Hòa nhận được tin báo về vụ việc trên nên đến xử lý. Tại đây, bà D không chấp hành còn chửi bới lăng mạ tổ công tác nên công an đã đưa người này về phường làm việc nhưng bà D không hợp tác. Tổ công tác buộc khống chế, đưa bà D về phường xử lý, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới và không hợp tác.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 25/7, bà D cũng đi đến chốt kiểm soát này để “quậy”. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Bình Tân (TP HCM) tiếp tục xử lý.

Người đàn ông đạp đổ bàn tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm

Trong khi đó, cũng tại TP HCM một người đàn ông đã đạp đổ bàn tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm của tổ y tế xã Phước Kiến huyện Nhà Bè). Theo đó, 15h40 ngày 21/7, Tổ y tế xã Phước Kiển có mặt tại khu vực cuối đường số 9 (khu dân cư Lavila ấp 4, xã Phước Kiển) để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo kế hoạch phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè.

Lúc này, trời có dấu hiệu chuyển mưa to kèm theo gió lớn, có thể gây ngã đổ bàn ghế và các trang thiết bị, vật tư y tế nên Tổ trưởng Tổ công tác đã hướng dẫn các thành viên di dời trang thiết bị, vật tư y tế, hồ sơ... vào khuôn viên căn hộ số 73, đường số 9 (hiện không có người ở). Đồng thời đặt một bàn tiếp nhận mẫu và một cây dù to dưới lòng đường, phía trước căn hộ số 75 nhằm tránh các yếu tố thời tiết nêu trên.

Người đàn ông đạp bàn tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm.

Người đàn ông đạp bàn tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm.

Đến khoảng 15h55 cùng ngày, ông Nguyễn Trần Q (SN 1982, hiện đang tạm trú tại căn hộ số 75, đường số 9, khu dân cư Lavila ấp 4, xã Phước Kiển) điều khiển xe ô tô về đỗ gần đó và lớn tiếng quát nạt các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, yêu cầu Tổ công tác phải dời đi nơi khác, không được tiến hành hoạt động lấy mẫu tại khu vực trước nhà số 75.

Đồng thời, ông Q đã dùng chân đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu đang được đặt dưới lòng đường, làm cho hồ sơ, vật tư y tế trên bàn (chưa có mẫu bệnh phẩm bên trong) rơi đổ xuống mặt đường.

Tổ công tác tiến hành can ngăn ông và thu nhặt vật dụng, hồ sơ, di dời bàn tiếp nhận mẫu đến khu vực cuối đường số 9 dự định trước đó để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ông Q tiếp tục chửi bới rồi sau đó điều khiển xe ô tô bỏ đi khỏi hiện trường.

Ông Q sau đó bị phạt số tiền 3 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ

Đọc thêm