Hành động đẹp của 2 CSGT khiến nữ sinh viên Ngoại thương cảm kích

(PLVN) -  Vũ Hà Anh, nữ sinh viên ĐH Ngoại thương viết thư bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn đến Thiếu tá Vương Đình Huỳnh và Đại uý Đào Đức Minh,  Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội...
Nữ sinh viên vui mừng khi nhận được tài sản bị mất. Ảnh: Cục CSGT.
Nữ sinh viên vui mừng khi nhận được tài sản bị mất. Ảnh: Cục CSGT.

Hà Anh mới được cơ quan chức năng trao lại tài sản quý vô tình đánh rơi.

Trước đó, chiều 7/1, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh và Đại uý Đào Đức Minh phát hiện 1 chiếc ví nữ rơi ở gốc cây, cạnh bến xe buýt gần ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (quận Long Biên, Hà Nội).

Kiểm tra ví, hai cảnh sát thấy có thẻ ATM, căn cước công dân mang tên Vũ Hà Anh (sinh năm 2001, ở thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) cùng tiền mặt.

Thông tin được báo về chính quyền địa phương, nơi Hà Anh sinh sống. Đến chiều 9/1, tại trụ sở Đội CSGT số 5, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh và Đại úy Đào Đức Minh đã giao tận tay người đánh mất số tài sản trên. 

Nữ sinh viên ĐH Ngoại thương chia sẻ, khi về đến trường không tìm thấy ví, cô rất lo kẻ gian nhặt được sẽ lợi dụng để chiếm đoạt thêm tài sản, ngoài số tiền học phí mà bố mẹ vừa cho, vì trong ví là toàn bộ giấy tờ tùy thân: thẻ căn cước công dân và các loại thẻ ngân hàng. Trong lúc hoang mang, Hà Anh nhận được thông báo của CSGT mời đến xác minh, nhận lại ví...

Cô gái trẻ xúc động, cảm kích viết thư cảm ơn Thiếu tá Vương Đình Huỳnh, Đại uý Đào Đức Minh và cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội nói chung về những hành động tốt, hết lòng vì dân của các anh.

Đọc thêm