Học viên an ninh nhân dân chịu tang cha nơi tuyến đầu chống dịch

(PLVN) -  Đang tham gia phòng, chống dịch, học viên Lê Hoài Bảo nhận được hung tin cha đã mất tại Cần Thơ, nhưng không thể về gặp mặt cha lần cuối.
Đại diện lực lượng chức năng và nhà trường đến viếng, động viên, chia sẻ sự mất mát với Lê Hoài Bảo.

Khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Lê Hoài Bảo (học viên lớp C8-K52S, trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, cơ sở phía Nam) đang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, nhận được tin cha qua đời, nhưng vì nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, Bảo không thể về chịu tang cha tại thành phố Cần Thơ.

Ngày 23/6, tại Công an phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và chính quyền địa phương lập bàn thờ vọng để Lê Hoài Bảo chịu tang cha. Nhận được thông tin, đại diện Công an tỉnh, Công an thành phố Biên Hòa, Ban giám hiệu, học viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Đảng ủy, UBND phường Phước Tân đã đến viếng, động viên và chia sẻ cùng Bảo.

Lê Hoài Bảo (đeo băng đen) chịu tang cha khi đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Được biết, cha của Lê Hoài Bảo nguyên là cán bộ công an, công tác tại Công an TP Cần Thơ. Hướng theo lý tưởng và nghề nghiệp của cha, Bảo cũng là một trong 70 học viên của trường trường Cao đẳng An ninh nhân dân I,tình nguyện ở lại trường trong đợt nghỉ hè và được Bộ Công an điều động tăng cường, chi viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

“Khi nhận được tin cha qua đời, tôi rất đau buồn và muốn trở về nhà. Nhưng dịch bệnh trên địa bàn diễn biến quá phức tạp, tôi đành xin lỗi ba và gia đình. Tôi ở lại đây, lập bàn thờ vọng chịu tang cha và nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương và bạn bè. Tôi sẽ giữ vững niềm tin, cùng Công an Đồng Nai và chính quyền địa phương chiến thắng địa dịch này”, Lê Hoài Bảo xúc động chia sẻ.

Đọc thêm