Huế nối vòng tay yêu thương giữa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mỗi ngày, hàng trăm tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia công tác hỗ trợ, vệ sinh môi trường tại cơ sở cách ly, góp phần san sẻ nặng nhọc cho các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các bạn đoàn viên thanh niên còn xung phong hỗ trợ lực lượng hậu cần để lo các suất cơm khi mà hàng ngày, bếp ăn tập thể phải phục vụ ba bữa ăn cho người dân với số lượng công việc là rất lớn.
Trong suốt quá trình chế biến, các suất ăn đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Trong suốt quá trình chế biến, các suất ăn đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Từng ly nước gửi tới bếp ăn khu cách ly

Huế hiện có hơn 12.000 người từ các vùng có dịch trở về khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong việc lo nơi ăn chốn ở và đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân đang thực hiện cách ly.

Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, các đội tình nguyện đã thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, tham gia công tác hậu cần hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung. Sáng nay, vẫn như mọi ngày, em Trần Thị Thảo Miên theo tiếng gọi của ba và các cô chú trong đội Công tác xã hội Thanh niên Huế có mặt tại Thành Đoàn Huế từ sớm. Miên xông xáo đại diện gia đình tham gia cùng đội pha nước gửi tới khu cách ly. Tuần vừa qua, đúng 8h30 phút sáng, Thảo Miên sẽ cùng với gần 20 người trong đội đi chợ sớm để chọn những nguyên liệu như cam, chanh, quất về pha nước giải khát.

Thảo Miên đang chuẩn bị nước cho các cô, chú ở bếp ăn thuộc khu cách ly tập trung Đại học Luật.

Thảo Miên đang chuẩn bị nước cho các cô, chú ở bếp ăn thuộc khu cách ly tập trung Đại học Luật.

Mỗi người một tay, công việc được phân công nhịp nhàng nên chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ đã có những bình nước cam, chanh, quất chất lượng. Ông Trần Bá Đại Dương, ba của Thảo Miên chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh phức tạp, tôi thấy rất cảm thông khi thấy cảnh các bà, các chị mặt chảy đầy mồ hôi kề bên bếp lửa để chế biến, nấu các suất ăn cho người dân trong khu cách ly. Những ngày trời nóng 39 – 40 độ, gió Lào thổi rát mặt, chúng tôi chọn việc nhẹ nhàng là pha nước chanh đá đem đến giúp các anh chị và nhân viên bếp ăn giải khát”.

Người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, mỗi ngày, cả nhóm cùng nhau pha chế hàng trăm ly nước. Đội chia làm 2 nhóm đến Đại học Luật - Đại học Huế nơi được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trưng dụng làm địa điểm nấu ăn cho các khu cách ly T6, 6B, T9, 10, 12 và trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương (TP Huế) để tiếp sức tổ phục vụ hậu cần.

Các em rót nước ra từng ly, người bưng, người mời các cô chú trong bếp khiến cái nóng như dịu lại. Bà Nguyễn Thị Tâm (65 tuổi) vừa vắt cam vừa cẩn thận lọc hạt, chia sẻ: “Những ly nước này chúng tôi làm để cổ vũ tinh thần, đồng thời cũng là ly nước tăng cường sức đề kháng cho các anh, chị, em ở khu bếp”.

Đón nhận ly nước cam từ tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Mừng (60 tuổi) háo hức: “Hôm nay là ngày thứ 7 tôi tự nguyện tham gia vào tổ phục vụ hậu cần, tôi thấy các em hôm nào đến cũng chăm lo nước rất chu đáo, kịp thời. Tôi cũng vậy, thấy các chiến sĩ căng mình chống dịch nên muốn góp chút sức lực, thay vì tập thể dục ở sông Hương thì tôi đến đây làm bếp”.

Thiếu tá Trần Khắc Cừ (công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế), Chỉ huy bếp ăn khu cách ly Đại học Luật, chia sẻ: "Hôm thì nước cam, hôm thì nước chanh, tôi rất cảm ơn các đoàn công tác xã hội đã hỗ trợ để chị em phụ nữ, thanh niên có nước mát uống nhằm tăng cường sức khoẻ và năng suất làm việc".

Những bông hoa nở giữa mùa dịch

Từ đầu mùa dịch, nhóm các bạn trẻ huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà đã kêu gọi bà con góp 17 tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm để chia sẻ với bà con miền Nam như một sự đáp lại tình cảm với tinh thần “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”. Lần này, các bạn lại tiếp tục kêu gọi cùng chung tay ủng hộ rau củ quả và lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại khu cách ly tập trung T2 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (huyện Phong Điền), dù thời tiết nắng nóng, nhưng sự vui vẻ không hề giảm nhiệt. Hàng ngày, khoảng hơn 4h sáng, nhà hàng Hoàng Thắng đã vào bếp để chuẩn bị những bữa ăn sáng để kịp chuyển vào các khu cách ly trước 6h30 phút. Ngoài ra, khoảng 7h30 phút hàng ngày, các chị em phụ nữ và Đoàn Thanh niên sẽ nhận nông sản, thực phẩm của đơn vị cung ứng; sau đó sơ chế, rửa sạch rồi sẽ tiến hành nấu và chia các suất ăn.

Chuẩn bị các nguyên liệu để nấu các suất ăn cho khu cách ly T2 huyện Phong Điền, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Chuẩn bị các nguyên liệu để nấu các suất ăn cho khu cách ly T2 huyện Phong Điền, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Khu cách ky tập trung T2 của huyện tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có 208 người từ các vùng dịch trở về địa phương đang cách ly tập trung. "Những bữa cơm nóng với các món ăn được chuẩn bị chu đáo như tiếp thêm động lực cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật xúc động bởi sự phục vụ bữa ăn kịp thời, nhiệt tình của chị em phụ nữ và các bạn Đoàn viên thanh niên" - Trung tá Bùi Văn Thức, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền cho biết.

Tham gia vào bếp, bà Hà Thị Bích Hường - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Hiền vui vẻ nói: “Chúng tôi làm việc bằng tinh thần thiện nguyện, nấu ăn bằng cái tâm, chúng tôi mong muốn bữa cơm tươi ngon, đầm ấm như cơm nhà sẽ giúp các đồng chí tuyến đầu vững tâm làm nghiệm vụ cũng như công dân yên tâm hoàn thành cách ly an toàn”.

Anh Trần Quốc Kỳ, Dân quân tự vệ xã Phong An xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi nhận được tình cảm mà mọi người dành cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân ở khu cách ly. Bữa cơm nào cũng rất vừa miệng, hợp khẩu vị. Nhiều hôm các chị còn ủng hộ trái cây để bổ sung cho các suất ăn thêm đủ đầy. Chúng tôi luôn coi đó là sự san sẻ yêu thương và nguồn động viên lớn lao để cùng đoàn kết vượt qua đại dịch”.

Những tấm lòng của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân và chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đã “nở hoa” thành những hành động đầy trách nhiệm và thiết thực, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng trong đại dịch. Từ trong vòng tay nhân ái ấy, những người đang thực hiện cách ly như thấy được niềm tin chiến thắng dịch bệnh để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, ổn định cuộc sống.

Đọc thêm