Kế “ve sầu thoát xác” của nhân viên y tế ngoại quốc “cõng” nửa yến ma túy vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tia Tồng Lông Vừ “cõng” gần 5 kg ma túy cắt rừng từ Lào sang Việt Nam. Khi bị bắt, Vừ khai thông tin giả mạo nhưng đã bị công an lật tẩy. Do khối lượng ma túy đặc biệt lớn, bản án tử hình đã được tuyên cho bị cáo này.
Bị cáo Tia Tồng Lông Vừ bị tuyên án tử hình
Bị cáo Tia Tồng Lông Vừ bị tuyên án tử hình

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tia Tồng Lông Vừ (36 tuổi), trú bản Xộp Khi, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tia Tồng Lông Vừ từng có thời gian sang tỉnh Hà Tĩnh theo học hệ cao đẳng, ngành y. Do đó, Vừ khá thông thạo tiếng Việt. Sau khi tốt nghiệp, Vừ trở về nước và được nhận vào làm việc tại trung tâm y tế huyện Xay Chăm Phon.

Theo hồ sơ vụ án, tối 21/10/2020, Vừ nhận được điện thoại của Công Lỳ (trú bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) thuê vận chuyển ma túy sang Việt Nam bán cho 2 người đàn ông sẽ có 1.000 USD tiền công. Hoa mắt trước số tiền lớn, Vừ đồng ý.

Qua nhiều lần liên lạc, Vừ nhận 1 bì xác rắn chứa ma túy từ người của Công Lỳ. Bên cạnh đó, phía Công Lỳ còn đưa cho Vừ 1 chiếc điện thoại lưu số 2 người Việt Nam mua “hàng”.

Khi đã nhận được ma túy, Vừ bắt đầu hành trình sang Việt Nam. Đối tượng này đi bộ theo đường rừng rồi vượt biên vào biên giới Việt Nam. Sáng 24/10, Vừ gọi điện cho bên nhận ma túy thì được hẹn sẽ nhận “hàng” vào 2h sáng hôm sau tại khu du lịch sinh thái Cây Sung (thuộc xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tuy nhiên, do Vừ bị lạc đường nên cuộc giao nhận hàng được lùi lại vào tối cùng ngày.

21h30 phút ngày 25/10, Vừ mang ma túy đến đểm hẹn. Lúc này, bên mua ma túy chưa xuất hiện nên Vừ đứng đợi. Cùng lúc này, tổ công tác của công an Nghệ An ập đến bắt giữ Tia Tồng Lông Vừ cùng tang vật là gần 5 kg ma túy. 2 đối tượng mua ma túy, lợi dụng sơ hở đã nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường.

Thời điểm bị bắt giữ, Vừ khai tên là Tu Lỳ (SN 1987, trú bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay). Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định người bị bắt giữ cùng 5 kg ma túy đá nói trên là Tia Tồng Lông Vừ, nhân viên Phòng Y tế huyện Xay Chăm Phon. Đến lúc này, Vừ mới thừa nhận việc khai tên giả hòng trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi số tiền lớn. Bị cáo thừa nhận chính số tiền công hậu hĩnh đã khiến bản thân mờ mắt. Với mức lương hiện tại, mỗi tháng Tia được trả 1,5 triệu kíp Lào, trong khi đó, với 1.000 đô la Mỹ, quy đổi ra được 9 triệu Kíp, bằng nửa năm lương của Tia.

Là người công tác trong ngành y, bị cáo khai rất hiểu tác hại của ma túy đối với con người và hệ lụy của nó đối với đời sống xã hội. Tuy nhiên, người đàn ông này cho rằng bản thân phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” chứ không phải tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như truy tố của Viện KSND tỉnh Nghệ An.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích, căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, cơ quan này truy tố Tia Tồng Lông Vừ tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, không oan sai. Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, tòa tuyên phạt bị cáo Tia Tồng Lông Vừ án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với Công Lỳ, cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp cho cơ quan chức năng Lào xác minh, triệu tập, ghi lời khai nhưng chưa có kết quả trả lời, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Lĩnh mức án cao nhất khiến đường về cố hương của nhân viên y tế dường như khép lại....

Đọc thêm