Kết cục cay đắng của người đàn bà ngoại tình với kẻ buôn ma túy

(PLVN) - Đã có chồng con nhưng vì tiền mà Thủy bất chấp “đạo làm vợ” qua lại bất chính với người đàn ông hơn mình 27 tuổi. Để rồi sau đó, Thủy bị chính người tình “bán đứng” khi nhờ vận chuyển ma túy. Kết cục của mối tình ấy là Thủy phải chôn chân mình trong nhà giam suốt quãng đời còn lại, trong khi người tình đã cao chạy xa bay.
Sự hối hận muộn màng của bị cáo vào tù vì vận chuyển ma túy giúp người tình.

Bị người tình hơn 27 tuổi “bán đứng”

27 tuổi, nhưng nom Nguyễn Thị Thủy,ngụ xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương(tỉnh Nghệ An)trẻhơn nhiều so với tuổi. Làn da trắng, dáng người thon gọn càng giúp Thủy toát lên vẻ đẹp của “gái một con”. Từng có công việc khá ổn định tại một trung tâm thẩm mỹ, làm đẹp có tiếng ở TP Vinh, nhưng rồi chính Thủy tự đẩy cuộc đời mình vào bóng tối. Việc Thủy tham gia vận chuyển trái phép gần 2kg ma túy cho người tình khiến nhiều người bất ngờ và lấy làm tiếc cho sự sa ngã của người phụ nữ trẻ tuổi. 

Trước khi bị truy tố và hầu tòa về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Thủy từng lập gia đình với người đàn ông sinh năm 1988. Giữa hai người có với nhau một đứa con chung8 tuổi. Nhưng theo chia sẻ của Thủy, cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc. Thủy thường để con cho người thân nuôi rồi xuống thành phố thuê trọ, làm thuê. Có chút nhan sắc lại khéo tay, Thủy học nghề làm đẹp rồi trở thành nhân viên tại một trung tâm thẩm mỹ có tiếng ở TP Vinh. 

 Bị cáo Nguyễn Thị Thủy lĩnh án chung thân. 

Quá trình sinh sống ở thành phố, Thủy có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông hơn 27 tuổi tên là Đậu Anh Tuấn (SN 1967). Trong thời gian yêu đương, Thủy vay của Tuấn 50 triệu đồng. Do đó, khi được Tuấn nói vận chuyển ma túy từ huyện Nam Đàn xuống khu Công nghiệp Nam Cấm (ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc)để gạt nợ tiền Thủy liền đồng ý. 

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/7/2020, cặp đôi này hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.Trong phòng nghỉ, Tuấn lấy ra mấy gói ma túy và nói với Thủy đưa “hàng” xuống khu công nghiệp Nam Cấmsẽ có người nhận. Sau khi đưa ra điều kiện phải gạt nợ khoản tiền 50 triệu đồng và được Tuấn đồng ý, Thủy cầm ma túy đi bắt xe taxi. Tại cổng khu công nghiệp Nam Cấm, khi Thủy cầm ma túy đứng đợi khách đến lấy thì bị công an ập đến bắt giữ. Với tang vật gần 2 kg ma túy Methamphetamine Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kết cục cay đắng

Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, nữ bị cáo khóc lóc, tỏ ra hoảng loạn. Sau khi được HĐXX động viên, khuyên bị cáo nên bình tĩnh khai nhận lại quá trình phạm tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, Thủy mới thôi không khóc. Về số ma túy trong vụ án, lúc đầu bị cáoThủy khai không biết gói hàng Tuấn đưa cho mình đi giao cho khách là ma túy.

“Bị cáo chỉ biết đó là hàng cấm thôi chứ không biết bên trong như thế nào”, Thủy khai trước tòa. Nhưng sau một hồi vòng vo, bị cáo thừa nhận biết đó là ma túy. Bởi trong nhà nghỉ, bị cáo có nghe Tuấn nhắc đến ma túy đá và hồng phiến. Chính bị cáo cũng lấy điện thoại ra chụp lại những gói hàng trong thùng trước khi đi giao theo yêu cầu của Tuấn. Bị cáo thừa nhận vận chuyển ma túy cho người tình để gạt khoản nợ 50 triệu đồng. Khi được hỏi cụ thể về khoản nợ trên, bị cáo không trả lời.

Nữ bị cáo khóc lóc, kể khổ hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ chồng đã mất để xin giảm nhẹ hình phạt. “Xin tòa cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về chăm sóc con thơ. Bị cáo thấy có lỗi với con”, nói đoạn Thủy khóc nghẹn. Tòa vừa nghị án, Thủy úp mặt xuống bàn khóc rưng rức. Nữ bị cáo cho biết, cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc. Do đó, bị cáo đã có mối quan hệ với người đàn ông hơn 27 tuổi. Khi được hỏi về Tuấn, Thủy khóc, lắc đầu cho rằng vì sự dại dột khiến bản thân trả giá đắt.

Tại phiên tòa ngày hôm ấy chồng con của bị cáo không có mặt. Chỉ có người phụ nữ thôn quê ngồi tận cuối phòng xử án. Dù Thủy nhiều lần gọi lên nhưng bà không dám đến gần. Trên gương mặt khắc khổ của bà lộ rõ sự buồn rầu. Không buồn sao được khi người mẹ ấy phải chứng kiến con gái hầu tòa, sắp phải chịu bản án nghiêm minh của pháp luật. 

Thủy kể vì gia đình bao đời đều làm nông nên cuộc sống chỉ đủ ăn. Là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, thấy bố mẹ làm ruộng vất vả nên Thủy nghỉ học sớm. Như bao thanh niên nông thôn, Thủy khăn gói đồ đạc xuống thành phố để tìm công ăn việc làm, nuôi thân, phụ giúp gia đình. Ra đời sớm nên Thủy cũng lập gia đình sớm khi mới 18 tuổi. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân ấy theo lời Thủy lại không hạnh phúc.

Do đó, Thủy qua lại với người đàn ông lớn tuổi. Trở thành tay sai của chính người tình trong việc buôn bán ma túy là con đường mà Thủy lựa chọn. Để rồi khi Thủy ôm mặt khóc lóc, hối hận tại tòa thì đối tượng cầm đầu vẫn đang bỏ trốn, cơ quan chức năng chưa xác định được Tuấn đang ở đâu nên chưa có cơ sở để xử lý đối tượng này. 

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thủy là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo vận chuyển ma túy với khối lượng lớn nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, việc bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chỉ là mắt xích, tay sai của đối tượng khác trong vụ án là những tình tiết giảm nhẹ cần được xem xét. Cân nhắc toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thủy tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Nghe án tù vô thời hạn, Thủy đưa đôi tay bị còng lên ôm mặt khóc nức nở. Đến lúc này mẹ của bị cáo mới đến gần, ôm lấy đứa con lầm lỡ. Trong vòng tay mẹ, Thủy vừa khóc vừa nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Nữ bị cáo vội vàng dặn mẹ thay mình chăm sóc cháu trước khi được dẫn ra xe bít thùng để về trại giam. Thương con gái mặc áo không đủ ấm, người mẹ vội vàng rời tòa để mua áo gửi vào nhà tạm giam.

Đọc thêm