Khi nàng nghiện… shopping

Nhiều nàng có thể dành hàng giờ, thậm chí cả một ngày chỉ để lang thang trong các shop quần áo và tậu cho mình những mẫu càng kool, càng không đụng hàng càng tốt.

Nhiều nàng có thể dành hàng giờ, thậm chí cả một ngày chỉ để lang thang trong các shop quần áo và tậu cho mình những mẫu càng kool, càng không đụng hàng càng tốt.
 
Chẳng có gì là lạ khi con gái là vua thích mua sắm. Nhiều nàng có thể dành hàng giờ, thậm chí cả một ngày chỉ để lang thang trong các shop quần áo và tậu cho mình những mẫu càng kool, càng không đụng hàng càng tốt. Có lẽ vì vậy mà khi con gái mê shopping cũng làm con trai nhà mình bao phen xoay như chong chóng khi các nàng cứ ca mãi điệp khúc “em yêu shopping”.

Khi nàng nghiện…  shopping ảnh 1
 

Anh chàng Việt (trường DH) chia sẻ: ”Nàng xinh lắm nhưng chỉ mỗi việc nàng cực mê shopping nên mỗi khi gặp nàng, mình cũng hơi dè chừng. Có khi cả một tuần không gặp nhau, mình cũng nhớ nàng lắm nhưng rồi sợ gặp nàng lại hứng chí đòi đi shopping thì nguy nên thôi vậy. Một tuần nàng có thể dành hết cả 7 ngày chỉ để lượn lờ các shop quần áo thời trang ở đường NT, "nghía" những mẫu quần áo, giày dép và túi xách xì tin mới ra. Có lần mình đi với nàng mà nhẵn túi gần 2 triệu!”.

 Nhịn ăn để chiều người yêu

Nhiều anh chàng phải tất bật đi làm thêm, thậm chí là khai gian cả tiền học phí kể từ khi rước về cho mình một nàng người yêu mê shopping. Anh chàng Tiến (trường MD) than thở: ”Tuần nào vào ngày thứ 7 nàng cũng đòi đi shopping trong khi ngân khố của mình thì có hạn. Không dám từ chối vì sợ nàng giận, mà hễ đồng ý thì đồng nghĩa với việc tuần sau phải nhịn ăn. Lắm lúc mình cứ nghĩ không biết nàng là người yêu mình hay là cỗ máy shopping nữa”. 
 
Riêng anh chàng Khánh (trường PL) thì từ khi phát hiện ra người yêu mình là một cỗ máy shopping chính hiệu đã phải chạy đi tìm việc làm thêm tại một quán trà sữa với mức lương 800k/ tháng. Thế nhưng số tiền ấy dường như chẳng thấm vào đâu khi nàng mê shopping còn hơn mê Khánh. Khánh tâm sự: ”Mình biết nàng nhà giàu nhưng cũng chính vì điều ấy mà lắm lúc mình thấy nàng xem nhẹ đồng tiền. Có lần nàng mua cái áo gần 800k mà không đủ tiền, mình phải “chạy vạy” mãi mới được 400k đưa nàng mượn, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy phí!”.

Và hệ quả

Không phải con trai chúng mình keo kiệt hay tính toán nhưng con gái có nghĩ cho con trai không khi các nàng cứ vô tư shopping còn các chàng thì phải nai lưng ra làm parttime để cung phụng. Thậm chí như trường hợp của anh bạn Quân (trường MD) chẳng hạn. Nàng đòi đi shopping nhưng chàng đang kẹt đành khai gian tiền học để dắt nàng đi mua sắm. Khi bị gia đình phát hiện ra thì cũng là lúc mối quan hệ của hai người có vấn đề. Nàng vô tâm dứt áo ra đi khi Quân không đủ khả năng dắt nàng đi shop tiếp.  Riêng Quân thì đau đớn nhận ra nàng chỉ xem mình là cái ngân hàng di động để phục vụ cho niềm vui shopping của nàng chứ chẳng yêu thương gì mình.

Sở thích shopping của con gái cũng không có gì là xấu nếu các bạn biết điều chỉnh liều lượng và thời gian đển con trai không cảm thấy khó xử với các bạn. Khi yêu nhau, trước hết là phải hiểu và thông cảm cho nhau. Vì vậy, bản thân các bạn nên ý thức được rằng, đôi khi sở thích shopping quá đà của con gái là lý do gián tiếp khiến hai bạn phải xa nhau mãi mãi đấy!

TH

Đọc thêm