Khi người trẻ đắm chìm trong ảo giác

(PLVN) - Hàng loạt vụ thảm sát do “ngáo đá”, tai nạn liên hoàn vì ma tuý, mất mạng vì hút “bóng cười”… diễn ra trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành nỗi kinh hoàng. Những chất kích thích này đang bào mòn sức sống của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện nay. Khi họ chìm vào những cuộc chơi cũng là lúc những ước mơ, khao khát tuổi trẻ cũng tan biến và trượt dài theo cơn “ảo mộng”.
Khi người trẻ đắm chìm trong ảo giác

Tìm kiếm những ảo ảnh

Cuối tháng 9 năm 2018, trong một sự kiện âm nhạc ngoài trời tại Tây Hồ - Hà Nội, 7 bạn trẻ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cả cuộc đời khi mới ở độ tuổi 18, 19. Điểm chung của họ là đều dương tính với ma túy. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội cũng không khó để bắt gặp những hình ảnh “ngáo đá”, phê ma túy, mất kiểm soát, điên loạn với ma túy được cộng đồng mạng chia sẻ. Và một điểm chung duy nhất cũng là những người còn rất trẻ. Chưa bao giờ, những người trẻ lại lao vào thế giới của chất kích thích nhiều đến vậy.

N.T.Đ (20 tuổi, Hà Nội) là một người thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui chơi, đi bar, club hộp đêm, cũng là một “hot boy” nổi tiếng trên Facebook. Ít ai ngờ rằng, chàng trai mới sinh năm 1999 lại có một “bảng thành tích dài” với những cuộc vui ảo. Trong giới mọi người gọi Đ là “cơ trưởng”. Gương mặt điển trai, ăn mặc sành điệu, đẳng cấp và sang chảnh là những gì hàng ngày Đ khoe lên mạng xã hội.

Nhưng ngoài sự bóng bẩy đó, Đ còn nổi tiếng bởi sự xa hoa trong những cuộc “bay lắc”. Không ngại ngần chia sẻ những chiến tích của mình, Đ cho biết: “Mình coi đó là một sự giải trí. Cũng không ngại ngần gì cả vì bây giờ rất nhiều người cùng sở thích như mình, nó bình thường rồi mà”. Mỗi lần đi bar hay gặp gỡ bạn bè, rượu và “bóng cười” là những thứ không thể thiếu cho những buổi hẹn hò, tụ tập như vậy. Chiến tích cao nhất mà Đ cho biết là trong một buổi liên hoan cuối năm, Đ đã hút 11 quả “bóng cười”.

Giống như Đ, nhiều bạn trẻ tìm đến “bóng cười” hay các loại ma túy khác như một thú vui để giải trí và tạo cảm giác hưng phấn cho bản thân. Những chàng trai, cô gái lắc lư trong tiếng nhạc mix thình thịch, tiếng hú hét, cười nói đầy hưng phấn trong không giản mờ ảo của những quán bar. Đã từ lâu, đó là thế giới của một bộ phận các bạn trẻ tìm đến để “giải trí”.

Sự thịnh hành của “bóng cười” đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Không khó để chúng ta tìm được một địa chỉ bán buôn hoặc sỉ lẻ mặt hàng này công khai trên Facebook. Chỉ bằng một cú “click” chuột, sẽ có ngay hàng loạt địa chỉ, số điện thoại, thậm chí bảng giá từng loại sỉ lẻ khác nhau của mặt hàng này để lựa chọn.

`“Lẻ 35.000/ 1 quả, trên 5 quả ship miễn phí. Phục vụ 24/24” “Cùng nhau thăng hoa” “Phê tới nóc” … những lời mời gọi đầy hấp dẫn, đảm bảo phục vụ các thượng đế trẻ “lên đỉnh” của ảo giác khiến ít ai có thể kìm lòng trước sức hút của “bóng cười”. Gần đây, nhiều đôi bạn trẻ đã rộ lên một trào lưu hẹn hò mới. Tạm biệt những kiểu gặp gỡ cũ kĩ chỉ café và nước ngọt mà trào lưu mới này “đẳng cấp” hơn là cùng nhau “hút bóng” và “shisha”. 

Ngoài “bóng cười”, “thuốc lá thơm” (một loại “ma dược” gây nghiện mới núp bóng thuốc lá thơm - PV) cũng là thứ được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Vì được bán công khai trên mạng xã hội nên mua mặt hàng này dễ như một bao thuốc lá bình thường nhưng độ “phê” thì gấp nhiều lần. Theo người “sành chơi” là “phê không khác gì phê cỏ”, cảm giác vô cùng “vi diệu” và sẽ bồng bềnh cả tiếng đồng hồ”. Chỉ với 300.000 đồng/1gam, là bạn có thể sở hữu trong tay thứ “tiên dược” giúp chúng ta “phá bỏ thế giới hiện thực đầy nhàm chán này”.

Ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, khi nhiều bạn trẻ khác vẫn miệt mài trên ghế nhà trường, loay hoay với công việc và sự nghiệp thì không ít bạn trẻ khác lại tìm một hướng đi khác. Một hướng đi với sự thăng hoa trong ảo ảnh với bóng cười, cỏ mỹ và các chất kích thích. Cánh cửa thiên đường liệu có chờ đón như họ mong đợi?

Các loại chất kích thích được bày bán công khai để phục vụ các “thượng đế” trẻ
Các loại chất kích thích được bày bán công khai để phục vụ các “thượng đế” trẻ

Trái đắng sau những lần “phê nóc”

Sau những cuộc vui “quên ngày tháng”, những lần “phê nóc” với bạn bè lại là những trái đắng, những hậu quả. “Bóng cười” hay các chất kích thích khác đem lại những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi. Bên cạnh đó chúng còn để lại những “vết nhơ”, “nỗi đau” của tuổi trẻ. Không ít người đã phải trả giá cho những phút nông nổi, bốc đồng khi tìm đến chất kích thích. 

Trong lễ hội âm nhạc điên tử “Du hành tới mặt trăng” tại hồ Tây – Hà Nội, ma túy, chất kích thích, “bóng cười” đã giúp các bạn trẻ cùng nhau thăng hoa trong âm nhạc. Nhưng ít ai ngờ rằng chỉ sau cái đêm định mệnh ấy, họ đã đi mãi không về cùng ma túy và những ảo ảnh đó. Bỏ lại cả tuổi trẻ, gia đình và nỗi đau cho những người thân yêu, bạn bè, thầy cô. Những người còn rất trẻ, đáng lẽ là cả một tương lai, lại phải kết thúc cuộc đời ở thời điểm đẹp nhất.

Không chỉ vậy, những đối tượng “ngáo đá, phê thuốc” đang là thủ phạm của những vụ truy sát, tai nạn kinh hoàng, trở thành nỗi khiếp sợ của xã hội. Mỗi ngày, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các chia sẻ mới về những vụ việc phê ma túy như ngáo đá cầm dao chém người đi đường, phê ma túy trèo lên cột điện, phê đá truy sát; “ngáo đá” gây tai nạn giao thông thảm khốc...

Gần đây nhất, ngày 14/3/2019, hình ảnh một nam thanh niên “ngáo đá” đâm liên hoàn nhiều xe máy, taxi tại Đà Lạt được lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, khi tông đầu xe ô tô đang điều khiển vào cột điện, người này vẫn trong tình trạng mất kiểm soát, lắc lư nhảy múa theo điệu nhạc. Những vụ đâm xe liên hoàn vào người đi đường cũng là một minh chứng điển hình cho sự đáng sợ của chất kích thích. Điểm chung của tất cả các tài xế lái xe gây tai nạn là dương tính với ma túy và ở độ tuổi còn rất trẻ. 

Cũng trong tháng 3 này, Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) sát hại 4 người vào ngày 11/3 trong tình trạng “ngáo đá”. Những sự thật khủng khiếp về chất kích thích và “ma lực” của nó đối với giới trẻ khiến ai cũng phải bàng hoàng. Chúng biến những người còn trẻ thành những sát nhân máu lạnh hay những kẻ bạo lực điên cuồng. 

Đằng sau cánh cổng dẫn đến thiên đường, không phải là thế giới hoan lạc do chất kích thích mang lại mà là “địa ngục của những nỗi đau”. Rất nhiều bạn trẻ lao “như con thiêu thân” vào những cuộc chơi rồi bẽ bàng nhận ra sự thực: Ma túy đã giết chết cuộc sống của họ từ lúc nào và bản thân vô tình trở thành nô lệ của nó. Không thể bỏ, không thể dừng lại, cứ thế tuổi trẻ trượt dài trên những cơn ảo giác. 

Sau 2 năm sử dụng “thuốc lá thơm” anh N.Đ.T (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình bị tê nửa đầu vai gáy, thiếu máu lên não, cơ thể mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ thời gian dài, người lúc nào cũng bồng bềnh”. Đau xót hơn, anh N.V.T (29 tuổi, Bắc Giang) bàng hoàng khi nhận được kết quả dương tính với HIV sau một lần “trót dại” với chất kích thích, mất kiểm soát bản thân dẫn đến quan hệ tình dục bừa bãi. Giờ đây, khi căn bệnh thế kỷ đang tàn phá cơ thể, anh T dằn vặt trong đau đớn nhưng đã quá muộn. Điều hối tiếc nhất là anh chưa làm được gì cho gia đình, chưa có một tình yêu đúng nghĩa, mà đã vội kết thúc tuổi trẻ của mình. 

Con đường từ thử đến thật, từ chơi cho biết đến lệ thuộc vào ma túy tổng hợp, từ thể hiện mình đến hủy hoại chính bản thân mình - hóa ra thật ngắn!

Đọc thêm