Khi Tổ quốc cất tiếng gọi

(PLVN) - Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, các thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy vai trò xung kích, tiên phong xây dựng đất nước.
Thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy vai trò xung kích, tiên phong xây dựng đất nước.

Năm 2021, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, anh Huỳnh Lê Anh Quang - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh 2021 - Đội trưởng Đội hình xung kích phòng chống dịch COVID-19 tại TP Thủ Đức đã tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Từ những ngày đầu tháng 6, khi TP Hồ Chí Minh dần bước vào cao điểm dịch, Quang là tình nguyện viên Tổ Hậu cần thông qua nhóm tình nguyện GO VOLUNTEER của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Quang tham gia từ vận chuyển, nhập kho, kiểm kê các vật tư y tế như đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay,... đến những đêm dài thức trắng chờ xe chở lương thực của đồng bào mọi miền đất nước đóng góp để nhập hàng và phân phối đi các quận, huyện. Sau đó, Quang được phân công giữ vai trò Đội trưởng quản lý và điều hành hoạt động của Đội hình xung kích phòng, chống dịch COVID-19 trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2021 tại TP Thủ Đức - nơi có nhiều điểm nóng về các ổ dịch.

“Đến tận bây giờ em không nhớ đã biết bao nhiêu lần tụi em mặc đồ bảo hộ đứng dưới cái nắng, cái mưa điều phối hướng dẫn người dân đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đã không biết bao nhiêu lần về nhà tận khuya sau khi hoàn tất công tác thống kê nhập liệu mẫu. Không biết bao lần say xe khi tham gia công tác tiêm chủng lưu động trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đã không biết bao lần mồ hôi tụi em chảy vào làm cay mắt nhưng cũng không dám dừng công việc để chùi vì sợ làm chậm tiến độ hoạt động”, Quang tâm sự.

Chia sẻ về công việc của mình, Quang bày tỏ: “Đến hiện tại, điều đúng đắn nhất của em chính là quyết định ra “tiền tuyến tham gia đánh giặc COVID và hạnh phúc nhất là khi công việc trong ngày đã hoàn thành, đạt được chỉ tiêu đề ra, góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch. Là một sinh viên, một thanh niên đang tham gia chống dịch, em đồng cảm và thấu hiểu được công sức mà mọi người đã và đang gây dựng. Chúng ta, những thanh niên, những tình nguyện viên, những chiến sĩ, những y, bác sĩ… đang ngày đêm ra sức bảo vệ cho người dân yêu dấu, hãy luôn khắc ghi rằng “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên!”.

Một minh chứng khác cho sự cố gắng, niềm khát khao cống hiến của tuổi trẻ là nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi - võ sĩ đầu tiên của boxing Việt Nam giành đai vô địch WBO thế giới. Thu Nhi cho biết rất xúc động và tự hào khi Quốc ca và lá cờ Tổ quốc của Việt Nam được tung bay trên sàn đấu thế giới. Cũng vào giây phút xúc động ấy, nữ võ sĩ đã hét lớn “I from Viet Nam”. “Lòng tự tôn dân tộc và niềm tự hào của Nhi lên mức đỉnh điểm, nên cảm xúc vỡ òa ra, Nhi chỉ muốn cho cả thế giới biết Nhi là người Việt Nam. Nhi đã chiến thắng trên đấu trường thế giới” - nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi kể.

Đọc thêm