Khóc trong BMW hay cười sau xe đạp?

(PLO) - Khóc trong xe BMW ư, đó chỉ là phút chốc. Và ai dám chắc rằng người ngồi sau xe đạp sẽ có thể cười suốt cả cuộc đời? 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Một cô người mẫu 22 tuổi khá nổi ở Trung Quốc  đã phát biểu “gây sốc " trên một chương trình truyền hình thực tế: "Tôi thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp”. Câu nói của người đẹp đã nhận được sự phản đối của không ít người có tư tưởng truyền thống, vốn coi giá trị đạo đức là trên hết, và coi thường của cải vật chất.
Nhưng xin lỗi, từ ghế phụ của chiếc BMW tôi cũng cho rằng rất nhiều người đang phản đối cô người mẫu kia, đa số đều chưa một lần được ngồi trong BMW. Một túp lều tranh hai trái tim vàng chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Thơ ca, điện ảnh vốn thi vị hóa cái nghèo. Nhưng thực tế, sự nghèo đói không thể đi kèm với những phút giây lãng mạn.  
Làm sao có thể lãng mạn, hạnh phúc khi cuộc sống phải chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Họ phản đối bởi với họ, giấc mơ về sự giàu sang đó quá xa vời. Mà khi giấc mơ quá xa vời thì tốt hơn hết là đừng có mơ, và cố chứng tỏ rằng đó không phải là một điều… đáng mơ.
Vật chất quyết định ý thức. Khi đã sẵn có tiềm lực kinh tế thì mọi chuyện rất dễ giải quyết. Khóc trong xe BMW ư, đó chỉ là phút chốc. Và ai dám chắc rằng người ngồi sau xe đạp sẽ có thể cười suốt cả cuộc đời?
Những chuyến du lịch, những kỳ nghỉ, hay đơn giản chỉ là một shoping, chăm sóc sắc đẹp trong spa… sẽ nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của người giàu. Còn khi nụ cười trên chiếc gac- đờ - bu xe đạp vụt tắt, ập vào đó là chất chứa những lo toan cuộc sống, mồ hôi, nước mắt chắc hẳn sẽ không dễ để nụ cười được rạng ngời trở lại. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Là phụ nữ ai chẳng mơ ước được lấy chồng giàu. Sự giàu có, cuộc sống vật chất không phải chỉ để họ có thể dung mỹ phẩm đắt tiền, mặc những bộ quần áo đẹp… Cuộc sống vật chất đầy đủ còn giúp cho con cái họ được sung sướng hơn, có điều kiện hơn để phát triển. Nhưng họ thường bị quan điểm truyền thống lấn át mà phải che dấu ước mong chính đáng của mình. Bởi nếu họ dũng cảm nói ra, y như rằng sẽ bị dèm pha là tham lam, là coi trọng đồng tiền…
Ai ngờ, trong chính những người “ném đá” đó, cũng đang phải dằn mình với khát khao lấy một ông chồng giàu.
Tất nhiên, tôi cũng không cổ cũ cho việc chạy theo đồng tiền một cách mù quáng. Đồng tiền, cuộc sống đầy đủ cũng chỉ là một phương tiện để đem đến cho người ta cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Và thêm một điều nữa tôi khẳng định lại.
Không có tiền, thì hạnh phúc cũng rất gian nan. Không ít những bi kịch đã nảy sinh từ nghèo đói. Tất nhiên, cuộc sống nhung lụa cũng không miễn nhiễm với bi kịch. Gã tình nhân giàu sang có thể nhiều lần làm người mình yêu rơi nước mắt, và anh chàng nghèo kiết xác chắc chắn sẽ chẳng thể mang đến cho người đàn bà của cuộc đời mình những chuỗi ngày hạnh phúc bất tận.

Đọc thêm