Khốn đốn vì chồng sính phong thủy

Chưa biết phong thủy có tác dụng đến đời sống như thế nào, nhưng thời gian gần đây, phong thủy đang là “mốt thời thượng” được nhiều người “tin sái cổ”. Hướng nhà theo phong thủy, chọn tuổi vợ chồng, chọn năm sinh con theo phong thủy, chọn vị trí đặt bàn làm việc theo phong thủy, thậm chí cả giày dép, đồ nội y hay thùng rác cũng phải nhất nhất theo phong thủy.

Chưa biết phong thủy có tác dụng đến đời sống như thế nào, nhưng thời gian gần đây, phong thủy đang là “mốt thời thượng” được nhiều người “tin sái cổ”. Hướng nhà theo phong thủy, chọn tuổi vợ chồng, chọn năm sinh con theo phong thủy, chọn vị trí đặt bàn làm việc theo phong thủy, thậm chí cả giày dép, đồ nội y hay thùng rác cũng phải nhất nhất theo phong thủy.

Đôi giày này được cho là
Đôi giày này được cho là "tượng trưng cho hoa cỏ mùa xuân, tốt cho người mệnh Mộc".

Chị Chi là một cô giáo dạy văn sống ở Từ Liêm (Hà Nội). Chồng chị là giám đốc một công ty kiến trúc. Trước đây, hai vợ chồng sống rất bình dị với đồng lương nhà giáo của chị, và tiền thiết kế nhà ở của anh. Từ ngày thị trường nhà ở Hà Nội phát triển, anh mở công ty riêng và lên như diều gặp gió. Bí quyết thành công của anh là biết đánh trúng tâm lý sính phong thủy của khách hàng để hút khách.

Và chẳng biết với khách hàng thì thế nào, chứ với công việc của công ty mình, anh thấy đúng là phong thủy vô cùng hữu hiệu.

Vì vậy, chẳng ngần ngại gì, anh áp dụng phong thủy mọi nơi mọi lúc.

Bàn ăn kê chỗ này, tivi treo chỗ kia, cái khoảng trống thoáng đãng trong phòng khách mọi khi chị Chi vẫn đu đưa trên chiếc ghế vải đọc sách chờ chồng về được anh đặt một chậu cây to đùng… Bao nhiêu thói quen bị thay đổi chỉ vì phong thủy, chị Chi đều cố gắng chấp nhận, cho êm cửa êm nhà.

Đồ nội y của chị, anh cũng bắt thay toàn bộ. Tông màu đỏ, màu hồng vốn đem lại rất nhiều cảm hứng cho hai vợ chồng bây giờ dưới con mắt anh nó là đồ “đại họa”. “Đó là màu của hỏa. Nó sẽ thiêu rụi bản mệnh của anh!”, anh hùng hổ thuyết phục vợ thay những bộ màu hồng bằng màu xanh, màu trắng, màu đen cho… hợp mệnh của hai người. 

Chị khoác vào người những thứ riêng tư mà như không phải của mình cảm giác như một nửa phần hồn vừa mất.

Nhưng đỉnh điểm của sự việc là Tết vừa rồi, chị Chi đến phát hoảng khi anh lôi về cho vợ một bộ quần áo xanh lét màu lá cây, cùng đôi giày hoa hòe hoa sói, bắt chị dịp Tết đi đâu nhất nhất phải diện bộ đó để… hợp với mệnh mộc của chị.

Còn anh, anh thửa riêng một đô giày đính kim loại chóe lóe và bộ quần áo trắng toát để “anh chàng mệnh Kim cả năm làm ăn được thuận buồn xuôi gió”.

Không biết xuôi gió thuận buồm ở đâu, chỉ biết sáng mùng 1, nhà chị đã xảy ra một cuộc “khẩu chiến” vì chị nhất định không ra khỏi nhà với bộ dạng của một đôi vợ chồng nhà vẹt.

Trong cơn tức tối, anh còn lẩm bẩm: "Tôi đã nhường cô lắm rồi đấy nhé, cái thùng rác kia chưa đúng phong thủy đâu, tôi ngứa mắt lắm rồi đấy".

Chị Chi thầm nghĩ, may mà mình mệnh Mộc, chồng mệnh Kim, chứ nếu ngược lại, chắc mình “hồi tông” lâu rồi vì “phạm tội” khắc mệnh chồng.

Nhật Thanh

Đọc thêm