Khống chế người đàn ông đang đêm chạy ra đường gào thét bị dọa giết

(PLVN) - Đỗ Trọng Tiến đã nhiều ngày sử dụng ma túy đá tại nhà, đến nửa đêm 22/7 thì bị ảo giác, cảm thấy có người vào nhà đòi giết mình và cướp của...
Đỗ Trọng Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Đỗ Trọng Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/7, trên đoạn đường thuộc khu 1, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện một người đàn ông hò hét, liên tục kêu gào có người vào nhà đòi giết mình và cướp của.

Người này khoảng 45 tuổi, mặc quần đùi áo phông, có biểu hiện thần kinh bị kích động.

Nhận tin báo, Công an thị xã Quảng Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thuyết phục, khống chế, đưa đối tượng về trụ sở, giữ an ninh trật tự cho khu phố.

Tại cơ quan Công an, người đàn ông được xác định là Đỗ Trọng Tiến (sinh năm 1972, trú tại khu 6, phường Quảng Yên). Đỗ Trọng Tiến đã nhiều ngày sử dụng ma túy đá tại nhà, đến khoảng 1h ngày 22/7 thì bị ảo giác, cảm thấy có người vào nhà đòi giết mình và cướp của nên chạy ra ngoài đường kêu gào nhờ giúp đỡ.

Tiến từng cai nghiện tại địa phương.

Công an thị xã Quảng Yên đang hoàn thiện hồ sơ đưa Đỗ Trọng Tiến đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm