Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Bình đẳng hôn nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôn nhân là hai con người cùng thay đổi vì nhau, cùng nhận của nhau cái nghĩa, cái tình, cho đi cái tình, cái nghĩa, nắm tay nhau đi về phía trước… Tiếc rằng, thời nay một bộ phận không nhỏ người trẻ dễ vỡ mộng vì tưởng hôn nhân giống phim ngôn tình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn “gây sốc” về bạn đời

Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng với một tập trong gameshow “Ghép đôi thần tốc” khi nhân vật trong cuộc chơi đưa ra những tiêu chí “gây sốc” cho hôn nhân. Cô gái 26 tuổi trong gameshow đã bày tỏ tiêu chí chọn bạn trai, chọn chồng tương lai: Tiêu chí đầu tiên là phải đẹp trai. Cô dẫn chứng từng yêu một người vì vẻ bề ngoài, sau đó, người này phát tướng, hết đẹp nên cô chia tay ngay.

Tiêu chí tiếp theo để làm bạn trai cô là phải bỏ tiền nuôi cô, phải cho tiền đi đầu tư những lĩnh vực cô thích, như bất động sản hay chứng khoán. Cô gái trẻ còn cho biết, nếu lấy cô, người chồng sẽ phải nấu cho cô ăn mỗi ngày, nếu không biết phải tự lên mạng mà học, bởi với cô, chồng phải chăm sóc vợ như thế là đương nhiên. Chưa hết, khi MC đặt vấn đề nếu gia đình bạn trai neo đơn, cha mẹ già, bị bệnh, cô khẳng định: “Em sẽ tìm bạn trai khác!”.

Cô gái trẻ này bị dư luận công kích đến mức mới đây phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng vì những phát ngôn của mình. Trước đó, không ít người đẹp trong làng giải trí có những phát ngôn tương tự. Có người thì tuyên bố “Ai yêu em thì phải nuôi em”, hoặc “đàn ông không giàu tôi không lấy”, hay “em không quen bạn trai ít tiền”… Những phát ngôn ấy đã gây nhiều tranh cãi trong công chúng.

Học cách cho đi

Mỗi người có một tiêu chí khi chọn cho mình người yêu, bạn đời. Thực tế vẫn có một bộ phận người trẻ lấy tiêu chí vẻ bề ngoài hoặc tiền bạc, địa vị làm tiêu chí đầu tiên.

Thi thoảng, trên mạng xã hội lại xuất hiện tuyên bố của một số cô gái trẻ, thà lấy người yêu mình để được chăm nom còn hơn lấy người mình yêu để theo người ta cả đời. Hay “đã yêu là phải chiều vô điều kiện”. Những cô gái đang yêu lên mạng bày tỏ ấm ức về nhà bạn trai ăn xong phải rửa chén, sau đó nhiều ý kiến bình luận chàng trai bắt bạn gái rửa chén là “vứt đi”, “nên chia tay gấp”.

Những năm gần đây, thị trường tràn ngập những bộ phim, tiểu thuyết ngôn tình. Trong những trang sách, bộ phim ấy, nữ quyền thường lên ngôi. Nam chính luôn là những “soái ca” đẹp trai, tài giỏi, không chỉ gia thế giàu có mà còn hết mức yêu chiều bạn gái, không những lụy tình mà còn chung thủy suốt đời. Trong nhiều tác phẩm ngôn tình, nữ chính không có gì xuất sắc, thậm chí vụng về, nhưng được yêu chiều như nữ hoàng…Có lẽ những “soái ca” ngôn tình thống lĩnh mạng xã hội lẫn màn bạc đã khiến nhiều cô gái dệt mộng về một “người chồng trong mơ”, đáp ứng mọi tiêu chí.

Đáng tiếc là các cô gái không phải nhân vật ngôn tình và “soái ca” chỉ có trên phim. Ở khía cạnh đối diện, đàn ông cũng vậy. Nhiều chàng trai ước mơ thành “chạn vương” – cách gọi hài hước chỉ các chàng trai lựa chọn bạn gái là con độc nhất của gia đình giàu có, để tương lai cha mẹ vợ chu cấp cuộc sống sung sướng vô lo.

Dường như một bộ phận bạn trẻ bước vào tình yêu và hôn nhân bằng lăng kính màu hồng của tác phẩm ngôn tình. Thay vì dùng thời gian để trau dồi phẩm chất bản thân cho tốt, học cho mình kỹ năng sống, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, họ lại lang thang hết mối tình này đến mối tình khác để tìm người trong mộng, để rồi lại bị vỡ mộng hết lần này sang lần khác. Không ít cặp đôi trẻ lấy nhau vài tháng thì ly hôn, cũng từ những nguyên nhân như thế.

Hôn nhân là một hành trình nỗ lực, không phải đích đến của hạnh phúc. Hôn nhân là chiếc thuyền cần cả hai cùng chèo lái, không phải căn biệt thự sang trọng mỗi người muốn đến để tận hưởng sự sung sướng, phục tùng.

Đọc thêm