Lại đến mùa cưới

(PLO) - Những làn gió mùa thu se lạnh nhẹ thổi như xua đi cái nóng oi nồng khắc nghiệt của mùa hè là tín hiệu của một mùa cưới bắt đầu. Trên bàn làm việc của tôi lác đác xuất hiện một vài thiệp mời đủ màu sắc sặc sỡ, nhiều kiểu khác nhau nhưng cùng chung một nội dung mời “đến dự lễ thành hôn của hai con hoặc cháu chúng tôi”.
Lại đến mùa cưới

Nhớ lại mùa cưới năm trước vào dịp cuối năm, công việc ngập đầu cũng là lúc những cánh thiệp hồng bay tới tấp trên bàn làm việc. Hầu như ngày nào trong tuần cũng diễn ra tiệc cưới, thậm chí không ít hôm trùng tới ba- bốn thiệp hồng! Có lẽ, trong cuộc đời niềm vui lớn nhất là khi tình yêu lên ngôi nồng nàn và dẫn tới hôn nhân. Người trong cuộc vui, bạn bè, bố mẹ, ông bà hai bên nội ngoại đều vui vì sự trưởng thành của đôi lứa.

Tuy nhiên, mùa cưới cũng mang đến không ít phiền hà cho công việc trong mỗi cơ quan Nhà nước, nhất là khi lứa đôi ấy lại là con lãnh đạo. Thôi thì cả cơ quan xáo trộn hàng tháng trời trong việc viết thiệp mời rồi tổ chức nhân lực đi đưa thiệp  tới mọi cơ quan đơn vị trong tỉnh. Gần thì xe máy, xa thì cứ ô tô cơ quan mà… diễn.

Thiệp dải khắp hàng trăm, hàng nghìn chiếc mọi ngõ ngách, mọi ngả đường đều có vết xe của cán bộ cơ quan trong vai “bưu tá” chuyển đến tận tay từng người ghi trong thiệp mời. Khi chuyển thiệp xong lại đến “ công đoạn II” lo việc hội trường, khách sạn bố trí nguồn nhân lực để đón khách từ dưới sảnh sao cho khách phải… “ vui như đám cưới”. 

Ở một huyện miền núi, năm ngoái con đồng chí bí thư huyện uỷ tổ chức đám cưới khiến cả huyện uỷ, UBND và các đoàn thể địa phương xúm vào phân công nhau với một nhiệm vụ “ tối thượng” là “ đẹp lòng khách của lãnh đạo”. Thế là công việc bê trễ. Những ngày như thế người dân hay các doanh nghiệp hoặc khách đến làm việc thì chỉ nhận được câu trả lời của người bảo vệ: “ cơ quan đang học Nghị quyết !”.

Ngay như chuyện ở UBND tỉnh cũng xảy chuyện.. khá buồn. Đó là khi lãnh đạo tỉnh đã thống nhất thời gian làm việc với khách thì một đồng chí Chánh văn phòng lại thông báo với khách rằng kế hoạch sáng nay giao ban đến khoảng 9h30-10h xong là cơ quan đi đám cưới, nên để hôm khác làm việc! Cũng may, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  là người nghiêm túc cho nên cuộc giao ban hôm ấy kéo dài tới hơn 11 giờ giải quyết xong công việc mới nghỉ. Đó là điều diễn ra ngoài ý muốn chủ quan của Chánh văn phòng.

Chính vì sự mải mê đám cưới mà bê trễ việc công. Không ít doanh nghiệp chờ dài cổ mà công việc vẫn dậm chân tại chỗ. Thậm chí còn có trường hợp một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ ở huyện muốn mở rộng xưởng sản xuất được tỉnh, huyện ủng hộ mà lẹt đẹt thủ tục hành chính khiến doanh nghiệp đi lại quá nhiều lần kéo dài hơn 5 năm vẫn chưa xong! Cho nên mới xảy ra chuyện, trong một hội nghị, đứng trên bục diễn đàn mà doanh nghiệp.. bật tiếng khóc.!

Trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua cho thấy năng suất lao động của nước ta thuộc diện thấp so với các nước trong khu vực có lẽ cũng do việc cưới, việc tang chưa được bố trí sắp xếp thời gian một cách hợp lý khiến cán bộ, công chức bỏ công sở để lo chuyện hiếu, hỷ. Không ít nơi vào những ngày đẹp trời, nhiều đám cưới thì công sở chỉ còn người bảo vệ làm nhiệm vụ trông cơ quan là nguyên nhân của năng suất lao động thấp, công việc bê trễ, nhân dân bức xúc. Nay lại đến mùa cưới, chẳng biết nỗi khổ của doanh nghiệp hay người dân mỗi khi “có việc” đến các cơ quan công quyền còn cảnh đợi chờ như trước hay không? 

Đọc thêm