Làm rõ trách nhiệm vụ cháu bé 2 tuổi chết ở trường mầm non

Sáng 4/9, không khí tang thương bao trùm lấy cái xóm nhỏ, tiếng khóc xé lòng của người mẹ trẻ càng làm cho lòng người thêm não nề. Nạn nhân là cháu Nguyễn Doãn Nhân 2 tuổi- một trong hai bé trai sinh đôi của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp và chị Lê Thị Hường, (xóm 18 Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An).

Sáng 4/9, không khí tang thương bao trùm lấy cái xóm nhỏ, tiếng khóc xé lòng của người mẹ trẻ càng làm cho lòng người thêm não nề. Nạn nhân là cháu Nguyễn Doãn Nhân 2 tuổi- một trong hai bé trai sinh đôi của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp và chị Lê Thị Hường, (xóm 18 Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An).

Hố ga đầy nước, không nắp đậy đã cướp mạng sống của cháu bé vô tội.
Hố ga đầy nước, không nắp đậy đã cướp mạng sống của cháu bé vô tội.

Chị Hường nức nở kể: “Gần trưa, tui đang ở nhà, linh tính bảo có chuyện chi không lành sắp xảy ra, tui vội chạy lên trường. Bình thường chỉ vó buổi trưa mới lên trường cho hai đưa bú rồi về, đến trường các cô nói hai đứa con tui mất tích, các cô tìm mãi không thấy mà lòng tôi như lửa đốt. Hoảng quá, tui cũng chạy vòng ra phía sau bàng hoàng khi thấy thằng Tài đang đứng chới với trên hố nước, còn thằng Nhân nằm nổi giữa hố…”.

Tại hiện trường, dãy nhà đang thi công nằm phía sau sát bờ rào, cách phòng học các trẻ chừng 20m. Sau dãy nhà này, có 3 hố ga sâu chứa đầy nước, vốn là một hạng mục của công trình đang xây dựng dở. Hố lớn nhất dài chừng 2m, mực nước bên trong sâu xấp xỉ 1m. Điều đáng nói, công trình dang dở này nằm sát cạnh sân chơi cho các trẻ nhưng không hề có một hàng rào nào ngăn cách, bảo vệ và các hố ga cũng không có nắp đậy (?).

Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Trường - cô Nguyễn Thị Hà cho biết: “Quả thực công trình nằm kế bên phòng học và sân chơi của các trẻ thế này là bất cập và nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã từng kiến nghị bằng miệng lên chủ đầu tư là UBND xã và đơn vị thi công có giải pháp ngăn cách, bảo vệ nhưng đến nay vẫn chưa làm được điều này. Chuyện này cũng một phần do nhà trường đã sơ suất”.

Được biết, công trình khởi công xây dựng từ tháng 4/2012, theo đúng kế hoạch sẽ bàn giao trước khi bước vào năm học 2012-2013. Thế nhưng đến nay sau hơn 1 năm, đơn vị thi công vẫn cầm chừng, chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Dư luận hết sức bức xúc trước vụ việc, nhiều người còn đặt ra câu hỏi, nếu mẹ cháu bé không kịp đến trường thì liệu tính mạng của cháu Tài có ai đảm bảo (?). Hy vọng vụ việc sớm làm sáng tỏ trách nhiệm của những người liên quan, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người thầy, người cô khác không để xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Ngô Toàn

Đọc thêm