Lật mặt nạ cô đồng gọi hồn người còn sống

Bằng việc gọi hồn người đã khuất, “soi tỏ đường trần”, đoán trước số phận…đã đem về thu nhập cho thầy Dậu, thôn Bằng Tạ- xã Cẩm Lĩnh- Ba Vì- Hà Nội mỗi ngày vài triệu đồng. Không biết có biết bao nhiêu người đã bị  “cô đồng” này mê hoặc, tin theo những lời không có thật, để rồi “tiền mất tật mang”

Bằng việc gọi hồn người đã khuất, “soi tỏ đường trần”, đoán trước số phận…đã đem về thu nhập cho thầy Dậu, thôn Bằng Tạ- xã Cẩm Lĩnh- Ba Vì- Hà Nội mỗi ngày vài triệu đồng. Không biết có biết bao nhiêu người đã bị  “cô đồng” này mê hoặc, tin theo những lời không có thật, để rồi “tiền mất tật mang”.

Người âm cho phép thả người dương?!

Sáng sớm, hai mẹ con chị Khuất Thị T. ở xã Thanh Mĩ, Sơn Tây, Hà Nội thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và bắt đầu lên đường tìm về nhà thầy Dậu, để nhờ thầy gọi hồn bố chồng. Chặng đường đến nhà “thầy” Dậu xa đến ba chục cây số nhưng hai mẹ con chị chỉ mất hai lần hỏi thăm là đã tìm đến được nhà. Sau khi bước vào nhà “thầy”, chị T. liền bỏ những lễ vật ra một chiếc đĩa, bao gồm: 1kg gạo, ba quả trứng vịt, năm mươi nghìn tiền mặt và bắt đầu làm lễ gọi hồn.

Điện thờ của "thầy" Dậu

Câu chuyện xui khiến hai mẹ con nhà chị tìm đến nhà thầy Dậu thật khó hiểu. Đó là do những việc không đâu, tự nhiên xảy ra trong nhà mình. Gia đình chị đang sống yên bình bỗng nhiên rơi vào vòng lao lí. Từ những xích mích nhỏ nhặt trong gia đình mà chồng, con trai, hai cháu bị bắt tạm giam vì tội chống người thi hành công vụ.  

Sau những nghi lễ thủ tục, “thầy” Dậu liền chùm một chiếc khăn màu đỏ lên đầu, miệng lẩm bẩm, đầu lắc lư. Khoảng hai phút, khi hồn bố chồng chị nhập vào “thầy” Dậu thì chiếc khăn trên đầu được bỏ ra. Vẻ mặt ngơ ngác, những tiếng ho kéo dài của người già được phát ra từ người “thầy” Dậu khiến ai cũng nghĩ hồn cụ ông đã nhập vào.

Hai mẹ con chị T. chấp hai tay lại và cất tiếng chào ông. Bằng cái khả năng ăn nói và kỹ thuật moi chuyện, câu chuyện gia đình chị T. dần dần hé lộ. Từng người thân trong gia đình được “thầy” Dậu gọi tên đúng như thật.

Sau khi xem xét mọi vấn đề thì “thầy” bảo là do mộ nhà bị động nên gia đình mới xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy muốn đường trần yên ổn thì phải nhờ “thầy” làm lễ kê đệm lại mộ thì mọi chuyện sẽ qua đi (!), chi phí hết năm triệu rưỡi. Còn để giải thoát cho người thân chị ra khỏi nhà giam, “thầy” Dậu  viết mấy chữ, rồi vo tròn, đưa cho mẹ con chị và dặn là ném vào đồn công an thì là người thân sẽ được thả. (?)   

Gọi được cả hồn người… chưa chết

Tin đồn về “thầy” Dậu có khả năng gọi hồn người đã khuất, soi tỏ đường trần, đoán trước số phận… đã lan đi khắp nơi, khiến những người kéo về nhà thầy mỗi ngày một nhiều. Vậy thực hư về khả năng đặc biệt của “thầy” Dậu là như thế nào?

Để khẳng tìm câu trả lời, nhóm phóng viên chúng tôi đã vào cuộc. Trong vai một người đi gọi hồn người đã khuất, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ thủ tục ( 1kg gạo, 3 quả trứng vịt, tiền vàng mã, một thẻ hương, và năm mươi nghìn tiền mặt),  có mặt tại nhà “thầy” Dậu lúc 10 giờ sáng một ngày giữa tháng 4 năm 2013.

Nhìn vẻ bề ngoài vừa đen lại vừa lùn với cái đầu cắt trọc, có phần hơi ma quái của thầy Dậu, ai cũng nghĩ đây không phải là người bình thường mà là “người thần” đúng như lời đồn.

Sau khi  khai tên người  nhà mình để “thầy” Dậu gọi hồn (người này còn đang sống), chúng tôi nói qua tâm sự cho “thầy” biết qua lí do đi tìm người đã khuất là trong thời gian vừa qua gia đình gặp nhiều chuyện rủi ro nên gọi hồn để soi tỏ đường trần. Cũng như thường lệ, “thầy” Dậu một tay cầm đĩa một tay cầm hai đồng xu tung vào chiếc đĩa để xin phép các vị thần thánh cho phép gọi hồn.

“Thầy” Dậu tung đi tung lại, đến khi hai đồng xu nằm đúng ý thì bắt đầu chùm chiếc khăn lên đầu và khấn. Một phút sau cái đầu “thầy” Dậu lắc lư, chiếc khăn bông bung ra khỏi đầu. Vậy là “chân linh” đã “hiển linh”.

“Thầy” Dậu bắt đầu quay sang gọi tên từng người thân trong nhà chúng tôi. Nếu để ý sẽ thấy “thầy” Dậu gọi bất kì cái tên nào để thăm dò. Mặc dù gia đình không có người tên như vậy nhưng chúng tôi nói là người đó bận đi học . “Thầy” Dậu tưởng mình nói đúng liền nói một loạt những điều cần phải tránh cho người này. Chúng tôi tiếp tục hỏi về những người thân trong nhà (những người chúng tôi tự bịa ra và đặt tên) thì “thầy” Dậu cứ thế phán liên hồi như thật. Sau đó lại là “trình tự” mộ động và nhờ “thầy” kê đệm lại mộ như nhiều người khác…

Qua sự việc bản thân phóng viên tham gia và trải nghiệm, có thể thấy bộ mặt thật của “thầy” Dậu mà nhiều người vẫn bị mê hoặc, tin theo những điều không có, để rồi “tiền mất tật mang”. Tất cả chung quy lại chỉ là trò lừa nhằm mục đích kiếm tiền. Được biết, việc hoạt động mê tín dị đoan của “thầy” Dậu diễn ra đã rất lâu, vậy chính quyền xã có hay biết?

Bùi Sĩ Hùng

Đọc thêm