Lấy đất của dân cấp cho người khác còn lớn tiếng thách thức

(PLO) - Trong đơn gửi PLVN, ông Lê Hữu Côi (thôn 4, xã Quảng Lộc, Quảng Xương) khiếu nại việc UBND xã Quảng Lộc lợi dụng sơ suất của người dân, biến đất có sổ đỏ thành đất công rồi bán cho người khác.
Quyết định của UBND huyện Quảng Xương đề nghị UBND xã Quảng Lộc trả lại đất cho gia đình ông Lê Hữu Côi và Giấy chứng nhận số E 633430 mang tên ông Lê Hữu Nghiêm cấp năm 1995 với diện tích 1083m đất
Quyết định của UBND huyện Quảng Xương đề nghị UBND xã Quảng Lộc trả lại đất cho gia đình ông Lê Hữu Côi và Giấy chứng nhận số E 633430 mang tên ông Lê Hữu Nghiêm cấp năm 1995 với diện tích 1083m đất
Lợi dụng sơ hở
Theo hồ sơ địa chính xã Quảng Lộc (tờ bản đồ số 04) năm 1993, thửa đất số 444 rộng 1083m2 thuộc quyền sở hữu của ông Lê Hữu Nghiêm (bố của ông Lê Hữu Côi) được UBND huyện Quảng Xương cấp Giấy chứng nhận (GCN) số E 633430 ngày 20/4/1995. 
Theo ông Côi, bố ông là người rất cẩn thận nên những giấy tờ quan trọng của gia đình đều được cất giữ rất kỹ, trong đó có GCN. Do đột ngột qua đời, bố ông không kịp trăn trối gì với con cháu và gia đình ông không nghĩ đến các giấy tờ mà bố ông cất giữ. 
Do phải đi làm ăn xa trong thời gian dài, khi về ông mới phát hiện 190m2 trong tổng số 1083m2 đất của gia đình trở thành đất của ông Đào Văn Cừ và đã được cấp “sổ đỏ”. Để tránh mất tình làng nghĩa xóm, ông làm đơn đề nghị giải quyết nhưng UBND xã Quảng Lộc cho rằng diện tích đất mà ông Cừ đang sử dụng là đất công, ao làng do UBND xã quản lý, đã chuyển nhượng và đề nghị UBND huyện cấp GCN cho ông Cừ (?).
Bức xúc trước cách giải quyết của UBND xã nên gia đình ông Côi quyết tìm bằng được sổ đỏ. Đến khi ông quyết định dỡ căn nhà mình đang ở mới thấy “sổ đỏ” được bố ông cất bên trong xà ngang ngôi nhà. Ông Côi ngay lập tức mang lên UBND xã đề nghị giải quyết, nhưng xã vẫn giữ nguyên quan điểm đây là “đất công” và đã được chuyển nhượng hợp pháp cho ông Cừ. Ông Côi lại về tìm các giấy tờ liên quan như hóa đơn, chứng từ nộp thuế đất hàng năm diện tích 1083m2, giấy xác nhận của các hộ dân trong thôn, xã về diện tích đất của gia đình ông, nhưng mọi sự cố gắng của ông đều vô nghĩa với UBND xã.
Bất chấp pháp luật
Cực chẳng đã, ông Côi đành gửi đơn lên UBND huyện Quảng Xương và UBND huyện này đã thành lập đoàn kiểm tra tìm hiểu qua các văn bản pháp lý, đo đạc thực địa, tổ chức cuộc họp với các hộ dân trong thôn, xã lấy ý kiến…
Trên cơ sở đó, ngày 17/3/2014 UBND huyện Quảng Xương đã có Văn bản 503 kết luận:“Thửa đất số 444, tờ bản đồ số 04, bản đồ địa chính xã Quảng Lộc năm 1993, được UBND huyện Quảng Xương cấp GCN số E 633430 ngày 20/4/1995, với diện tích 1083m2 cho gia đình ông Nguyễn Hữu Nghiêm là đúng theo quy định của Nhà nước. Do đó, UBND xã Quảng Lộc rút một phần diện tích thửa số 444, tờ bản đồ số 04 trong GCN của gia đình ông Nguyễn Hữu Nghiêm để giao cho người khác sử dụng là không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 10, Khoản 2 Điều 44 Luật Đất đai 2003 và Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”. 
Đồng thời, UBND huyện Quảng Xương quyết định: “Yêu cầu UBND xã Quảng Lộc thu hồi 190m2 đất mà gia đình ông Cừ đang sử dụng trả lại cho gia đình ông Nghiêm. UBND xã Quảng Lộc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đã làm trái quy định của Luật Đất đai”.
Với quyết định trên, tưởng như công lý sẽ thuộc về lẽ phải, nhưng hơn 6 tháng qua, UBND xã Quảng Lộc vẫn bất chấp luật pháp, coi thường chỉ đạo của UBND huyện Quảng Xương, không giải quyết khiến gia đình ông Côi và dư luận vô cùng bức xúc.
Với cách làm việc bất chấp đạo lý, coi thường pháp luật, thiếu ý thức và trách nhiệm với người dân của UBND xã Quảng Lộc, trong đó có Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc như vậy, thiết nghĩ, UBND huyện Quảng Xương và tỉnh Thanh Hóa cần vào cuộc, có hình thức xử lý nghiêm, đem lại lòng tin cho người dân.

Đọc thêm