Linh thiêng miếu Bà Rá ở Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  "Đi đâu vẫn nhớ lấy ngày/ Mồng 1 tháng 3 đến thăm Miếu Bà". Cứ hễ vào ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, nhiều người dân Phước Long dù đi làm xa ở đâu cũng đều nhớ và tìm về Linh Sơn Miếu Bà Rá để hành hương, đảnh lễ Bà Chúa Xứ Nương Nương trong dịp lễ hội Miếu Bà Rá được tổ chức hàng năm ở nơi đây.
Lễ hội Miếu Bà Rá kéo dài 03 ngày (từ mồng 01 tới ngày mồng 03 tháng 03 âm lịch),
Lễ hội Miếu Bà Rá kéo dài 03 ngày (từ mồng 01 tới ngày mồng 03 tháng 03 âm lịch),

Miếu Bà Rá hay còn gọi là Chúa xứ nương nương, được xem là tín ngưỡng thờ mẫu có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của người dân. Hằng năm, lễ hội Miếu Bà Rá kéo dài 03 ngày (từ mồng 01 tới ngày mồng 03 tháng 03 âm lịch), trong đó ngày hội chính diễn ra vào ngày mồng 1 và cứ 03 năm sẽ tổ chức lễ lớn và rước kiệu một lần.

Trong lễ hội, người dân rất coi trọng việc chuẩn bị lễ vật dâng cúng Bà, thể hiện lòng thành kính và biết ơn Bà, cầu may mắn, sức khỏe, bình an cho gia đình, người thân. Và nhiều người tìm đến nơi đây như tìm về cội nguồn, tìm đến sự che chở, như một thứ tình cảm đặc biệt đầy thiêng liêng, giúp họ xua tan nỗi nhọc nhằn, những bất hạnh, khổ đau trong cuộc sống và hướng về sự bình yên, may mắn. Miếu Bà Rá được xem là tín ngưỡng thờ Mẫu có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống tinh thần của người dân tỉnh Bình Phước.

Theo sử liệu ghi chép lại, huyện Phước Long trước đây là Quận Bà Rá thuộc tỉnh Biên Hòa, từng được xem là vùng "rừng thiên, nước độc". Tại đây, Thực dân Pháp đã cho xây dựng nhà tù Bà Rá để đày ải các tù nhân chống đối chính quyền và bắt lao động khổ sai phục vụ tư bản đồn điền. Do chế độ hà khắc của nhà tù Bà Rá cộng với điều kiện thiên nhiên không được mấy thuận lợi nên đa phần người dân ở đây có cuộc sống khá cơ cực và không được tự do. Cho nên, người dân đã thành tâm cầu nguyện Bà Chúa Xứ Nương Nương – vị thần cai quản vùng đất Bà Rá – mong có cuộc sống ổn định, đỡ vất vả hơn. Lời cầu nguyện được linh ứng, Chúa Xứ Nương Nương đã che chở cho người dân nơi đây tai qua nạn khỏi. Để bày tỏ lòng thành kính, nhân dân địa phương đã xin chính quyền Thực dân Pháp cho xây dựng Miếu thờ để tạ ơn Bà và được Sở mật thám Pháp chấp nhận. Từ đó, Miếu Bà Rá trở thành nơi thờ tự Bà Chúa Xứ Nương Nương, vừa là nơi để thế hệ sau tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ vùng Bà Rá.

Lễ hội miếu Bà Rá còn góp phần vào việc nghiên cứu về lịch sử, về văn hóa, về vùng đất và con người Phước Long nói riêng, Bình Phước nói chung. Lễ hội đã và đang trở thành một trong những điểm đến quan trọng của nhân dân trong vùng Nam Bộ.

Với những giá trị tiêu biểu trên, ngày 8/1/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã xếp hạng Miếu Bà Rá là di tích cấp tỉnh. Và ngày 13/4/2021 Lễ hội Miếu Bà Rá được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đọc thêm