Long An: Doanh nghiệp dùng “giang hồ” để trấn áp người dân?

(PLO) - Trong 2 ngày liên tiếp, hàng chục đối tượng đã 3 lần ngang nhiên kéo đến uy hiếp, trấn áp người dân bất chấp sự có mặt của lực lượng công an với danh nghĩa “bảo vệ cho doanh nghiệp thi công”. Có hay không việc “bật đèn xanh” trong vụ việc này?  
“Bảo vệ” do Cty Đặng Huỳnh thuê đang trấn áp những người phụ nữ trong gia đình ông Hai Đủ, ngay trước mặt Công an. Ảnh: P.Uyên
“Bảo vệ” do Cty Đặng Huỳnh thuê đang trấn áp
những người phụ nữ trong gia đình ông Hai Đủ,
ngay trước mặt Công an. Ảnh: P.Uyên
 
Cố tình trấn áp
Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng những thành viên trong gia đình ông Hai Đủ (sinh năm 1935, ngụ tại ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiều 17/8/2015 do máy móc thi công con đường sát nhà (thuộc dự án Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Cty Đặng Huỳnh là chủ đầu tư) quá ồn ào, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của 2 cụ cao niên, già yếu nên con cháu cụ Đủ đã đề nghị đơn vị thi công cắm bảng ghi rõ thời gian thi công để gia đình có kế hoạch đưa các cụ đi “sơ tán”. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khoảng 20 đối tượng mặt mày dữ tợn kéo đến uy hiếp khiến những người trong gia đình cụ Đủ vô cùng khiếp đảm. 
Đầu giờ chiều hôm sau, tiếp tục có hàng chục đối tượng kéo đến, đạp đổ hàng rào của gia đình để đơn vị thi công san lấp luôn con đường (đi ra quốc lộ 50) mà gia đình sử dụng từ mấy chục năm qua. Quá bức xúc, 4 người phụ nữ là con, cháu ông ra ngăn cản thì bị các đối tượng khống chế, khênh ra ngoài. 
Do sự việc diễn ra sát quốc lộ, hàng trăm người đi đường dừng lại đứng xem và dùng điện thoại chụp ảnh nên những đối tượng này đành rút đi. Nhiều người dân cho hay, mặc dù lực lượng công an có mặt nhưng chủ yếu chỉ “lượn” vòng ngoài, có vị còn xua dân đi, không cho đứng xem.
Ai “bật đèn xanh” và dung túng?
Đến tối cùng ngày, khoảng 30 thanh niên cầm mã tấu, chĩa lại kéo đến, đứng dàn hàng cho xe máy thi công. Chứng kiến cảnh “giang hồ” cầm hung khí, những người dân có mặt đã không dám can thiệp, không dám lên tiếng. Một người dân cho biết, khi thấy Trung tá Vinh, Trưởng Công an xã có mặt tại hiện trường, tôi hỏi “sao công an không ngăn chặn, lập biên bản” thì ông Vinh không trả lời. 
Còn gia đình ông Hai Đủ cho hay: “Có điện cho Cảnh sát 113 và Công an huyện nhưng không ai trả lời”. Trước đó, vào chiều 17/8, khi thấy các đối tượng kéo đến hăm doạ, bà Huệ đã chạy lên xã và huyện gặp trực tiếp ông Ca, Chủ tịch xã và ông Dũng, Chủ tịch huyện cầu cứu. Thế nhưng vẫn xảy ra 2 đợt trấn áp tiếp theo (vào ngày và đêm hôm sau) gây mất trật tự trị an.
Trong khi các đối tượng uy hiếp dân không bị xử lý thì gia đình ông Hai Đủ cho hay, một số người đã bị ông Vinh “mời” lên làm việc vì “cản trở thi công”...
Không thể để cái ác 
lộng hành
Trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND huyện khẳng định: Cty Đặng Huỳnh không thuê “xã hội đen” mà chỉ thuê bảo vệ. Vậy, xin hỏi: Thuê bảo vệ của Cty nào? Bảo vệ sao không mặc đồng phục? Bảo vệ sao lại cầm hung khí? Và hơn thế, bảo vệ sao lại là nhân vật T, D... là những đối tượng “ai thuê gì làm nấy” mà người dân địa phương đều “nhẵn mặt”?...
Còn Trung tá Vinh, Trưởng Công an xã Tân Kim thì không trả lời câu hỏi của phóng viên vì cho rằng “không có thẩm quyền”. Còn đại diện công an huyện Cân Giuộc cũng chỉ “ghi nhận” và “trả lời sau”. 
Trong khi đó, đơn tố cáo của gia đình ông Đủ nêu rõ: Cty Đặng Huỳnh đã coi thường pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; gây xáo trộn, bất an, hoang mang trong nhân dân. Hành vi này có dấu hiệu hình sự, cần được điều tra, xử lý nghiêm minh. Những biểu hiện bao che, dung túng cũng cần phải làm rõ vì doanh nghiệp này đã từng 2 lần xâm hại, san lấp mồ mả tại địa bàn xã Tân Kim, bị người dân tố cáo và Bộ Công an có văn bản chỉ đạo nhưng không hề bị xử lý!... 
HỮU QUẾ - MẠC KỲ

Đọc thêm