Lòng dạ người hâm mộ

(PLO) -Ngay sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân vận động  Bukit Jalil vào tối 11/12 với tỷ số 2 -2. Hàng loạt các trang mạng đăng tải nhiều hình ảnh chế giễu, chỉ trích tiền đạo Hà Đức Chinh khi cầu thủ này bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn vào lưới đối thủ.
Lòng dạ người hâm mộ

Nhiều CĐV cho rằng Đức Chinh chính là nguyên nhân khiến Việt Nam bị cầm hòa trước Malaysia.  Bởi trong hiệp 1, Đức Chinh đã bỏ lỡ 3 cơ hội sút tung lưới đối thủ khi đối mặt với thủ môn Malaysia.

Thậm chí, ngay sau khi trận đấu kết thúc, họ đã kéo nhau vào trang cá nhân của tiền đạo này đưa ra những lời lẽ khá tiêu cực để xả cơn giận.

Những hình ảnh không đáng có khi trách mắng Hà Đức Chinh
Những hình ảnh không đáng có khi trách mắng Hà Đức Chinh

Người am hiểu bóng đá, tôn trọng các cầu thủ cho rằng những CĐV đó không phải là những cổ động viên chân chính hoặc là những người không biết gì về bóng đá cả. Ngoài việc, phải vào sân thi đấu theo đúng đấu pháp của huấn luyện viên, sử dụng tối đa thể lực và trí tuệ để giúp đội nhà có một kết quả tốt nhất trong mỗi trận đấu, các cầu thủ của chúng ta còn đang phải thi đấu trên sân khách với sức ép của gần 90.000 cổ động viên đội nhà. 

Những tiếng la ó, hò reo cuồng nhiệt của CĐV ít nhiều khiến cầu thủ của chúng ta phân tâm, cảm thấy áp lực, hơn nữa tính chất của một trận chung kết luôn căng thẳng và hồi hộp.

Không những thế, đường đi của trái bóng còn luôn bị chi phối bởi... sự may mắn.

"Đức Chinh ! Sút ! Vào ! Không Vào !" Khi những câu nói của bình luận viên kết thúc khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thất vọng, hụt hẫng, tức giận. Thế nhưng, người hâm mộ thất vọng một thì tiền đạo Đức Chinh thất vọng gấp nhiều lần hơn thế. Bởi lẽ, trong lần đầu tiên được đá chính ngay từ đầu tại giải đấu này, hơn nữa lại là trận chung kết, Đức Chinh luôn khao khát được cống hiến với mục tiêu duy nhất là ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng hoặc một tỷ số có lợi.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Đức Chinh. Theo họ, cầu thủ nào đã lên sân cũng vậy, đều chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì CĐV và không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Đức Chinh. Theo họ, cầu thủ nào đã lên sân cũng vậy, đều chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì CĐV và không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cầu thủ gốc Phú Thọ. Chỉ là may mắn chưa tới trong trận này. Bởi lẽ, chúng ta vẫn còn nhớ Đức Chinh đã cùng đồng đội chơi tốt như thế nào trong giải đấu U23 đầu năm, khi lần đầu tiên bóng đá nam của Việt Nam đạt vị trí Á Quân của giải đấu cấp Châu lục.

Trở lại 90 phút đầy căng thẳng trong trận cầu đêm qua, tất các cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận này, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của hơn 8 vạn khán giả đội bạn.

Hãy mặc kệ những lời nói khó nghe của xã hội. Ngã lần này không phải là kết thúc mà đó là khởi đầu cho sự cố gắng mới. Hãy mạnh mẽ đứng dậy nhé Chinh. Dù thế nào mọi người vẫn ủng hộ Chinh. Cảm ơn sự cố gắng của Chinh và cả đội.
Hãy mặc kệ những lời nói khó nghe của xã hội. Ngã lần này không phải là kết thúc mà đó là khởi đầu cho sự cố gắng mới. Hãy mạnh mẽ đứng dậy nhé Chinh. Dù thế nào mọi người vẫn ủng hộ Chinh. Cảm ơn sự cố gắng của Chinh và cả đội.

Khi đội tuyển của chúng ta không thắng, chúng ta đều buồn, thế nhưng mong người hâm mộ bóng đá Việt Nam hãy trở thành những cổ động viên chân chính, đừng chỉ bốc đồng, cuồng nhiệt khi họ chiến thắng mang vinh quang về cho Tổ quốc, mà hãy biết động viên để họ còn có thể cống hiến nhiều hơn ở những trận đấu sau.

Dù ở "chảo lửa" Mỹ Đình hay qua màn ảnh nhỏ, chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội tuyển, truyền cảm hứng cho họ qua từng tiếng cổ vũ, từng lời động viên. Một lời động viên tốt hơn là những bình luận khiếm nhã./.