Lửa thiêu rụi hai căn phòng

Sau tiếng nổ “lốp bốp” ngọn lửa dâng cao, khói đen bốc lên bao trùm nhiều người bất lực trước cảnh bà hỏa thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.

Sau tiếng nổ “lốp bốp” ngọn lửa dâng cao, khói đen bốc lên bao trùm nhiều người bất lực trước cảnh bà hỏa thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h15 ngày 4/9 tại số số nhà 1005/16 đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM.
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn

 Theo người dân cho biết, khi có tiếng nổ nhiều người phát hoảng chạy ra xem thì thấy lửa cháy lớn từ gác lửng của căn nhà nên cùng nhau dùng bình cứu hỏa và nước để dập lửa. Một số người cắt hệ thống điện rồi vào khu bếp để đưa bình ga ra ngoài, số còn lại tiếp cận hai căn phòng phía trên nhưng lửa càng lúc càng lớn nên gặp nhiều khó khăn. 

Lực lượng PCCC Q.4 điều động 6 xe cứu hỏa loại chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Đến khoảng 14h50, ngọn lửa được dập tắc hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản có giá trị ở trên hai căn phòng đều bị thiêu rụi, cháy đen hoàn toàn.

Nhiều tài sản có giá trị bị thiêu cháy
Nhiều tài sản có giá trị bị thiêu cháy

Chủ căn hộ trên do bà Trần Thị Chi (67 tuổi) làm chủ hộ.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ và thống kê thiệt hại.

Bảo An

Đọc thêm