Lực lượng vũ trang chống Taliban chiếm được ba huyện phía Bắc Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Các nhóm vũ trang Afghanistan đã tấn công lực lượng Taliban và chiếm ba huyện của một tỉnh phía bắc nước này hôm 20/8. Đây là cuộc tấn công đầu tiên chống lại Taliban kể từ khi lực lượng này kiểm soát Kabul vào tuần trước.
Người dân mang theo quốc kỳ Afghanistan trong Ngày Độc lập ở Kabul ngày 19/8 trong bối cảnh quân đội Taliban tiếp quản Afghanistan. Ảnh: AFP
Người dân mang theo quốc kỳ Afghanistan trong Ngày Độc lập ở Kabul ngày 19/8 trong bối cảnh quân đội Taliban tiếp quản Afghanistan. Ảnh: AFP

Các chỉ huy Lực lượng chống Taliban tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn rằng họ đã giết 30 tay súng Taliban và bắt 20 người trong cuộc tiếp quản các huyện ở tỉnh Baghlan, chỉ cách thủ đô Kabul hơn 100 dặm về phía bắc.

Lực lượng chống Taliban gồm các cựu quân nhân Afghanistan đã tham gia cuộc chiến bởi những người dân địa phương. Các hình ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy việc ăn mừng khi quốc kỳ Afghanistan - chứ không phải cờ trắng của Taliban - được kéo lên trên các tòa nhà chính quyền ở các huyện này.

Cuộc tấn công hôm thứ Sáu là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thách thức đối với Taliban, từ việc người Afghanistan từ chối treo cờ trắng của Taliban cho đến những phụ nữ biểu tình để bảo vệ quyền của họ. Họ cùng nhau làm sáng tỏ một số trở ngại mà Taliban phải đối mặt khi tìm cách thành lập một chính phủ được nhiều người Afghanistan và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà tài trợ, cho là có thể chấp nhận được.

Nhưng liệu cuộc tấn công hôm thứ Sáu có phải là dấu hiệu của một mặt trận quân sự mới đang nổi lên chống lại Taliban hay không vẫn còn được xem xét. Các lãnh đạo của Taliban không bình luận gì về các sự kiện ở Baghlan.

Người dân mang theo quốc kỳ Afghanistan trong Ngày Độc lập ở Kabul ngày 19/8 trong bối cảnh quân đội Taliban tiếp quản Afghanistan. (Hình ảnh Hoshang Hashimi / AFP / Getty)

Các chỉ huy địa phương cho biết cuộc tấn công hôm 20/8 nhằm chiếm lại ba huyện Puli Hisar, Dih Salah và Bano diễn ra sau khi các tay súng Taliban tiến hành các cuộc lục soát từng nhà ở thung lũng Andarab của tỉnh Baghlan. Các cựu quân nhân Afghanistan cùng với dân thường đã quyết định vùng lên và tiêu diệt lực lượng Taliban ở đây trong vòng chưa đầy một ngày.

Ông Bismillah Khan Mohammadi - cựu bộ trưởng quốc phòng, người đã kêu gọi bắt giữ cựu Tổng thống Ashraf Ghani, xác nhận trong một tweet rằng lực lượng địa phương đã chiếm lại ba huyện ở tỉnh Baghlan. Mohammadi, người từng là chỉ huy chống Taliban, cho biết: “Sự kháng cự vẫn còn".

Trên Twitter, những người Afghanistan đã đăng ảnh và video từ các huyện đã được chiếm từ Taliban, bao gồm cả hình ảnh các chiến binh cầm súng trường chúc mừng nhau về chiến thắng của họ và hô vang “Allahu akbar” (Chúa vĩ đại).

Cờ của Taliban được treo trên một cột đèn tại quảng trường chính của thành phố Pol-e-Khomri (thủ phủ của tỉnh Baghlan, cách Kabul khoảng 100 dặm về phía bắc) vào ngày 11/8/2021.

Cờ của Taliban được treo trên một cột đèn tại quảng trường chính của thành phố Pol-e-Khomri (thủ phủ của tỉnh Baghlan, cách Kabul khoảng 100 dặm về phía bắc) vào ngày 11/8/2021.

Cuộc nổi dậy hôm 20/8 dường như không liên quan đến một lực lượng chống Taliban khác nổi lên trong tuần này ở phía bắc Afghanistan: Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, do Ahmad Massoud, con trai của cố lãnh đạo thánh chiến Afghanistan, Ahmad Shah Massoud, lãnh đạo.

Ahmad Shah Massoud đã chiến đấu với Taliban vào cuối những năm 1990 từ căn cứ của ông ta ở Thung lũng Panjshir, cách Kabul khoảng 90 dặm về phía đông bắc. Hai ngày trước vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, ông ta bị ám sát bởi các thành viên al-Qaeda.

Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan dường như đang ủng hộ cựu phó tổng thống Amrullah Saleh, người được cho là đang ở Thung lũng Panjshir, khu vực duy nhất trong cả nước không nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.

Ông Saleh tuyên bố là Tổng thống tạm quyền hợp pháp của Afghanistan sau khi cựu Tổng thống Ghani chạy trốn đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vài giờ trước khi Taliban tiến vào Kabul cuối tuần trước.

Hôm 18/8, Ahmad Massoud đã xuất bản một bài viết trên tờ The Washington Post nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về vũ khí, đạn dược và vật tư của Hoa Kỳ và phương Tây, khẳng định “sẵn sàng theo bước chân của cha tôi, với các chiến binh thánh chiến, những người đã sẵn sàng để chống lại Taliban một lần nữa”.

Massoud cho biết lực lượng của ông bao gồm các cựu binh sĩ quân đội chính quy Afghanistan và Lực lượng đặc biệt Afghanistan, cũng như những người Afghanistan bình thường đã hưởng ứng lời kêu gọi tham gia kháng chiến của ông. Massoud viết: “Chúng tôi có kho đạn và vũ khí mà chúng tôi đã kiên nhẫn thu thập từ thời cha tôi, bởi vì chúng tôi biết ngày này có thể đến.

Tuy nhiên, lực lượng này không có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Afghanistan khác, những người đã chống lại sự cai trị của Taliban trong thời gian qua. Nhiều người đã chọn làm việc với Taliban với hy vọng tạo ra một chính phủ chuyển tiếp toàn diện.