Mãi mãi là bao lâu?

(PLVN) - “Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mình em… Chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...” Đó là những câu nói đầu môi lúc say tình, để rồi lúc chia tay, người ta trách tại sao một phạm trù quá đỗi mong manh như tình yêu luôn được gắn với những giá trị vĩnh hằng. Vậy mãi mãi là bao lâu, câu trả lời trở thành một ẩn số…
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Gần đây, cộng đồng mạng dậy sóng với clip “tố” chồng ngoại tình, bội bạc của nữ giảng viên Âu Hà My. Tối 12/8, nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đăng bài viết dài kèm hình ảnh “tố” đạo diễn, diễn viên Trọng Hưng là người chồng tồi tệ sau 11 tháng kết hôn. Hôn nhân tan vỡ của Hà My và Trọng Hưng khiến dân mạng không khỏi bất ngờ vì tình yêu của họ trước đó được xem là ngôn tình giữa đời thực…

Khi “phông bạt” hạ cánh

Trong đó, Hà My chia sẻ thời gian vừa qua cô phải trải qua nhiều biến cố như bố mất, sảy thai, chồng ngoại tình,…. Cô luôn một lòng chung thuỷ, yêu thương, tin tưởng chồng và chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phơi bày mọi thứ lên mạng xã hội, nhưng tất cả những gì người chồng đối xử với cô và gia đình cô buộc nữ giảng viên này phải lên tiếng.

Âu Hà My không chỉ nhắc chuyện bị phản bội mà còn tố chồng cô là người sống “phông bạt”, sống lỗi với nhân viên, anh em, bạn bè. Nhận những lời tố cáo từ chính người vợ, Trọng Hưng chỉ biết im lặng.

Bài đăng cho đến hiện tại thu hút 211 nghìn lượt like và hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.  “Buổi sáng vu vơ tập làm thơ/Trong khi đầu óc còn ngẩn ngơ/ Cô vợ ngoan nào dậy sớm/ Cho tôi chút hứng thú đượm chờ”. Hay: “Nếu chồng không nói chào buổi sáng tới vợ yêu mỗi ngày. Chồng luôn cảm thấy rất khó chịu bởi vì vợ chính là mảnh ghép lớn nhất trong cuộc đời chồng”…

Con gái yêu bằng tai, Trọng Hưng thấm nhuần tư tưởng này đến nỗi mang “đặc sản” ngôn từ của mình dâng lên người đẹp mỗi ngày. Ngay cả khi cầu hôn, Hưng cũng nói những lời đầy sách vở và sáo  rỗng: “ Vì em thích lãng mạn…”… Và Hà My say trong men hạnh phúc cứ ngỡ gặp được chân ái trong một lần “vui quá” đã đăng cho cả mạng xã hội thấy.

Ừ thì ngôn tình cũng từ thực tế mà ra, biết đâu đấy thế gian lại sinh ra một nam thần trong truyền thuyết. Để rồi cô giáo Hà My tài sắc vẹn toàn gia thế “khủng” đã có được trọn vẹn tình yêu của chàng.

Tình yêu lãng mạn nào mà lại không có chút ngôn tình?
Tình yêu lãng mạn nào mà lại không có chút ngôn tình? 

Cặp đôi đã có màn cầu hôn kết hợp chụp ảnh cưới rùm beng ở trời Âu sau khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi. Còn nhớ thời điểm ấy, đoạn clip cầu hôn cũng viral mạnh mẽ chỉ bởi “lại” tiếp tục là những câu nói hoa mĩ mà đời thường mấy ai người ta áp dụng đâu. “Cuối cùng cô ấy đã đồng ý. Anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em, người con gái anh yêu, anh thương”…

Sau khi ngày đầu tiên, các chị em bạn dì ngưỡng mộ cách đánh ghen “ văn minh, nhẹ nhàng” của cô giáo nhưng sau những “bênh vực” ban đầu ấy, người ta nhận ra, “ thương nhau như thế, bằng mười hại nhau”, và hoàn toàn không phải là văn minh. Thậm chí khi Hưng chạy theo cũng bị dí camera tận mặt để đưa lên mạng. Hành động đó văn minh không? Đức độ không? Không hề, nó còn tàn độc, khốc liệt hơn trận đòn ghen nhiều…

Nhiều người thốt lên: Hình như chưa bao giờ có một clip hot đến như thế, 16 triệu views chỉ trong 1 ngày, mơ ước của các nhà làm phim Việt Nam và có lẽ trên cả thế giới. Còn hot hơn MV của mấy ca sỹ ngôi sao. Anh chàng Hưng xưng danh là diễn viên, nhưng vợ ảnh mới là siêu đạo diễn. Đám cưới như cổ tích. Cuộc sống đẹp long lanh như phim ngôn tình, với nhân vật chính body xinh như búp bê Barbie, nghề nghiệp danh giá, thể thao đẳng cấp. Và chia tay thì phải là một bộ phim bom tấn. Ai chẳng muốn xem chứ.

Hết yêu vẫn … “trói”

Chuyên gia tâm lý Thu Giao cũng bày tỏ: Mình tin rằng phụ nữ hiểu biết, tự trọng, có nhân cách, không bao giờ bị thu hút bởi đàn ông giả dối, hay nói lời ngôn tình, cư xử vô đạo đức. Thật may, đàn ông tồi, trăng hoa, lại chỉ thích phụ nữ si mê vẻ ngoài, thích những câu ngôn tình dễ dãi, sẵn sàng phí hoài thanh xuân và tình cảm của mình chỉ vì vài tin nhắn sến sẩm. Đàn ông tồi, chả thích tán phụ nữ hiểu biết, có giá trị và nhân cách. Họ lủi xa ngay, vì quan điểm sống, ứng xử quá khác biệt. 

Về cô giáo, mình thấy cách đánh ghen đó đúng là không kiểu tục tĩu, xốc nổi, nóng nảy như những gì mình thường thấy ở các vụ đánh ghen trên mạng, tuy nhiên việc quay video và tự nói tự cho mình là văn minh thì không hợp lý lắm. Là cảnh mà chúng ta vẫn thấy mỗi ngày. Cô vợ thì trách cô bồ không có liêm sỉ không có tư cách. Rồi cô bồ thì ráo hoảnh tại bà tác ta, bà phù thủy.

Người đản ông thì bị vợ oán trách bội bạc, cạn tình, vong ơn... nhưng xã hội thì lại khen anh ta giỏi, khen đào hoa. Vợ thì nghe ổng nỉ non là lại cun cút mong chồng về bên vợ bên con... Cái cảnh này nếu không trực tiếp xảy ra với bạn, thì cũng xảy ra với người bạn biết! 

Người phụ nữ tự lập sẽ có tự do lựa chọn tình yêu và hạnh phúc.
Người phụ nữ tự lập sẽ có tự do lựa chọn tình yêu và hạnh phúc.  

Siêu mẫu Hà Anh từng có nhiều năm sống ở Anh, và cô đang có cuộc sống hạnh phúc với với gia đình nhỏ của mình, cô đã có chia sẻ “Đàn ông phản bội, phụ nữ xâu xé nhau”. Ngay ở Anh, chỉ gần đây thôi là thế hệ của ông bà, bố mẹ việc hôn nhân chỉ có một lần, rồi việc nếu có con ngoài giá thú ở thời điểm ấy, vẫn là một điều bị xã hội chê cười.

Và hơn nữa là về pháp luật, văn hoá và chính người phụ nữ ở phương Tây khác biệt với chúng ta. Nếu người đàn ông ở phương Tây phản bội, hãy xác định luôn là mất tất cả nếu bị phát hiện, vợ bỏ, mất con, mất nhà, bạn bè xã hội chả ai bênh. 

Trong khi ở Việt Nam, đàn ông phản bội vợ chồng cãi nhau lên phường thì phường hoà giải khuyên về đóng cửa bảo nhau. Vợ về nhà mình để tránh xa ông chồng thì bố mẹ cũng khuyên về. Bảo chồng trăng hoa là chuyện thường, rồi phụ nữ rỉ tai nhau đàn ông nào chẳng thế. Rốt cuộc, lại cun cút cắp con về. Lòng cũng lo mình là gái đã có chồng, bỏ ông này rồi chẳng có ai nữa.

Bi kịch khủng khiếp nhất của cuộc sống vợ chồng đó là phải sống chung với nhau khi ngọn lửa của tình yêu đã tắt, họ sống với nhau như một kiểu phải sống để trói buộc nhau. Điều gì khiến cho người ta sợ hãi nhất khi ngọn lửa tình yêu đã tắt, mối quan hệ giữa vợ chồng không còn là những ngày tháng vui vẻ trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, mà chỉ còn  lại quãng thời gian như trong ngục tối của sự giam cầm, nhưng vẫn phải ở bên nhau…?

Trước đây khi còn yêu nhau, người ta có thể “thề non hẹn biển” và đó cũng chính là sự lừa dối ngọt ngào nhất từ trước đến nay của loài người. Nhưng có một thực tế lại rất phũ phàng mà người ta cũng cần phải chấp nhận đó là trái tim rồi cũng sẽ đến lúc già nua và mệt mỏi, tình yêu giữa hai con người cũng có hạn sử dụng và đến lúc hết. Và tình yêu không phải là ngọn lửa vĩnh cửu như người ta thường mong muốn...

Thế nên, chia tay không phải là một giải pháp tồi tệ cho một mối quan hệ đã “chết”, mà một điều còn đáng sợ hơn cả khi chia tay, đó là khi người ta đã có tuổi và cạn khô sức lực, không còn tình yêu nữa mà vẫn phải sống chung trong cuộc sống vợ chồng. 

Đó là khi cả hai, hoặc một trong hai đã không còn hạnh phúc với người kia nữa, nhưng vẫn lo sợ và ích kỷ không dám phá vỡ mối quan hệ đó. Từ lâu trong cuộc sống vợ chồng, người ta chỉ còn nhận ra rằng giữa họ chỉ còn sự ràng buộc của tờ hôn thú và những đứa con hay ngôi nhà. Rồi đến lúc li thân, vợ chồng sống với nhau như hai cái bóng thầm lặng, người ta tự giam cầm mình chỉ vì lo ngại cho sự tan vỡ,  hoặc vì đã có một quãng đường đời quá dài chung sống với nhau. 

Vậy thì đôi khi một giải pháp tốt dành cho cả hai đó là chia tay, đương nhiên là điều này không phải là dễ dàng. Đó là sự giải thoát cho chính mình và thôi giam cầm đối phương trong cuộc sống vợ chồng đã nhạt nhẽo, mặc dù sự giải thoát này có thể tốn rất nhiều nước mắt thậm chí tiền của nhưng sau đó người ta có thể thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc vì đã tự tìm thấy cho mình một cơ hội tự do. 

Trong xã hội Phương Tây cũng đầy cái bất cập nhưng có những điểm này tôi cho là tốt. Từ nhỏ trẻ con đã được hướng cho tính tự lập: tự ăn, tự chơi, tự biết vệ sinh cá nhân, tự suy nghĩ, tự quyết định. Đến năm 17, 18 tuổi được hướng cho tự biết kiếm tiền, tự chi tiêu. Chính bởi những cái tự này, phụ nữ, đàn ông Tây- đặc biệt Phụ nữ, sống chẳng cần ỉ lại gia đình, lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc ỉ lại vào đàn ông (bớt áp lực cho đàn ông mà lại thoải mái cho cho chính mình)…

Trong khi phụ nữ chúng ta được dạy “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” có nghĩa là trưởng thành thì kiếm được thằng đàn ông tốt, đủ điều kiện để chăm sóc mình. Còn mình sống tầm gửi, trao trọn niềm tin, hạnh phúc mình vào canh bạc này. Anh góp của, mình góp công- mình chăm sóc- cách nói sang cho phục dịch mọi nhu cầu của chồng.

Cái khác biệt của sự tự lập ở chỗ, có tự lập rồi, phụ nữ sẽ có tự do lựa chọn người đàn ông, hạnh phúc mà mình mong muốn. Dĩ nhiên lựa chọn, có sai, có đúng, nhưng ít ra họ cũng không bị xã hội quở ế, gia đình thúc giục để phải quắn đít lấy bừa cái ông nào sẵn sàng hỏi cưới mình. Để rồi nếu lựa chọn của mình là sai, họ sẽ vui vẻ chấp nhận hệ quả của lựa chọn của mình. Họ không đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh. Thôi thì mình sai, mình khờ. Coi như bài học đắt đỏ! 

Đọc thêm