Màn cầu hôn khiến cô gái từ vực sâu lên thiên đường trong nháy mắt

(PLO) - Giáng sinh năm nay là thời khắc khó quên với cô gái Yew bởi phút trước bạn trai cô bị bắt, phút sau anh đã trở lại với nhẫn cầu hôn.

Theo Star, Yew Kar Yee (20 tuổi) và người yêu Cheung Chan Choon (30 tuổi) lên kế hoạch bay từ Malaysia tới Singapore để đón Giáng sinh. Khi vừa tới sân bay Sultan Azlan Shah, cảnh sát bất ngờ ập tới và bắt giữ Cheung vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Anh chàng Cheung bị canh sát giải đi trong sự ngỡ ngàng, lo sợ của bạn gái.

Anh chàng Cheung bị cảnh sát giải đi trong sự ngỡ ngàng, lo sợ của bạn gái.Ảnh: Malaymailonline.

Một người bạn của Yee đã an ủi và khuyên cô nên ngồi tại chỗ trong lúc đợi Cheung trở lại. Nhạc bất ngờ nổi lên, Cheung xuất hiện nhưng lần này anh mặc một bộ đồ phi công, cầm hoa và nhẫn. Theo sau còn có một nhóm người quay phim và ghi hình cho sự kiện đặc biệt này.

Cheung nói qua micro: "Em đã cùng anh đi qua nhiều sóng gió. Ngay cả khi lúc anh khó khăn nhất, em cũng không rời bỏ anh. Lấy anh nhé!".

Chàng trai chi tới hơn 3.000 đô la cầu hôn bạn gái.

Chàng trai chi tới hơn 3.000 đôla cầu hôn bạn gái.Ảnh: Malaymailonline.

Quá bất ngờ và sốc, cô gái trẻ phải mất tới 15 phút để trấn tĩnh và gật đầu đồng ý. Yew cho biết, lúc đó cô rất lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người yêu. "Tôi chưa từng mong đợi sẽ được cầu hôn theo cách này nhưng giờ tôi rất hạnh phúc. Anh ấy luôn tạo cho tôi bất ngờ như vậy", Yew nói.

Đôi uyên ương gặp và yêu nhau cách đây 3 năm. Anh chàng Cheung đã mất tới 6 tháng chuẩn bị cho màn cầu hôn và chi 3.300 đô la (khoảng 75 triệu đồng). Cheung đã liên hệ với công ty tổ chức sự kiện, từ đó phối hợp cùng cảnh sát sân bay để dựng màn kịch này. Rất may cho anh chàng là mọi sự diễn suôn sẻ và anh cũng nhận được cái gật đầu của bạn gái.

Đọc thêm