Mang hạnh phúc nhỏ đến gia đình lớn

Đoàn thiện nguyện do chị Nguyễn Thị Hậu, giám đốc điều hành một công ty thiết kế vận động, hôm qua lên thăm và tặng quà trẻ em và người già ở Trung tâm bảo trợ xã hội IV, với mong muốn “mang hạnh phúc nhỏ đến gia đình lớn”.

Đoàn thiện nguyện do chị Nguyễn Thị Hậu, giám đốc điều hành một công ty thiết kế vận động, hôm qua lên thăm và tặng quà trẻ em và người già ở Trung tâm bảo trợ xã hội IV, với mong muốn “mang hạnh phúc nhỏ đến gia đình lớn”.

Đoàn đã trao tặng 30 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 10, 200 truyện tranh các loại và 5 thùng quần áo ấm, gạo, sữa...

Chị Kuni Hiwasa, người  Nhật, nựng nịu một bé Trung tâm bảo trợ số IV.

Trẻ em ở trung tâm hạnh phúc nhận sự quan tâm của đoàn thiện nguyện.

Đoàn "mang hạnh phúc nhỏ đến gia đình lớn" mới đầu chỉ có 5 - 7 thành viên, nhưng sau một tuần phát động, số lượng tham gia đã lên gần 30 người, trong đó, có 5 người Nhật.

"Hy vọng trong năm tới đoàn sẽ chuẩn bị nhiều thời gian, chuẩn bị kỹ hơn để chia sẻ được nhiều hơn với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", chị Kuni Hiwasa, người Nhật, chia sẻ.

 
Cả đoàn gặp gỡ và tặng quà cho những người già

Cách Hà Nội 60 km về phía Tây, Trung tâm bảo trợ số IV ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã Hội thành phố Hà Nội) là nơi tiếp nhận những em bé bị bỏ rơi, những trẻ lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội không rõ quê quán...

Trug tâm hiện nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi, lang thang không nơi nương tựa... và 358 người già, tàn tật, thiểu năng trí tuệ, không nơi nương tựa.

Quốc Huy

Đọc thêm