Mang tiền "tích cóp dưỡng già" mua gạo tặng khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn đối với các lực lượng đang ngày đêm căng mình chống dịch, bà Nguyễn Thị Chanh đã quyết định dùng số tiền dành dụm bao lâu nay ủng hộ các khung cách ly của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Huế tiếp nhận món quà của bà Nguyễn Thị Chanh.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Huế tiếp nhận món quà của bà Nguyễn Thị Chanh.

Thời gian qua, tình hình dịch COVID–19 diễn biến phức tạp, công dân của Huế đang sinh sống và làm việc ở các vùng có dịch trở về với số lượng rất đông. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang dốc toàn tâm, toàn lực để cùng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Xúc động trước những nỗ lực chống dịch của các lực lượng với mong muốn được chia sẻ những khó khăn với địa phương, bà Nguyễn Thị Chanh (75 tuổi, trú ở Phường Thuận Lộc, TP Huế) đã quyết định dùng số tiền mà mình tích góp lâu nay để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Bà Chanh đập heo đất để lấy tiền mua gạo tặng khu cách ly.

Bà Chanh đập heo đất để lấy tiền mua gạo tặng khu cách ly.

Mắt đã mờ, chân chậm, bà Chanh vẫn dành số tiền gần 13 triệu đồng để mua 1 tấn gạo ủng hộ, động viên các lực lượng chống dịch tại các khung cách ly của địa phương. Bà tâm sự: “Tiền ấy là tiền tiết kiệm. Tôi tích góp dành dụm cho bản thân một khoản để an dưỡng lúc tuổi già tránh phiền đến con, cháu. Tôi có nghe đài, xem tivi thấy tình hình dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt là lực lượng lượng Quân đội và đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại các khung cách ly rất vất vả. Vì vậy, tôi cũng muốn đóng góp một chút lòng thành nhỏ bé của bản thân để đồng hành cùng các lực lượng”.

Tấm lòng của bà Chanh đã làm cho những bữa cơm của công dân tại các khung cách ly sẽ càng thêm ấm áp, nghĩa tình về tình cảm của những người con xứ Huế dành cho nhau. Món quà tuy nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên to lớn để tiếp thêm động lực, tiếp thêm tinh thần cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trung tá Trần Văn Thường – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết: "Thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã nhận được rất nhiều tình cảm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Đặc biệt, chúng tôi rất vui mừng khi nhận được món quà của mệ Chanh. Mệ đã dành toàn bộ số tiền mình dành dụm được bấy lâu nay để mua gạo ủng hộ khung cách ly, tôi vô cùng cảm động.

Với những tình cảm sâu sắc như vậy, chúng tôi như được tiếp thêm tinh thần để cùng với chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian tới".

Có rất nhiều câu chuyện cảm động trong những ngày dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Mỗi người tùy điều kiện của mình mà thể hiện sự chung tay, đồng hành với chính quyền. Sự đóng góp không thể hiện ở giá trị vật chất nhiều hay ít mà xuất phát từ sự chân thành. Chính điều đó tạo nên sự đoàn kết, đồng lòng giữa chính quyền và người dân để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.

Đọc thêm