Mang vàng giả hỏi vợ rồi bỏ trốn vào ngày cưới

Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, cô dâu phát hiện toàn bộ số vàng cưới đều là vàng giả. Lúc này, nhà gái đi tìm thì không thấy chú rể Phạm Hoàng Nghĩa trong tiệc cưới. Nhưng chỉ còn lại ông Nguyễn Văn Năm (ngụ khóm 5, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) được chú rể mượn làm chủ hôn và mời đến dự đám cưới.

Sáng 23/10, tại xã Thanh Đức (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) gia đình cô dâu Nguyễn Bé Thi (21 tuổi, ngụ ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức) tưng bừng tổ chức tiệc cưới.

Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, cô dâu phát hiện toàn bộ số vàng cưới đều là vàng giả. Lúc này, nhà gái đi tìm thì không thấy chú rể Phạm Hoàng Nghĩa trong tiệc cưới, chỉ còn lại ông Nguyễn Văn Năm (ngụ khóm 5, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) được chú rể mượn làm chủ hôn và mời đến dự đám cưới.

Cô dâu và chú rể mới quen nhau khoảng 2 tháng và cô dâu hoàn toàn không biết thông tin gì về gia đình nhà chồng.

Theo Công an nhân dân

Đọc thêm